Sea Free - Việt Nam bất ngờ giành chức vô địch

Vào tháng 3 hằng năm, thế giới lại tổ chức một cuộc thi
rất quy mô để tìm ra người dũng cảm nhất trên trái địa
cầu.

Sáu thí sinh vào đến vòng chung kết, tuyệt nhiên là những
người có bản lĩnh hết sức phi thường.

Sergey, đến từ nước Nga, thể hiện tài chịu đựng giá rét
khó tin của cơ thể con người. Trầm mình dưới lớp băng
tuyết 20 độ âm suốt 4 giờ đồng hồ, ít ai dám tin rằng anh
ta có thể sống sót.

Anh bạn láng giềng ở Đức, Hermann, cũng tỏ ra can đảm không
kém. Nhiều người thét lên và ngất xỉu khi anh ta nhảy vào
trong chiếc thùng phuy xăng đang bốc lửa ngùn ngụt!

Thể hiện bản tính phớt Ăng-lê truyền thống, John lạnh lùng
bước trên đoạn dây thừng giăng giữa 2 tòa cao ốc 40 tầng,
mà không cần lưới bảo hiểm! Không ít khán giả có tiền sử
bệnh tim đã được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Chàng cao bồi bang Texas làm hàng triệu người xem không dám tin
vào mắt mình, khi thấy anh ta đu người dưới tháp gắn hỏa
tiển của chiếc F18 Hornet đang nhào lộn trên không trung.

Tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật lại được mang ra thử
thách, khi anh chàng Yamato đâm lút thanh kiếm dài gần một mét
từ cổ họng xuống bụng!

Đến màn trình diễn của người Việt Nam. Một phụ nữ vóc
dáng mảnh khảnh bước lên bục trình diễn.

Cô ta cầm micro và bắt đầu nói vào loa phóng thanh.

Câu thứ nhất vừa kết thúc, cô đang hắng giọng chuẩn bị
nói tiếp, thì một người trong Ban tổ chức cuộc thi vội vã
chạy lên, mang theo một tờ giấy:

- Thành thật xin lỗi vì sự cắt ngang nầy. Tất cả thí sinh
dự thi đều phải ký cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về
tính mạng của mình trong suốt thời gian dự thi. Riêng đối
với thí sinh Việt Nam, xin vui lòng ký thêm khoản "chịu trách
nhiệm cả thời gian sau cuộc thi cho đến cuối đời"...

Thí sinh người Việt ký cái rẹt, rồi bình thản cầm micro nói
tiếp...

Màn "trình diễn" chưa đến 3 phút. Cô ta trả lại micro cho
người dẫn chương trình. Ban tổ chức hội ý trong giây lát,
màn hình khổng lồ giữa sân vận động được máy chiếu
phóng lên 3 lựa chọn:

A. Làm du khách 7 năm trên trạm không gian ISS

B. Định cư tại một quốc gia bất kỳ ở thế giới tự do

C. Trở về CHXHCN Việt Nam ngay sau khi cuộc thi kết thúc

Thí sinh nguời Việt đang rê chuột đến đáp án C...

Bỗng nhiên, Sergey nhào đến khu vực của Ban giám khảo:

- Tôi tự nguyện rút khỏi danh sách để cử, xin quý vị làm
ơn ngăn cô ta lại!

Hermann, John, chú Sam cùng Yamato đều khẩn khoản đưa ra đề
nghị tương tự.
Nhưng đã quá muộn. Người dẫn chương trình lạnh lùng đọc:

- Máy tính ghi nhận đáp án C

Kết quả cuộc thi được công bố ngay sau đó:

- Thí sinh Việt Nam đoạt giải nhất tuyệt đối với màn trình
diễn "<em>Nói sự thật nhạy cảm và dám trở về Tổ
Quốc</em>" (*)

Các thí sinh còn lại không ai chịu nhận giải nhì, vì tự
nhận thấy lòng dũng cảm của họ so với người đoạt giải
nhất quá ư chênh lệch. Ban tổ chức lại một phen đau đầu
vì hội ý.

Và phán quyết cuối cùng được đưa ra:

- Cuộc thi năm nay không có các giải nhì, ba, tư và năm. Chỉ
có một giải nhất và năm thí sinh còn lại nhận giải sáu
đồng hạng!

______________________________

(*) Hàng triệu khán giả theo dõi cuộc thi đã yêu cầu dịch
lại những gì thí sinh Việt Nam đọc trên loa phóng thanh. Đây
là bản gốc bằng tiếng Việt:

1. Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam!

2. Đả đảo Trung Quốc xâm lược và bắn giết ngư dân Việt
Nam!

3. Vì tương lai các thế hệ mai sau, ngừng ngay các dự án khai
thác bô-xít và cho thuê rừng đầu nguồn!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4401), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét