ở, mới được mấy hôm thì sáng thức dậy không thể mở
cửa ra ngoài được vì có ai đó lấy dây thép cột khoen cửa
phía ngoài lại, tui thò tay ra mở được, cũng không chú ý
lắm, tưởng đâu quân ngũ đầu đường xó chợ nào nó rảnh
việc nên ngứa tay.
Thời gian gần đây, tình trạng này liên tiếp lặp lại "quy
mô" hơn bởi lẽ tụi lưu manh đó cố tình xúm nhau đè cánh
cửa xuống sát đất rồi dùng dây kẽm mới tinh quấn mấy
chục vòng vào đó. Dây kẽm này rõ ràng là có sự chuẩn bị
mang đến vì hai dãy nhà xung quanh đây là "phố nhà giàu", toàn
cửa sắt kéo, không thể tìm đâu ra dây kẽm bỏ rơi cả.
Càng không thể nói khu phố này "không đảm bảo an ninh trật
tự" bởi sau lưng nhà 84D này là nhà riêng của đương kim Phó
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cách đó mấy bước là Ngân
hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (AGRIBANK) lúc nào cũng
có người canh gác.
Lần thứ nhất chúng giở thủ đoạn lưu manh cột cửa không
cho người trong nhà ra ngoài vào ngày 8/3/2010, tui phải nhờ con
bé bạn của thằng cháu Dũng (con trai anh Điếu Cày) gọi Dũng
từ bên nhà 57 Phạm Ngọc Thạch quận 3 sang mở dây kẽm.
Lần thứ hai, chúng tiếp tục lặp lại hành vi lưu manh vào
ngày 11/3/2010. Lần này thì cả Dũng cũng bị nhốt trong nhà.
Hơn 7 giờ sáng rồi nhưng Dũng không thể đi học được. Dũng
gọi mẹ (chị Tân) sang mở dây kẽm. Chị Tân đến Công an
phường 6 quận 3 trình báo, yêu cầu lặp xuống hiện trường
lập biên bản thì ông Đại úy Đào Duy Hải bảo chị Tân
phải viết tờ tường trình cho ông trước(?!). Chị Tân không
đồng ý, bởi lẽ không thể ngồi đó viết tường trình trong
khi bao nhiêu con người đang bị nhốt trong nhà, không đi học,
không đi làm, không ra ngoài ăn uống gì được. Mà nếu cứ
nhởn nhơ viết tường trình thì đồng bọn của chúng thừa cơ
hội đến mở dây kẽm ra rồi hô hoán là chị Tân bịa chuyện
vu vạ chúng thì sao? Chị Tân trả lời: "Các ông phải lập
biên bản trước, rồi tôi mới viết tường trình cho ông cả
ngày cũng được" thì tất cả cán bộ Công an phường đều
lảng đi hết. Có người nói với chị Tân rằng tối hôm qua
thấy một nhóm 5-6 người mặc sắc phục Công an xanh cột dây
kẽm ở cửa, nhưng ông Đào Duy Hải và ông Riết (Cảnh sát khu
vực) nói "Không phải chúng tôi". Bọn lưu manh chúng cột cửa
bằng loại dây kẽm lớn và chắc, lại cột cả hai bên cửa
luôn, chị Tân không mở được phải nhờ bác Ngạn (Tổ
trưởng Dân phố) sang mở. Bác Ngạn mở bằng tay cũng không
được nên phải trở vô nhà lấy kềm ra cắt. Cầm hai mớ dây
kẽm trên tay, bác Ngạn nói: "Bọn này có hành động côn đồ,
vô pháp luật".
Mấy ngày nay, thấy chung cư, nhà máy, xưởng sản xuất ở Hà
Nội, ở Bình Dương bị cháy quá trời, lần nào cũng có nhiều
nạn nhân chết cháy thảm thương. Hay là bọn khốn này muốn
giở trò "tát nước theo mưa", cột cửa bên ngoài rồi phóng
hỏa đốt nhà, bên trong không có đường thoát chết cháy một
đám thì coi như "tai nạn", một lũ đầu trâu mặt ngựa nó có
thể ăn mừng xoa tay nghỉ phẻ rồi.
Nhớ lại hồi hôm 30 Tết vừa rồi, thằng cháu Dũng chở tui
đi lòng vòng các chợ mua hoa thì có một thằng lưu manh kè kè
chạy theo, đến gần ngã ba Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê thì
thằng này chạy lên ép xe và đòi đánh Dũng. Tui kêu làng um
sùm lên hắn vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn còn để cái mặt
lại dưới đây. Xâu chuỗi các sự kiện lại thì tui thấy
quả là có vấn đề không nhỏ à! Hành động thiệt giống như
kiến bò trên chảo rang vậy đó!
Mời quý vị xem hình dưới đây:
<center><img src="/files/u1/sub01/8-3-10-2310-1.jpg" width="600" height="400"
alt="8-3-10-2310-1.jpg" /></center>
Khoen cửa bên trái nhà 84D Trần Quốc Toản Q3 bị cột bên
ngoài bằng dây kẽm mới tinh ngày 8/3/2010
<center><img src="/files/u1/sub01/8-3-10-2315-1.jpg" width="600" height="400"
alt="8-3-10-2315-1.jpg" /></center>
Chị Tân đang chỉ vào chổ cột dây kẽm
<img src="/files/u1/sub01/8-3-10-2322-1.jpg" width="600" height="400"
alt="8-3-10-2322-1.jpg" />
Cháu Dũng mở xong lấy ra đoạn dây cầm trên tay
<center><img src="/files/u1/sub01/11-03-10.jpg" width="480" height="640"
alt="11-03-10.jpg" /></center>
Khoen cửa bên phải nhà 84D bị cột lại bằng dây kẽm bên
ngoài ngày 11/3/2010
<center><img src="/files/u1/sub01/11-03-10_0639.jpg" width="480" height="640"
alt="11-03-10_0639.jpg" /></center>
Khoen cửa bên trái nhà 84D bị cột lại bằng dây kẽm bên
ngoài ngày 11/3/2010
<center><img src="/files/u1/sub01/11-03-10_0811.jpg" width="480" height="640"
alt="11-03-10_0811.jpg" /></center>
Bác Ngạn (Tổ trưởng dân phố) dùng tay mở bên trái
<center><img src="/files/u1/sub01/11-03-10_0820.jpg" width="480" height="640"
alt="11-03-10_0820.jpg" /></center>
Mở bên phải, không mở bằng tay được nên phải lấy kềm
cắt
<img src="/files/u1/sub01/11-03-10_0821.jpg" width="474" height="639"
alt="11-03-10_0821.jpg" />
Sau khi cắt xong, bác Ngạn cầm hai nùi dây và cái kềm
<center><img src="/files/u1/sub01/epxe1.jpg" width="119" height="147"
alt="epxe1.jpg" /></center>
Tên lưu manh ép xe và đòi đánh Dũng ngày 30 Tết Canh Dần
<em>Tạ Phong Tần</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4407), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét