Đình Văn - Cần làm rõ khái niệm “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hội”

Đã từ lâu chúng ta nghe đến độ rất quen thuộc hai từ "xã
hội chủ nghĩa" và "Chủ nghĩa xã hội". Cũng như muôn
ngàn các từ ngữ khác, khi đem ra sử dụng cần phải làm rõ
khái niệm để người dân hiểu rõ và sử dụng làm sao cho
đúng. Kể cả đối với những từ ngữ thông dụng bình
thường thì cũng cần làm rõ, đằng này hai cụm từ trên
thường dùng thể hiện định hướng cả một con đường đi
của dân tộc Việt Nam mà không làm rõ để nhân dân ta cứ
"ù ù cạc cạc" không hiểu gì hết thì thật là nguy hiểm.

Trong chúng ta ai cũng hiểu rằng, một danh từ là từ để chỉ
một sự vật, hiện tượng cụ thể, đó là cái danh xưng để
ai đọc hoặc nghe thấy đều hiểu ngay là mình vừa tiếp nhận
thông tin gì, ví như con gà, con trâu, cái bảng, cái khăn… ai
nghe cũng hiểu ra ngay. Câu hỏi đặt ra là cái cụm từ danh
xưng "xã hội chủ nghĩa" mà lâu nay ta vẫn nghe đến rất
quen thuộc đó mà đem hỏi nhân dân xem có ai hiểu đó là cái
gì không thì chắc nhân dân ta chẳng ai biết. Vậy hình hài cái
xã hội chủ nghĩa nó ra sao? Mô hình cụ thể của nó như thế
nào? Sự ưu việt của nó so với cái không phải xã hội chủ
nghĩa là gì? Tiêu chí đánh giá xã hội đó là gì để khẳng
định tính ưu việt của nó? Cần thiết phải làm sáng tỏ nó
để nhân dân mới biết mà răm rắp đi theo chứ. Với cụm
tính từ "Chủ nghĩa xã hội" cũng vậy, Đảng cộng sản
Việt Nam cần phải làm rõ những thuộc tính cụ thể của chủ
nghĩa xã hội ví dụ như muối thì mặn, đường thì ngọt
v.v… vậy chủ nghĩa xã hội là ngọt, mặn, chua hay cay hay là
có vị gì khác nữa để nhân dân lượng mà sử dụng cho
đúng. Thiết nghĩ, làm rõ những vấn đề trên cũng là làm cho
Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định trước quốc dân đồng
bào về con đường chính nghĩa mà Đảng lựa chọn dẫn dắt
cả dân tộc đi theo và làm cho Đảng ngày càng được lòng
nhân dân mà thôi. Nếu Đảng không làm rõ những thuộc tính
một cách cụ thể của hai cụm từ trên mà cứ hô hào dân
phải đi theo thì đó có phải là sự hô hào xuông hay không?

Nguy hiểm hơn, không chỉ là hô hào xuông mà khi không làm sáng
tỏ con đường đã chọn mà cứ hô hào cả dân tộc bước theo
thì nhỡ đâu con đường ấy đi vào vũng lầy lịch sử xã
hội loài người thì Đảng sẽ giải thích thế nào với thế
hệ con cháu chúng ta, lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm mà bài
học Liên Xô và Đông Âu không thể làm chúng ta quên. Ngay cả
khi Đảng làm rõ nghĩa của những cụm từ trên thì cũng cần
thiết phải hỏi dân xem nhân dân có muốn đi theo con đường
mà Đảng chọn đó hay không thông qua cuộc trưng cầu dân ý
một cách công khai và quang minh chính đại. Khi nhân dân đã
lựa chọn rồi lúc đó Đảng hãy xây dựng cương lĩnh và xác
định những mục tiêu cụ thể để mà đi chứ cứ chủ quan
với chủ nghĩa Mác – Lê Nin soi sáng con đường mà càng đi
càng không thấy đường ra thì nên xem xét lại một cách khoa
học, không lên chung chung mãi sẽ ảnh hưởng đến muôn đời
con cháu chúng ta. Có thể Mác đúng ở một thời điểm nào đó
trong lịch sử nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc chúng ta cứ
riết bám theo.

Là một công dân, tôi không đòi hỏi những điều to tát, vĩ
đại. Tôi chỉ muốn nhân dân mình được sống trong dân chủ,
tự do, hoà bình và bác ái, có đời sống vật chất và tinh
thần no đủ sánh bằng các nước trong khu vực có điều kiện
địa chính trị tương đương nước ta và người dân thực sự
được tôn trọng cũng như được làm chủ đất nước mình,
được giải phóng cả về tư tưởng một cách thực chất chứ
không chỉ là sự ép buộc, chiếu lệ. Khi viết những lời này
không biết tôi có bị Đảng coi là thành phần chống Đảng hay
không? Sẽ không có ai chống Đảng nếu Đảng đem đến cho
nhân dân niềm tin và cuộc sống, sẽ không có ai chống Đảng
nếu Đảng hành động vì nhân dân và tương lai dân tộc Việt
Nam. Vì sự phát triển phồn vinh thịnh vượng của đất nước
Việt Nam và danh dự người Việt Nam, tôi nghĩ Đảng nên lắng
nghe ý kiến nhân dân, tự nhận thức lại để hành động cho
chính nghĩa và xin đừng chụp mũ cho những người yêu nước
thương dân tội chống Đảng hay chống lại chính quyền nhân
dân. Nhiều người còn trăn trở không biết bây giờ chính
quyền có còn là "chính quyền nhân dân" nữa hay không? Xin
thưa là chẳng có thế lực thù địch nào hết, chỉ có người
yêu nước thương dân và những kẻ vô liêm sỉ bán nước hại
dân mà thôi. Ngay trong Đảng cũng có kẻ nọ người kia và
ngoài Đảng cũng có kẻ kia người nọ, còn những người đó
ở đâu làm gì thì chỉ có nhân dân mới biết mà tôi không
qui chụp cho ai, chỉ có quan toà mới là người kết tội những
kẻ phạm tội mà thôi. Toà án sẽ thay mặt nhân dân sẽ định
tội kẻ thù của dân tộc khi mọi chuyện được làm sáng tỏ,
khi có một nhà nước pháp quyền thật sự với một xã hội
dân sự văn minh.

19.11.2010

Đình Văn

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7086), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét