Sea Free - Đi về phía mặt trời

- Sao hôm nay mặt mày tiu nghỉu thế?

- Bộ sắc mặt tui tệ lắm sao?

- Không đến nỗi! Chỉ tưởng là ông cũng bị hụt hẫng cái
chuyện "1001 đêm với x-cà" chớ...

- Không biết chuyện gì luôn!

- Là như dzầy, diễn đàn x-cafevn bị hack, đang tạm ngưng hoạt
động. Nhóm hacker cho lập 1 trang web và bắt đầu từ mùng
9/3/2010 lần lượt công bố chi tiết nhân thân của từng thành
viên.

- Chi dzậy trời?

- Thì chuyện gì cũng có ý nghĩa của nó hết á. Có thể là
để trấn áp các thành viên x-cà trong nước...

- Ha ha ha! Chuyện xâm nhập lấy thông tin của người khác trên
Internet đã là hành vi tội phạm. Lại đem thành quả của tội
lỗi đi dọa dẫm người khác chắc chỉ hù được mấy em học
sinh cấp II mới tập tễnh vượt tường lửa! KKkkkk...

- Thì thế! Mà tui thấy chuyện này cũng có cái hay đó!

- Hay chỗ nào?

- Đây nhé, danh sách khoảng 19.000 thành viên. Trong đó cũng có
vài người sở hữu vài ba nick chẳng hạn. Bù qua sớt lại
tính trung bình là khoảng 10.000 - tức là cỡ 1 vạn người.
Một vạn người công khai danh tánh để này tỏ chính kiến
không phải ấn tượng sao?

- Nhưng đâu phải ai cũng muốn vậy đâu.

- Đồng ý! Một số người không thích công khai nhưng không
phải vì họ sợ. Chẳng qua đó chỉ là... tạm gọi là "văn
hóa forum" hay "giao lưu qua net"... tức là chỉ xài nickname để
sinh hoạt. Còn phần đông thì có lẽ do ngại bị sách nhiễu,
bị ảnh hưởng cuộc sống...

- Đúng thế!

- Đó chính là chỗ đáng ngại nhất trong xã hội Việt Nam
hiện nay. Ai cũng biết chuyện Đ là xấu chẳng hạn, nhưng chỉ
dám nói lén lút nội bộ với nhau, coi như là một hình thức
xì hơi giảm bức xúc! Tệ nạn không giảm đi mà càng lúc càng
chai lì như cái mụt nhọt bị bít miệng.

- Đó cũng là một ý để xem xét. Nhưng phải thừa nhận là,
trong những diễn đàn tự do bày tỏ ý kiến như thế, thông tin
đa dạng và nhiều chiều hơn - do vậy sẽ trung thực hơn, đúng
không?

- Tất nhiên, nhưng tôi đang nói đến cái mặt kia của nó. Chứ
chuyện tạo môi trường cho mọi người thể hiện quyền tự do
ngôn luận là quá hay rồi.

- Còn chuyện "1001 đêm" hay "mỗi ngày một nhân vật" thì sao?

- Thực ra thì nó cũng...hơi... nói huỵch toẹt ra là... hơi đê
tiện một chút. Nghĩa là chỉ thỏa mãn trí tò mò của người
ta thôi. Tương tự như hành vi xem trộm thư, nghe lén điện
thoại cá nhân vậy đó.

- Haizzzzzzz

- Nhưng mà cái thú tò mò không mấy đẹp đẽ ấy, thậm chí,
cũng không đáp ứng được nữa rồi...

- Là sao?

- Bắt đầu từ hôm 9/3 đến nay mới công bố nhân thân của 4
nickname thì hôm nay, 1 trong số 4 vị ấy - ô. Hoàng Ngọc Diêu -
đã lên RFA chính thức xác nhận đó là thông tin bịa đặt!

- Thế à? Vậy thì "1001 đêm x-cà" chắc... ế hàng quá!

- Ừa, nhưng tui vẫn nghĩ đến tình huống hơn 1 vạn thành viên
công khai bày tỏ chính kiến trên không gian mạng, thì thật là
ấn tượng.

- Quy luật cung-cầu mà thôi, khi người ta thiếu cái gì thì họ
thèm cái đó. Đặt ông vào sống trong một nước thuộc thế
giới tự do, ông có điên khùng gì mà lên mạng tranh đấu cho
quyền con người, để đòi dân chủ? Lúc đó ông tập trung
đến những vấn đề khác cao xa hơn và ít bức thiết hơn như
khoa học, nghệ thuật...

- Haizzzz, bao giờ cho đến... ngày mai đây?

- Ngồi yên chờ... thì nó cũng đến thôi, nhưng chắc là lâu
lắm. Chỉ có cách...

- Cách gì?

- Muốn nhanh đến ngày mai thì phải đi về phía mặt trời
mọc, vậy thôi!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4413), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét