Tiếp tục diễn biến Giải thưởng Nobel Hòa Bình: Trung Quốc đồng ý cấp vé một chiều cho Lưu Hiểu Ba

<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/149940_104409076299019_100001897802304_31668_2494728_n.jpg"
width="600" height="225"
alt="149940_104409076299019_100001897802304_31668_2494728_n.jpg" /></center>
<em><strong>Có nhiều khả năng vào ngày 10 tháng 12 tới tại Oslo
sẽ không diễn ra lễ trao giải Nobel Hòa Bình năm nay - Ủy ban
Nobel cảnh báo. Trung Quốc đã đề nghị cấp cho ông Lưu Hiểu
Ba vé máy bay một chiều tới Oslo, nhưng nhà bất đồng chính
kiến đã từ chối.</strong></em>

Việc không trao giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay sẽ trở
thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử của giải Nobel.
Ngay cả trong năm 1935, khi Hitler không cho tù nhân Carl von Ossietzki
tới Oslo, luật sư của ông đã đứng ra thay thế.

Theo các quy tắc được thắt chặt sau trường hợp của
Ossietzki, người nhận thay chỉ có thể là thành viên trong gia
đình của người được trao giải. Năm 1983, Lech Walesa, Thủ
lĩnh Công đòan Đoàn kết Ba Lan sợ rằng nếu ông qua Oslo thì
sẽ không được trở lại Ba Lan, nên vợ ông, bà Danuta, đã
nhận thay. Tương tự trước đó vào năm 1975 đối với nhà văn
nước Nga Andrei Sakharov. Ông cũng sợ rằng sẽ không thể trở
về Liên Xô, nên vợ của ông đã đi. Giải thưởng Nobel của
nhà dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, đã được các con
của bà nhận thay vào năm 1991.

Thư ký của Ủy ban Nobel, ông Geir Lundestad, cũng nói thêm rằng,
Ủy ban Nobel Na Uy không có thói quen mời hoặc khuyến khích sự
xuất hiện của những người đã được trao giải từ các năm
trước. Nhưng nếu muốn tham gia buổi lễ này, họ có thể
đến mà không cần có lời mời. Chính vì thế sáng kiến để
Lech Walesa nhận thay sẽ không được thực hiện.

Trong trường hợp của Lưu Hiểu Ba, người đang chịu án 11 năm
tù vì tội "âm mưu lật đổ chính quyền", tác giả của
Hiến chương 08 kêu gọi nhà chức trách Bắc Kinh cho dân chủ
hóa Trung Quốc, không có ai đi đến Oslo. Vợ ông đang bị quản
thúc tại gia và sẽ không được phép xuất ngoại. Hai người
anh em của ông Lưu Hiểu Ba cũng chịu sự giám sát của cảnh
sát và họ cũng sẽ không được ra khỏi biên giới.

Buổi lễ sẽ như thế nào khi không có nhân vật chính? Ông Geir
Lundestad trả lời: "Sẽ tuyệt vời và xứng đáng!".

Ông Lundestad cho biết trong ngày 10 tháng 12 khoảng một nghìn
khách mời sẽ có mặt tại sảnh đường thành phố Oslo. Nữ
diễn viên Na Uy nổi tiếng Liv Ullman sẽ đọc một bài luận
ngắn của người đoạt Giải thưởng Nobel, một trong những
bài cuối cùng mà ông Lưu Hiểu Ba đã viết về tự do, dân
chủ. Nhưng nếu không một ai trong gia đình ông Lưu Hiểu Ba có
thể tới, nghi lễ sẽ buộc phải bỏ 2 hay 3 phút dành cho việc
trao huy chương và bằng chứng nhận.

Về mặt lý thuyết, mọi thứ vẫn mở cho đến phút cuối
cùng. Ngay cả nếu một giờ trước khi buổi lễ tại Oslo cử
hành, người được ủy quyền có mặt tại Oslo, Uỷ ban vẫn
sẵn sàng để trao giải. Thế nhưng có lẽ chỉ còn là đề
nghị - bạn bè của ông Lưu HIểu Ba yêu cầu Ủy ban cho đặt
một cái ghế trống trên bục.

Trung Quốc đang hết sức cố gắng làm suy yếu các nghi lễ
quan trọng nhất của buổi lễ trao giải và đe dọa trả đũa
thương mại đối với quốc gia nào có đại diện tham dự
buổi lễ tại Oslo.


Được biết, Bắc Kinh đã hăm dọa ít nhất sáu nước, bao
gồm Nga, Kazakhstan, Cuba, Morocco, Iraq và Indonesia. Tuy nhiên Moscow
giải thích rằng, việc đại sứ của họ không có mặt ở Oslo
trong thời gian diễn ra buổi lễ không phải vì sức ép của
Trung Quốc mà do lịch công vụ có sự trùng hợp. Trong khi đó,
ông Lundestad nói rằng, các nước này đã không cung cấp cho Ủy
ban lý do về quyết định của mình. Ông nói thêm rằng Trung
Quốc đang thực thi một chiến dịch chưa từng có nhằm mục
đích phá hoại sự tham gia của các đại sứ trong buổi lễ.
– "Tôi chưa thấy một ví dụ nào khác về một quốc gia tìm
cách ngăn cản đại sứ của các nước khác không tham gia buổi
lễ" - Lundestad nhấn mạnh.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Na Uy thậm chí còn gửi thư cho
đại sứ quán khác, yêu cầu họ tẩy chay buổi lễ.

Ủy ban cho biết có 16 quốc gia ngần ngại cử đại sứ tới
và con số vắng mặt có thể sẽ nhiều hơn. Người ta cũng
đồn về Brazil và Hàn Quốc. Nhật Bản đang do dự vì Trung
Quốc gây áp lực lớn. Cho đến nay 36 quốc gia của Tây Âu
đã xác nhận sự có mặt của mình trong buổi lễ.

Thứ Sáu tuần trước, Đại sứ quán Đức tại Oslo nhận
được cảnh báo bằng lời nói từ các nhà ngoại giao Trung
Quốc. Nhưng phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, bà Angela
Merkel, tuyên bố rằng, chính phủ Đức có truyền thống hàng
năm cử đại biểu tham dự lễ trao giải Nobel và thấy không
có lý do gì trong năm nay lại bỏ đi một thực tế lâu
đời".

Giải Nobel Hòa bình dành cho nhà bất đồng chính kiến Lưu
Hiểu Ba đã thực sự làm Trung Nam Hải cực kỳ khó chịu.
Thậm chí một tờ báo nhà nước "Global Times" đã đề xuất
thành lập "Giải thưởng Khổng Tử" như là để cạnh tranh
với giải Nobel. - "Đây sẽ là cơ hội tốt nhất cho thế
giới thấy được quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề hòa
bình và nhân quyền" - Tờ báo viết.

Đồng thời Bắc Kinh đang tìm kiếm cách tống khứ người
được trao giải thưởng Nobel. Tờ báo "The London Daily
Telegraph" dẫn nguồn tin từ chính phủ của Trung Quốc, viết
rằng, ông Lưu Hiểu Ba sẽ được trả tự do ngay lập tức
nếu ông đồng ý bị trục xuất. Thế nhưng ông Lưu Hiểu Ba
đã từ chối.

<strong>Nguồn:</strong> <em>Nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza 22/11/2010:
http://wyborcza.pl/1,75477,8694689,Jak_dac_Nobla_Liu_Xiaobo.html</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6879), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét