Bà Lý Thị Bang – Phu nhân TBT Nông Đức Mạnh qua đời lặng lẽ

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ, trích lời Chánh văn phòng Tỉnh
ủy Bắc Cạn Nông Văn Lệnh cho biết: phu nhân TBT Nông Đức
Mạnh là bà Lý Thị Bang vừa qua đời vào lúc 0 giờ sáng ngày
24/10, do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng.

Bà Lý Thị Bang sinh năm 1942, quê tại Bắc Cạn, cũng là thân
mẫu của ông Bí thư Bắc Giang Nông Quốc Tuấn – người vừa
tái đắc cử chức Bí thư Bắc Giang

Được xem là phu nhân chính thức của người nắm quyền lực
cao nhất VN , nhưng hình ảnh bà Lý Thị Bang hiếm khi được
xuất hiện bên cạnh chồng, và gần như cũng không có thông tin
gì về bà trước công chúng hoặc trên báo chí.

Sự ra đi của bà Lý Thị Bang khá lặng lẽ trên quê hương
mình. Hiện báo chí VN chỉ mới đăng một bản tin ngắn trong
mục "Tin buồn". Lễ viếng cũng chỉ được diễn ra trong 2
ngày, 24 và 25/10 tại xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn

Việc này khiến dư luận thắc mắc về sự ra đi hiu quạnh
của người hiện được xem là đệ nhất phu nhân ở VN.

Trước thông tin này, <a href="http://anhbasam.com/">Blog Điểm tin Ba
Sàm</a> nêu câu hỏi:

<div class="special_quote">Thật lạ! Sao phu nhân của người đứng
đầu đất nước qua đời mà chỉ có một bản tin/lời chia
buồn ngắn ngủi trên (chỉ) một tờ báo của tổ chức thanh
niên – tính tới 6 giờ sáng nay? (<em>lại nhớ cũng trên tờ
báo nầy mấy năm trước, đã giành tới nửa trang đăng lời
cảm ơn của ông Tổng biên tập gửi tới bao nhiêu là vị lãnh
đạo, các ban ngành đã tới viếng đám tang thân mẫu
mình</em>).

Có nhiều điều đáng bàn về thủ tục này. Ví như chắc chắn
đã và sẽ phải có rất nhiều đoàn khách cao cấp, rồi ngoại
giao đoàn lên đó viếng, đưa tang, … vậy họ sẽ đi với tư
cách cá nhân, hay cơ quan, quốc gia …? Để kéo theo việc báo
chí có (được) đưa tin tiếp không? Hoặc phải chăng do thiếu
kinh nghiệm cho một trường hợp đầu tiên người bạn đời
của một vị đương kim tứ trụ triều đình qua đời? Hay do
có nhiều sự kiện quan trọng đang, sắp diễn ra nên phải
vậy? Cái sự "tùng tiệm" đến hiu quạnh này dễ gây thắc
mắc không lợi, trong khi rất có thể một phần chỉ là vì
người phụ nữ này quá bình dị so với địa vị của mình,
quyết chọn nơi ra đi là căn nhà thôn quê xưa, theo cách dân
giã mà mình muốn.

A! Tuổi trẻ báo giấy đã có, trên trang 2, một thông báo ngắn
ngủi: "Phu nhân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh từ trần… do
tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng…"</div>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6795), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét