href="http://danluan.org/node/6781">ba bất cập to đùng</a>. Để
chứng minh tôi xin kể cho quý vị nghe:
<strong>CON HẺM NHÀ TÔI, HỐ TỬ THẦN VÀ DỰ ÁN
BAUXITE</strong>
Nhận được tài trợ, phường tôi lập dự án cải tạo hệ
thống thoát nước, tất nhiên gói thầu này phải giao cho những
công ty uy tín. Ngày khởi công, dẫn đầu có một vị giám
đốc công ty, 2 kĩ sư đại diện 2 bên và 4 công nhân mang theo
cuốc xẻng xà beng v.v... bắt đầu việc đào bới. Họ hô hào:
Người chỉ huy kẻ thi hành coi bài bản lắm! Ông giám đốc
chỉ tay: nào là phải đào lấy hết đất đi, đặt cống đúng
thiết kế độ dốc 0,2%, sau đó dùng cát lấp cho bảo đảm
độ chặt chẽ. Vì là hẻm nhỏ nên phải tái lập ngay cho bà
con đi lại [hẻm có bề rộng 2m, dài khoảng 80m]. Nghe phấn
khởi quá đi chứ.
Khoảng 1h sau, 3 vị áo bỏ trong quần rút êm, chỉ còn đám
công nhân làm viêc hùng hục, coi bộ vất vả lắm. Ủa!! Mà sao
chẳng thấy ai đo đac gì hết. Đặt cống xong, họ chở tới 2
xe ba gác cát lấp sơ sài (7m ống 400mm)
Bước đật cống hoàn tất. Một tốp khác tới để làm hố ga
bằng beton. Mỗi ngày 1 hố, nhìn họ làm bà con không khỏi ngac
nhiên, sắt lòi cả ra ngoài, beton thì khô khốc. Tuyệt nhiên
chăng thấy ông kĩ thuật nào. Tôi hỏi có ai nghiệm thu không?
Họ trả lời hẻm nhỏ mà, cần gì!!! Kĩ sư đang chờ bọn em
trong quán đó!!!!! Công viêc làm hố ga không trôi chảy lắm, có
1 vị trí do cống cao quá phải tạm ngưng chờ xử lý. Tôi
tưởng rằng họ sẽ cho đào và hạ toàn bộ đoạn đó xuống
[khoảng 0.2m] nhưng không họ chỉ hạ hai đầu của hai cống
nơi tiếp xúc hố ga mà thối!!!!!!
Những cơn mưa xối xả vừa qua, con hẻm nhà tôi xuất hiện
khoảng 10 cái "Hố chấn thương" [hố tử thần quy mô nhỏ]
nguyên nhân do lấp đất thay vì cát.
<strong>HỐ TỬ THẦN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</strong>
Đã có mấy nạn nhân ra đi, nhiều phương tiện hư hỏng tại
những hố tử thần, vì sao? Nguyên nhân cũng giống con hẻm nhà
tôi mà thôi. Thời buổi cạnh tranh, tuyển vội vàng công nhân
nhất là lực lượng lao động thôn quê, chẳng được đào
tạo, thậm chí con mù chữ nữa kìa vì giá rẻ dễ sai bảo.
Họ chỉ cẩn việc làm và miếng ăn, họ chẳng cần hoặc
chẳng cần biết tác hại do những việc họ làm. Họ đào lên
cũng nhanh, họ lấp cũng lẹ, người có trách nhiệm lơ là, vô
tình hay hữu ý cho qua để kịp tiến độ, cũng có khi còn có
lợi cho túi tham của chính họ hoặc cấp trên nào đó. Thử
hỏi những công trình lớn cỡ như hệ thống thoát nước thành
phố, chỉ cần giảm khoảng 20% cát lấp, và chi phí chuyên chở
số đất đào lên mang đi, số tiền đó chẳng nhỏ tí nào, ai
được hưởng có trời mà biết. Nguyên nhân thì đã rõ, vậy
mà mãi đến nay cũng chưa quy được trách nhiệm cho ai. Còn
đổ thừa cho vỡ ống cấp nước nữa chớ. Nếu làm đúng quy
trình và trách nhiệm, nền đất chèn chặt, dù có vỡ ống
cấp nước cũng chẳng tạo ra hố tử thần. Đã thế hôm nay
nghe nói sẽ trang bị máy dò lỗ rỗng nữa, ủa! Mà tiền mua
máy này ai bỏ ra vậy? ai làm sai người đó chịu chứ! Luật
bất cập là chỗ này.
<h2>DỰ ÁN BAUXITE</h2>
Tôi thấy bà Pham Chi Lan đã nêu: Nếu chỉ an toàn về lý
thuyết thì dừng ngay dự án, vì lý thuyết và thực tế là
khoảng cách rất xa. Hoan hô!! vì đất nước ta hiên nay còn
tồn tại ba điều bất cập mà bác Pham Toàn nêu trên. Tôi
không dám đả kích ông bộ trưởng, nhưng cách phát biểu của
ông khiến tôi liên tưởng đến vị giám đốc làm con hẻm nhà
tôi. Ông nói đúng quá đi chứ, nhưng những người dưới
quyền họ có đủ tâm đủ trí làm như ông nói không? Có kiểm
tra thường xuyên được họ không? Hay cũng lại giao phó hết
để họ tự tung tự tác tuyển mộ công nhân dạng 'lực
điền' ở vùng sâu vùng xa, nơi mà trước đây là những cánh
đồng lúa, rừng trà mà chỉ vài nét chấm phá biến thành cả
trăm sân golf, hàng chuc resort, họ biết đi đâu? Đi làm cho
những công trình, với kiến thức sẵn có chỉ là con tôm, con
cá, trồng lúa v.v... nay được làm trong công trường to lớn
nhất nước thì không gì hãnh diện bằng. Mà hậu quả thì
cũng không gì sánh bằng!!! Nhưng chúng ta không thể trách họ
được, mà đó là hệ quả của hàng loạt sai phạm.
Tóm lại, theo tôi chỉ làm bauxite khi không còn xuất hiện 'Hố
tử thần" ngay giữa thành phố, "cầu Thăng Long phải cầu cứu
bộ GTVT sau ba lần không khắc phục đuợc", "Đại lộ dài
nhất VN giống như đường làng" v.v... Khi đó ông vá xe ở
đầu hẻm tôi cũng phải xuất trình được cái giấy phép, hay
còn gọi là cái "bằng nghề", điều mà các nước phát triển
họ đã từng làm.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6788), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét