Người Buôn Gió - Lê Thị Công Nhân

Mình ở Hà Nội mà bây giờ mới đến khu đó, nhà em Công Nhân
tít tận trong cái ngõ Phương Mai, đi mãi vào tận cùng ngõ. Ở
xa đường như thế cũng tiện là không bị tiếng xe cộ, chợ
búa ồn ào.

Khu tập thể nhà Nhân ở có tuổi cũng vài chục năm,cầu thang
đi lên hẹp mà lại dốc. Căn phòng mấy mẹ con Nhân bề bộn
đồ của đứa con cô em gái. Lúc đến nhà gặp cả bà Lệ và
hai chị em Nhân thêm cô cháu gái 4 tháng tuổi. Bà Lệ về hưu,
em gái Nhân vừa sinh con, còn Nhân cô mới ra tù hơn 20 ngày, bị
quản chế tại địa phương (chính xác là khu vực phường).

<div class="boxright220"><img src="/files/u1/sub01/15706_1212373801177.jpg"
width="221" height="166" alt="15706_1212373801177.jpg" /><div
class="textholder">Tác giả tới thăm chị Lê Thị Công
Nhân</div></div>
Nhà ban ngày toàn là phụ nữ lại chật chội, khách ngồi đâu
cũng cảm thấy vướng cho chủ nhà.

Nói chuyện với Nhân dễ dàng, bởi cô là người thẳng tính.
Vả lại mình với bà Lệ có quen nhau trước nên cũng dễ thân
thiện. Và một lý do nữa mà hai anh em có cái tâm sự là
chuyện nhà tù. Hai anh em kể chuyện nhà tù, cuộc sống, điều
kiện sinh hoạt mà cười nắc nẻ như nói chuyện về khu du
lịch kỳ thú nào đó. Nhân cũng chưa có dự định gì cho công
việc tương lai. Cô xin việc đã là khó rồi, mà lại tìm việc
gì chỉ ở trong khu vực bị quản chế nữa thì quả càng khó
hơn.

Hỏi cô chuyện có định lấy chồng không? Nhân cười bẽn
lẽn bảo.

- Em thế này, ai người nào dám lấy.

Giờ Nhân tìm niềm vui trong việc chăm nom cô cháu gái. Nhà cô
không có máy tính, không có intenet thông tin về xã hội có ai
nói cho thì cô mới biết.

Lúc ra về đến chân cầu thang mới lấy thuốc lá ra hút cho bõ
cơn thèm. Nhân nói.

- Đấy anh lại hút thuốc lá rồi.

Mình đã hút lúc nào từ khi đến đây đâu mà nói mình lại
hút nhỉ. Mình định nói luật sư nói thế là thiếu chính xác.
Nhưng nghĩ cô ấy là người rất quan tâm đến vấn đề môi
trường và tính khí thì ai cũng biết, cãi nhau với người như
thế khó chỉ có thua. Đành vất thuốc. Đi xa xa rồi mới lấy
điếu khác ra mồi lửa hút.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4574), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét