<div class="boxright300"><img
src="http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/10/malala.jpg?w=300&h=225"
width="300" ><div class="textholder">Malala. Ảnh: Internet</div></div>
Tháng 4/2013, Hội nghị Phụ nữ Thế Giới tổ chức tại Trung
Tâm Lincoln-New York. Xuất hiện ở đây gồm những phụ nữ danh
tiếng như Diễn viên khả ái Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Phu nhân
Hilary Clinton… Hội nghị bàn về vai trò phụ nữ trong các lãnh
vực giáo dục, kinh tế, chính trị… và những câu chuyện đề
cao lòng dũng cảm của phụ nữ vượt trở ngại đạt mộng
ước.
Đại diện chính phủ Pakistan, nhà làm phim Sharmeen Chinoy đến
cùng cô gái rất trẻ mới 16 tuổi. Tên cô là<a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai"> MALALA- YOUSAFZAI</a>.
Malala nhận được cảm tình nồng ấm của tất cả những
người dự hội nghị. Trong buổi hội thảo, bà Sharmaeen Chinoy
trình chiếu bộ phim mang tên: Malala: The Dream Catcher… Kể lại
cuộc đời Malala, cô gái trẻ cùng với bà đến dự hội
nghị…
Malala sinh năm 1997 tại làng quê nghèo Swat Valley vùng bắc
Pakistan. Cha làm nghề lái xe, mẹ ở nhà đan lát. Gia đình nghèo
đến độ có lần phải bán hết đồ đạc trong nhà để trả
nợ. Có năm lũ lụt trôi hết nhà cửa gia súc, Malala phải
đến giúp việc cho họ hàng, làm lụng cực khổ kiếm miếng
cơm thừa canh cặn. May cho Malala, nhờ người mẹ cởi mở hy
sinh để cô đến trường, cho dù người cha phản đối…
Năm học lớp 6, Malala thương xót các em gái nghèo cùng xóm
không được đi học, cô gọi chừng 10 em đến nhà tập cho các
em học, viết tiếng Anh…
Tai họa xẩy ra cho làng Swat khi vùng bị phiến quân Hồi giáo
cực đoan Taliban đánh chiếm năm 2008. Trường học bị đóng
cửa, nạn khủng bố sát hại chặt đầu treo cổ xẩy ra hàng
đêm. Malala với bút hiệu Makai từng viết những bài lên án
tội ác chống nhân loại của Taliban gửi cho đài BBC London, NY
Times tại Mỹ cũng thường đăng lại trong trang blog. Malala bầy
tỏ lòng ngưỡng mộ TT Obama, con người điển hình văn minh
nhân bản…
Năm sau, 2009 quân chính phủ chiếm lại ngôi làng. Malala tiếp
tục ước vọng giáo dục. Báo NY Times và nhà làm phim danh
tiếng Adam Ellich đến gặp Malala, thực hiện cuốn phim Class
Dismissed (Bị loại khỏi lớp học). Cuốn phim gây xúc động
lẫn niềm cảm phục cô gái tuổi 13. Một hội từ thiện Thụy
Sĩ và Trung tâm Phụ nữ Pakistan giúp cô có ngôi trường riêng
với 150 em học sinh cùng với hàng chục giáo viên… Thành quả
không ngờ đạt đươc do hy sinh nhẫn nại, tính hiếu học của
các em…Đến năm 2012, con số học sinh tăng lên cấp ngàn. số
giáo viên lên ngoài 20. Malala như sống trong mơ. Tạ ơn những
con người, những bàn tay nhân ái nỗ lực trợ giúp.
Niềm vui chưa bao lâu, tai họa khủng khiếp đã tới…Một
buổi chiều tháng 8-1012, khi Malala và các em học sinh đang trên
xe bus về nhà. Kẻ khủng bố bịt mặt bước lên xe nhắm Malala
nổ súng. Cô ngã trên vũng máu, vài em học sinh khác bị
thương. Kẻ sát nhân tẩu thoát…Đó là bản án tử hình
Taliban dành cho cô với tội danh: Dám kêu gọi con gái đến
trường!!
Malala bị vết đạn trên trán và vùng cổ rất trầm trọng.
Thủ tướng Pakistan lệnh trực thăng tản thương đưa cô về
ngay bệnh viện thủ đô…Tin Malala bị ám sát gây kinh hoàng
xót thương phẫn nộ dư luận báo chí Anh, Mỹ. Tại Pakistan,
hàng triệu trẻ em thắp nến cầu nguyện cho Malala…
<div class="boxright300"><img
src="http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/10/malala-yousufzai.jpg?w=300&h=227"
width="300" ><div class="textholder">Malala Yousufzai bị thương. Ảnh:
Internet</div></div>
Malala được chuyển sang Queen Elizabeth Hospital ở London nhiều
phương tiện điều trị mong cứu cô qua cơn hiểm nghèo… Tử
thần chưa nỡ chạm tay Malala. Bàn tay còn thơm mùi sách vở.
Sáu tháng sau, cô hồi phục vinh dự nhận International Children
Peace Award (Giải thưởng hòa bình thiếu nhi thế giới) tại Hòa
Lan…
Niềm vui chưa dứt, Malala bất ngờ nhận thêm Giải thưởng
Sakarov. Giải thưởng nhân quyền danh giá nhất Liên hiệp Âu
Châu (Sakarov Award-EU's top Human Rights Award). Giải thưởng đã
từng trao cho các nhân vật tranh đấu nhân quyền lừng danh như
Nelson Mandela. bà Aung San Suu kyi…Hàng triệu thư yêu cầu Malala
được trao giải Nobel Hòa Bình…Rồi lần đầu trong đời,
Malala vinh dự bước lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước sự
cảm phục của các lãnh đạo quốc gia tham dự. Hàng triệu con
người trên khắp hành tinh theo dõi trên truyền hình…
Malala cất tiếng nói đầu bằng lời kinh Coran chào mừng đại
hội: ASALAMU ALAIKUM… Bình an đến với mọi người…Và mọi
người cùng đứng lên vỗ tay cỗ vũ.
Cô bắt đầu: "<em>Xin cứu giúp chúng tôi, những đứa trẻ
bất hạnh Pakistan và trên toàn thế giới đang bị cấm đoán
đe dọa khủng bố không được đến trường. Chỉ những kẻ
tàn ác bạo lực mới sợ sách vở bút mực. Họ sợ sức mạnh
của nền giáo dục nhân bản, sợ ánh sáng sự thật, sợ luôn
cả các cô gái yếu đuối như tôi… Bởi trong tôi không còn
sự sợ hãi, hèn hạ. Và trên tất cả: không bao giờ tuyệt
vọng.</em>
<em> Tôi đã học đươc tấm lòng nhân ái của Đấng tiên tri
Mohamad, của Đức Phật, của Chúa Jesus Christ. Tôi sẽ không bao
giờ trả thù người đã bắn tôi… những kẻ phản bội Hồi
giáo!…</em>"
Nhiều tràng pháo tay kéo dài hàng phút, không ai ngờ cô gái
yếu đuối kia lại dõng dạc kích động lương tâm nhân
loại… Hãy cứu chúng tôi!!! Mọi người gọi cô, cô gái dũng
cảm nhất thế giới (The bravest girl of the world)
<center><img
src="http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/10/art-malala-620x3491.jpg?w=950"></center>
<center><em>Malala tại UN. Ảnh: Internet</em></center>
Ngày 11/10 vừa qua, Malala đến nói chuyện tại Ngân hàng thế
giới World Bank ở Washington DC, thủ đô nước Mỹ. Trong lời
mở đầu, Chủ tịch WB Jim Yong Kim hân hạnh giới thiệu quyển
hồi ký I AM MALALA do cô vừa hoàn tất. Nói chuyện với cử
tọa, Malala hiên ngang: "Tôi hãnh diện là con gái, bởi chúng
tôi cũng có thể đủ sức mạnh làm thay đổi thế giới!"…
Sau 40 phút Malala nói về hồi ký của mình bằng tiếng Anh.
Trong phần trò chuyện. Chủ tịch Kim hỏi: "Sao Malala không
học bác sĩ như tôi để cứu người, lại đi vào con đường
chính trị quá sớm?" Malala không suy nghĩ: "Thưa chủ tịch,
bác sĩ chỉ có thể cứu người bị khủng bố bắn. Tôi làm
công việc ngăn không cho khủng bố bắn người."
Malala yêu thương chỉ muốn mình và mọi người được học.
Đã đến lúc tuổi trẻ Việt Nam có thể nói như Malala: Chúng
tôi muốn một nền giáo dục nhân bản. Nền giáo dục ấy dậy
chúng tôi biết tự chủ, biết tôn trọng sự thật, sáng tạo
và yêu thương… biết can đảm nhận trách nhiệm trước cuộc
đời….
Trong giây phút tưởng như tuyệt vọng, Malala lại có niềm
vui… Niềm vui do những con người nhân ái mang lại. Tạ ơn
trên, Người vẫn thương Người…/
<em><strong> Phùng Văn Nhân (10/2013). </strong></em>
<em>Bài viết có tham khảo BBC London, NY Times Hoa Kỳ.</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131022/phung-van-nhan-malala-vuon-len-tu-bi-kich),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét