Lời ca dâng Đảng

Những ai đã, đang là đảng viên đảng cộng sản, hay là có
quan tâm nghiên cứu về cộng sản, hẳn biết rõ, trong các kỳ
đại hội đảng từ chi bộ cơ sở đến đại hội toàn quốc
và quốc tế, nghi thức bắt buộc là các đại biểu tham dự
đều phải chào Cờ Đỏ Búa Liềm Vàng và hát Quốc Tế Ca.
Cờ đỏ búa liềm tượng trưng cho liên minh công nông - hai
thành phần nòng cốt của giai cấp vô sản. Quốc Tế Ca là bài
ca biểu trưng của giai cấp vô sản, thúc giục vô sản đấu
tranh quyết liệt giành lấy lợi quyền từ tay tư bản, phong
kiến, thực dân, đế quốc. Đảng viên cộng sản là đội
tiên phong xuất sắc của liên minh công nông và giai cấp vô
sản, hát bài ca ấy, chào cờ ấy là đương nhiên.

Mấy chục năm lại đây, tình hình thực tế có nhiều biến
đổi. Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu sập tiệm, tan
vỡ. Trung Quốc, Việt Nam và gần đây là Cu Ba, Triều Tiên đã
dần dần thay đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế
thị trường. Kinh tế và vật chất thay đổi thì chính trị và
tinh thần cũng phải thay đổi, kéo theo đó, tất cả các lĩnh
vực khác của cuộc sống cũng có nhiều biến đổi.
Vì sự biến đổi sâu rộng như thế, lời ca năm xưa xem ra đã
không còn phù hợp với thực tế cuộc sống. Lời ca hùng hồn
"<em>đấu tranh này là trận cuối cùng</em>", nhưng, hết chống
ngoại xâm lại phải chống nội xâm quan liêu tham nhũng, trước
thì ta đánh địch, nay thì ta đánh... ta, chưa biết đâu là
trận cuối cùng. Lời ca vang vọng "<em>chế độ xưa ta mau phá
sạch tan tành... bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình</em>", nhưng
thực tế, phá xong chế độ xưa lâu rồi mà chỉ thấy lợi
quyền ở trong tay những "địa chủ đỏ", "tư bản đỏ",
người dân lương thiện ngày càng bị ức hiếp, mất đất,
mất nhà, thậm chí bị đánh chết oan ức.

<center>* * *</center>

Chính vì những lý do trên. Lời ca của bài Quốc Tế Ca cần
được chỉnh sửa cho hợp thực tế. Như thế này:

<span class="underlined-text">Lần 1:</span>

Vùng lên hỡi các dân oan ở nước Nam. Vùng lên phá tan toàn
trị độc tài

Sục sôi, nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi, thề quyết
phen này sống chết mà thôi

Chế độ nay, chính quyền ức hiếp người dân lành, tất cả
dân Nam cùng đứng lên đi.

Chung xây xã hội người Việt Nam sáng tươi, toàn dân chúng ta
sướng vui công bằng

Quyết xông lên, ta giành chính quyền, kết đoàn lại vì Hùng
Việt, tổ quốc ta Việt Nam mạnh giàu độc lập vinh quang

Quyết xông lên, ta giành chính quyền, truy quan tham, đuổi loài
hại nước. Đất nước ta rạng ngời tươi sáng, Việt Nam Dân
Chủ Tự Do

<span class="underlined-text">Lần 2:</span>

Vùng lên hỡi những ai còn vì nước Nam. Vùng lên phá tan toàn
trị độc tài

Sục sôi, nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi, thề quyết
phen này vươn tới tự do

Chế độ nay, bán rừng đất biển cho Tàu. Tất cả người Nam
cùng đứng lên đi.

Chung tay giữ gìn Việt Nam bền vững hơn, biển khơi núi sông
phúc lợi yên bình

Quyết xông lên, ta giành chính quyền, kết đoàn lại vì Hùng
Việt, tổ quốc ta Việt Nam mạnh giàu độc lập vinh quang

Quyết xông lên, ta giành chính quyền, truy quan tham, đuổi loài
hại nước. Đất nước ta rạng ngời tươi sáng, Việt Nam Dân
Chủ Tự Do

Lần 3:

Vùng lên hỡi những anh hùng của nước Nam. Vùng lên phá tan
toàn trị độc tài

Sục sôi, nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi, cuộc đấu
tranh này sống chết nề chi

Chế độ nay, chính quyền ức hiếp người dân lành, tất cả
các miền cùng đứng lên đi.

Chung xây xã hội người Việt Nam sáng tươi, toàn dân chúng ta
phúc lợi công bằng

Quyết xông lên, ta giành chính quyền, kết đoàn lại vì Hùng
Việt, tổ quốc ta Việt Nam mạnh giàu độc lập vinh quang

Quyết xông lên, ta giành chính quyền, truy quan tham, đuổi loài
hại nước. Đất nước ta rạng ngời tươi sáng, Việt Nam Dân
Chủ Tự Do

Để tiện theo dõi âm hưởng lời ca mới nói trên theo nền
nhạc. Mời các bác mở link này
http://www.hymn.ru/internationale/index-en.html


<center>* * *</center>

Đề nghị các bác dân chủ hải ngoại quan tâm ngâm cứu, nếu
có thể, hòa âm phối khí bài hát này, up load lên net để bà
con trong nước có thể thu lại và cùng hát vang trong đấu tranh
chống toàn trị - độc tài, giành tự do - dân chủ - nhân
quyền. Khi thuận lợi, có thể phóng âm lên loa nhằm hỗ trợ
tăng khí thế tranh đấu trong các cuộc biểu tình, đình công,
khiếu kiện.

P/s: Có thể một số người cho rằng "không thèm học theo cộng
sản". Về vấn đề này, xin được thưa như sau: Trong tay thợ
mộc giỏi không có gỗ thừa. Dưới quyền tướng tài, mọi
thứ đều có thể là vũ khí. Bài hát được gọi là Quốc tế
ca này, là di sản chung của nhân loại, nền nhạc của nó rất
có tác dụng kích thích đấu tranh, tại sao lại không dùng?
Cũng như bài hát <em>Happy new year</em>, nay đã trở thành giai
điệu mừng xuân phổ biến của toàn nhân loại, không riêng gì
của dân Bắc Âu. Hơn nữa, đã gọi là dân chủ, văn minh,
tiến bộ thì cứ cái gì hay có thể vận dụng vào thực tế
công việc để đạt kết quả là ta dùng, không phân biệt
nguồn gốc xuất xứ.

SVBK

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7495), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét