Nguyễn Ngọc - Một số biện pháp đối phó khủng bố tinh thần qua sự cố X-café

Với tư cách một người đã từng bị khủng bố tinh thần và
người thân trong gia đình đã từng vào tù ra khám của cả hai
chế độ trước và sau 1975, người viết bài này muốn chia sẻ
với tất cả mọi người đang bối rối về sự cố X-café
vừa qua. Vẫn một câu nói rất cũ nhưng không bao giờ thừa:
<em><strong>TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY.</strong></em>

Trong chính trị - cái nghề xưa như nghề nàng "KIỀU" thì phải
nói đến những trò (xin lỗi) ĐĨ THỎA nhất! (sẽ phân tích
sau vì phạm vi bài viết đang đưa ra những biện pháp thông
thường, hiệu quả mà không tốn kém).

Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ muốn chia sẻ ở góc độ
TRẢI VÀ NGHIỆM của mình mà đây đó qua các bài của Người
Buôn Gió, Mẹ Nấm, Đoan Trang, các bạn đã đọc ít nhiều. Tôi
chỉ làm nhiệm vụ tóm gọn lại và đúc kết (chắc chắn là
còn thiếu sót, bất cứ ai thấy còn thiếu sót, vui lòng bổ
sung để bài viết hoàn chỉnh hơn - rất cám ơn) như là một
vài biện pháp bảo vệ mình trước nạn khủng bố tinh thần.
Ở đây , tôi xin nói về các biện pháp mà chính mỗi chúng ta
chưa bị phát hiện, bài sau sẽ đưa ra một số biện pháp khi
ai đó bị phát hiện (phần lớn các bạn bị phát hiện cũng
là do giai đoạn chưa bị phát hiện đã có quá trình chuẩn bị
chưa tốt).

1. <span class="underlined-text">NGỦ ĐỦ và NGON GIẤC</span>, ăn
uống bình thường. Lâu nay bạn ngủ như thế nào thì hãy ngủ
như thế ấy. Không việc gì phải lo lắng, không thay đổi
giấc ngủ. Muốn ngủ đủ thì cứ làm việc bình thường, chơi
thể thao, tập thể dục, tránh bồn chồn, lo lắng, bất an.
Bạn khoan cười khi đọc đến đây. Bạn cứ thử, nếu không
hiệu quả bạn cười cũng không muộn. Khi bạn làm được
điều này thì các điều sau đây càng rất hiệu quả.

2. Nhược điểm của chúng ta là: <span class="underlined-text">CHÍNH
CHÚNG TA</span>. Khi bất kỳ một sự việc xấu nào xảy ra
(không riêng về sự cố X-café), nếu ta mang mặc cảm tự ti là
ta có lỗi thì... THUA! Đó là cảm giác đầu tiên mà các bạn
cần phải GẠT BỎ ngay lập tức khi nghĩ về sự cố X-café.
Các bạn phải khẳng định ngay chính trong tim mình là <span
class="underlined-text">TA ĐANG LÀM MỘT VIỆC TRONG SÁNG VÀ BÌNH
THƯỜNG</span> chưa dám nói cao cả, tốt đẹp v.v... hay cái gì
đại loại nghe rất kêu mà rỗng tuếch.

3. Nhược điểm kế tiếp: chúng ta hay <span
class="underlined-text">TỰ HÙ DỌA MÌNH</span> trước khi kẻ khác
hù dọa. Tại đây, chính mỗi chúng ta phải tự khẳng định
bản lĩnh của mình (bản lĩnh không phải là cái gì cao xa, ghê
gớm đâu mà bình thường nhất như mọi người luôn nói: TỈNH
TÁO, BÌNH THẢN, CẬP NHẬT THÔNG TIN, NHẬN ĐỊNH, PHÁN ĐOÁN,
từ đó chúng ta sẽ nhận ra ngay mọi việc đâu là chân, đâu
là giả. Mỗi người tự khắc sẽ biết nên nói gì, nên viết
gì và nên ứng phó ra sao.

4. Kế nữa là <span class="underlined-text">GIA ĐÌNH</span>. Gia đình
là nguồn hù dọa chúng ta hiệu quả nhất trước khi an ninh hù
dọa. Tôi không có ý định phân tích tại sao nữa vì đã có
quá nhiều bài phân tích ở góc độ này rồi (chẳng qua gia
đình luôn lo lắng và thương yêu chúng ta, đặc biệt là mẹ,
là vợ, là em gái, là người yêu). Điều quan trọng ở đây
là, các bạn nên chia sẻ suy tư, thao thức của mình ở góc
độ gia đình (nếu các thành viên trong gia đình biết bạn có
tham gia xcafé, nếu không thì khoan chia sẻ trong giai đoạn hiện
nay) trên tinh thần khách quan, việc bạn làm là đúng, không
tội lỗi, ác ôn hay đại loại một hình thức từ ngữ như là
ta đang làm chuyện mờ ám, vi phạm pháp luật. Tuyệt đối
tránh làm cho gia đình nghĩ ta đang rất... TỘI NGHIỆP, rồi từ
đó dễ nảy sinh ra các câu nói đại loại:

- Trời ơi! Con ơi (anh ơi, em ơi) vậy thì chết, bây giờ làm
sao đây? Má (anh, em) lo quá con (em, anh) à! Hay là bây giờ đi
đâu đó đi, tránh một thời gian

- Thôi con (anh, em) à! bỏ đi, coi như mình chẳng biết gì cả,
từ nay về sau đừng tham gia viết lách gì nữa. CHẾT. Bây giờ
má (anh, em) rối trí quá! Ăn ngủ không yên, bồn chồn, lo lắng
v.v... rất và rất nhiều những câu nói mà chúng ta có thể
hoảng loạn lên hết. Khi ta hoảng loạn lên thì ta chỉ có...
"chết và chết". Các bạn nên cân nhắc khía cạnh này thật
kỹ càng.

Gia đình vô cùng quan trọng, đó là nơi luôn chào đón chúng ta
dù ta là ai và ta đang ở tư thế nào. Gia đình có "hù dọa" ta
được không chính là ta có tự hù dọa mình hay không?

5. Số điện thoại nhà, cơ quan, di động, địa chỉ email cá
nhân, công ty của các bạn, các bạn cứ sử dụng RẤT BÌNH
THƯỜNG cho công việc và cuộc sống hằng ngày. Khi trả lời
điện thoại, giọng nói bạn cứ bình thản ngay từ chữ "alô"
đâu tiên, nếu bạn nào tánh vui vẻ, tếu táo thì cũng cứ như
vậy. Dù đó là ai đi chăng nữa. Các thư từ qua email cứ mở
đọc và cần trả lời cứ thực hiện bình thường. Đặc
biệt đối với những mail lạ hay "khiêu khích, khêu gợi" thì
loại bỏ thẳng không mở ra đọc. Cái quan trọng, an ninh hay
đánh chúng ta và hiệu quả lớn vô cùng đó là TÍNH TÒ MÒ.
Nếu bạn nào mở điện thoại di động 24/24 thì cứ để bình
thường cho công việc, nhưng nên để chế độ "yên tĩnh" khi
đi ngủ. Sáng ra thì kiểm tra di động của mình có bao nhiêu
cuộc gọi vào giờ nào, số lạ, số quen v.v... thu thập và ghi
nhớ nó bằng biện pháp thủ công nhất mà bạn nghĩ là phù
hợp với bạn. Nếu nữa đêm số điện thoại nhà bạn có reo,
bạn không nên là người bắt máy đầu tiên (cần có thời gian
suy nghĩ để ứng phó và cũng là không tạo áp lực cho mình -
điều này ảnh hưởng đến thần kinh ghê gớm nhất mà chính
người viết bài này đã trải qua, đòi hỏi bạn luôn có đầu
óc minh mẫn, chính vì vậy xin nhắc lại <span
class="underlined-text">NGỦ ĐỦ VÀ NGON GIẤC</span>).

6. KHÔNG CHỦ QUAN. Thông thường, các bạn giỏi về IT hay có
tính chủ quan và háo thắng, đặc biệt càng giỏi càng muốn
khẳng định. TỰ TIN LÀ TỐI CẦN THIẾT NHƯNG QUÁ TỰ TIN SẼ
DỄ DẪN ĐẾN SAI LẦM VÀ SAI LẦM BAO GIỜ CŨNG DẪN ĐẾN THẤT
BẠI. Người viết bài này đã từng nhắc một người bạn vong
niên của mình ý này và bây giờ chỉ xin nhắc lại. Các bạn
chuyên về IT dễ cho rằng những kiến thức về hack, về
spyware, bảo vệ mạng, dấu IP v.v... của mình luôn là "số
dzách". Ở đây xin nhắc các trang báo nói chung "cao nhơn tắc
hữu cao nhơn trị". Các bạn giỏi về IT đến Ph.D, Postdoc càng
nên suy ngẫm về điều này. "Mãnh hổ nan địch quần hồ" và
"Hàn Tín luồn trôn" kể cả cái suy nghĩ thâm căn cố đế của
người VN chúng ta là "Quân tử tàu" là điều các bạn nên suy
nghĩ thêm, đặc biệt các ban biên tập và chủ bút tờ báo.

7. ĐÁNH DU KÍCH. Biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, càng
hiệu quả đối với những ai không giỏi về IT. Có lẽ không
cần phân tích sâu về điều này, đây là biện pháp an toàn
chỉ có tốn kém về di chuyển (đúng nghĩa du kích).

8. <span class="underlined-text">ĐOÀN KẾT và TIN TƯỞNG</span>: Ở
đây tôi chỉ dám nói về đoàn kết và tin tưởng trong suy nghĩ
của mỗi bạn. Hãy nghĩ rằng: tôi tự tin và bình thản như
thế nào thì bạn cũng như vậy giữa các thành viên với nhau.
Cả hơn chục ngàn người cùng suy nghĩ như vậy thì đó là
sức mạnh không phải nhỏ đâu các bạn ạ! Đây là liều
thuốc khá hiệu nghiệm (dù mang tính chất duy tâm và duy cảm,
nhưng chính các tư tưởng không phải duy lý này lại có tác
dụng tốt trong tình huống mà chúng ta hay dùng "đòn cân não",
cũng xin nhắc lại các tâm gương về đấu tranh dân chủ như
cô Công Nhân, Cha Lý, LS Đài, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Hòa
Thượng Quảng Độ v.v... tại sao lại kiên cường hơn một số
người chúng ta? Đó chính là vai trò tôn giáo quan trọng như
thế nào trong "cuộc chiến không tiếng súng").

Hiện nay, các nhà đấu tranh dân chủ, người dân yêu chuộng
tự do, còn khá nhiều người chưa đánh giá đúng vai trò Tôn
giáo. Tôi không có ý định đề cao Tôn giáo trong lúc các bạn
đang bối rối như hiện nay mà chỉ gọi là "mượn hoa kính
Phật" để chia sẻ những lo lắng của các bạn. Các bạn cần
nhớ, CS đã làm được điều quan trọng nhất cho chiến thắng
của họ đó là nâng hình tượng ông Hồ lên hàng thần thánh.
Biết bao các gương anh dũng hy sinh như Nguyễn văn Trỗi v.v...
trước khi chết còn hô vang "Hồ Chí Minh muôn năm" đến ba
lần! Đó không là hình tượng đáng để chúng ta suy ngẫm sao?

Hẹn kỳ sau.

<em>Nguyễn Ngọc</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4411), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét