Đỗ Việt Khoa - Hiệu trưởng THPT sao mà giống bọn tư sản giãy chết của Các Mác thế.

Đa số hiệu trưởng mà tôi biết là tốt. Nhưng ở đây đó
lại xuất hiện 1 số hiệu trưởng không xứng đáng là nhà
giáo. Bài viết này là nhắm đến hiệu trưởng đó, tất cả
các chi tiết lời nói việc làm đều xuất phát từ sự thật
liên quan đến những con sâu to này mà tôi chưa tiện nêu tên.

Hiệu trưởng nói:

- Tôi là hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ. Ai chống hiệu
trưởng là chống Đảng. Chúng ta cần dùng tập thể dạy dỗ
đứa nào chống hiệu trưởng.

- Các đồng chí Đảng viên chi bộ ta cần phải phát huy tinh
thần cộng sản cao cả, đoàn kết xung quanh hiệu trưởng kiêm
Bí thư chi bộ. Bảo vệ hiệu trưởng, chính là bảo vệ
Đảng, bảo vệ chính nghĩa. Yên tâm, tôi kết thầy L, thầy T,
cô T.. làm đệ tử ruột xem đứa nào làm gì được...

-------------------------------------------

Hãy xem hiệu trưởng đó giống người cộng sản hay nhà tư
sản.

1) <strong>Bắt nhân dân đóng tiền càng nhiều càng tốt</strong>:

Mượn cớ xã hội hóa giáo dục, mượn tay hội phu huynh, hiệu
trưởng thu vô số khoản tiền không tên hoặc có tên ngoài quy
định. Đứa nào thắc mắc thì: Về bảo chúng nó mở to mắt
ra mà nhìn các trường xung quanh thu thế nào rồi hãy thắc mắc
nhé...

Có tiền trong tay, tiền tỷ mỗi năm đấy. Hiệu trưởng trang
bị phòng khách như phòng Vip cao cấp nhất: 2 hàng ghế gụ,
xếp dưới 1 cái bàn lãnh tụ. Trên tường là tranh khảm trai,
tứ quý, cửa sổ rèm cao cấp. Trên bàn luôn luôn có 1 lọ hoa
tươi to nhất, đẹp nhất tiền mua bằng bữa ăn của gia đình
học sinh. Kế bên cạnh phòng đó là 2 phòng ngủ, giường lò xo
cao cấp, điều hòa, rèm kín.

Hầu như tuần nào cũng có chủ nhân của nó và 1 nàng nào đó
như thư ký chẳng hạn vào nghỉ ngơi lấy sức.

Cha mẹ học sinh chết rồi cũng phải đóng tiền. Thương binh
liệt sĩ đóng tất. Nhà nước chỉ miễn giảm học phí thôi
chứ có bảo miễn giảm đóng góp khác đâu.

Phụ huynh học sinh nào không đóng, có cách. Chủ nhiệm phải
đuổi về lấy tiền đem nộp mới được vào lớp. Chủ nhiệm
nào dám không thu cho đủ, cho thôi việc chủ nhiệm ngay.

2) <strong>Không dạy, không trực, không làm việc phải
làm</strong>:

Dù cho Bộ Giáo dục có quy định: 1 tuần hiệu trưởng phải
dạy 2 tiết, nhưng hiếm hiệu trưởng nào dạy đủ. Cả 1 học
kỳ, hiệu trưởng dạy 2 tiết thôi. Có khi khỏi cần dạy
tiết nào. Sổ sách đã có hiệu phó và những tay chân khác ký
thay. Trừ cái việc ký chi tiền.

Không lên lịch trực như những hiệu trưởng khác. Một hiệu
trưởng có tài là hiệu trưởng không phải làm việc mà việc
vẫn chạy. Phần lớn thời gian hiệu trưởng đi chơi, đi văn
nghệ giao du, gái. Tấm gương Tô chủ tịch, Sương hiệu
trưởng kia không thể sánh được với hiệu trưởng này.

3) <strong>Ban phát chức vụ</strong>:

Hiệu trưởng dám làm trái điều 20 Điều lệ trường THPT:
Thay vì chỉ được phép có 1 thư ký, hiệu trưởng sẽ lập ra
3-6-9 thư ký cho oai. Tiêu chuẩn này thì Thủ tướng cũng phải
chào thua.

Có thư ký chỉ có mỗi việc dạy thay hiệu trưởng. Có thư ký
chỉ đi viết thông báo, có thư ký chỉ mỗi việc xếp thời
khóa biểu (Vốn là việc của hiệu phó), có thư ký chỉ việc
theo dõi sổ đầu bài, có thư ký chỉ có nhiệm vụ đi dự
giờ đứa nào chống đối để cho giờ yếu, có thư ký làm
nhiệm vụ ngủ cùng ru giấc cho hiệu trưởng....đang hợp
đồng cũng làm thư ký được. Điểm chung nhất của các thư
ký là phải thường xuyên theo dõi lập biên bản đứa nào
cứng đầu để xử lý, kỷ luật nó. Không có lỗi thì bịa ra
mà lập biên bản. 1 thư ký không dọa được học sinh ký thì
kéo 10 thư ký kéo lên, quát tháo đe dọa thì 4 chục học sinh
kia có dám chống đối không?

Nếu trường đang có 3 tổ thì thành lập 9 tổ. Mỗi tổ 4-5
giáo viên cũng được. Ai cấm. Sẽ cho 9 vị làm tổ trưởng, 9
vị khác làm tổ phó. Vị nào ngoan ngoãn thì cho làm nhóm
trưởng, nhóm phó.

Mọi chức vụ đều có tiền phụ cấp, ít nhất là theo...quy
chế chi tiêu nội bộ của hiệu trưởng. Tiền là lộc. Hiệu
trưởng bảo: Lộc không chia cho đứa bình thường được. Giá
mà có quyền, hiệu trưởng sẽ phong chức ít nhất là 10 hiệu
phó nữa.

Còn gì mà ban phát nữa thì cứ ban. Giáo viên nào biết
điều, cho vào Đảng ngay. Trường khác cả năm không kết nạp
được nổi 1-2 Đảng viên thì quá kém. Hiệu trưởng này sẵn
sàng kết nạp 1 lúc vài chục Đảng viên.

Đảng viên muốn qua cửa ải thử thách, khó gì. Đứa nào lỡ
tham gia cướp hay làm đầu gấu bị dính đến pháp luật, hiệu
trưởng vẫn có thể tuyên bố đó là Đảng viên gương mẫu,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên khác rất biết
điều thì phụ họa theo: Đó là 1 Đảng viên mà tôi học mãi
không làm được như anh (Cướp) ấy.

Đảng viên nhan nhản, Cộng sản thấy đâu - Không có gì là
sai, bồi dưỡng bổ túc thấm dần nhân cách của hiệu trưởng
sau.

4) <strong>Ăn chơi- Gái</strong>:

- Hiệu trưởng có xe con, có người lái riêng. Có xe sớm nhất
trong các hiệu trưởng, có trước cả giám đốc Sở.Thế chúng
nó mới nể mình.

- Chuyên môn thì chẳng rành rẽ, nhưng to mồn rao giảng. Chỗ
nào có văn nghệ thì ào vào tham gia hưởng ứng, mà bằng mọi
giá dành giải nhất để còn khoe.

- Gái thì nhiều đếm gần hết ngón tay. Vợ già thì gửi các
con cái các cụ trông hộ. Khỏi cần li dị.

Thay gái thường xuyên thể hiện đẳng cấp của hiệu
trưởng. Giáo viên cũng đã bị biến thành gái bao của hiệu
trưởng. Bao từ chức vụ, tiền bạc, chỗ ăn chỗ chơi...

Có tiền hiệu trưởng mua đất, cất cái nhà cho nàng. Lo cho
nàng mọi thứ mà chồng nàng không thể lo được. Thế mà đã
có nàng li dị chồng theo hiệu trưởng rồi đấy.

Chiêu này, cho dù xấu trai mặt thẹo, lùn lé rỗ... thì các
nàng vẫn xin chết và tuyên bố: bỏ chồng được chứ không
thể bỏ hiệu trưởng được.

Chỉ tiếc là hiệu trưởng phê nàng đen, thô, dẻo mỏ dại
rai bị đẩy ra cứ xán vào. Không chỉ 1 nàng, mà còn tới 3
nàng khác đã tìm cách xán vào mà chưa được.

Hiệu trưởng không phải là vua 1 nước, nhưng lại là vua 1
xứ. Gọi theo kiểu của C.Mac thì ông vua này là nhà đại tư
sản.

Nhà Tư sản kiểu này ngày càng nhiều. Sản phẩm tất yếu
của đất nước thời quá độ.

Theo học thuyết Mác-Lênin thì chủ nghĩa tư bản đang giãy
chết. Liệu ở nước ta, các nhà tư sản này có giãy chết theo
không? Giả sử cụ C.Mac, cụ Lênin còn sống, thì các cụ sẽ
phân công nhiệm vụ cho ai đào mồ chôn chủ nghĩa này bây
giờ?

Thực ra, nhà tư sản đúng nghĩa của các nước Âu Mĩ hiện nay
là những người kinh doanh chính đáng, làm giàu đàng hoàng.
Hiệu trưởng các nước đó không hề giống hiệu trưởng này
của VN, thậm chí họ rất giống với hình mẫu XHCN mà
Mác-Lênin đã xây dựng.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5800), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét