[video:http://www.youtube.com/watch?v=rnDwBSVKgsM]
http://www.youtube.com/watch?v=rnDwBSVKgsM
Khi quyết định chuyển đến ngôi nhà mới, Ellison Oswatlt (Ethan
Hwake) không hề biết nơi đây từng xảy ra án mạng. Một gia
đình bốn người bị siết cổ cho đến chết. Cảnh tượng
này khiến cư dân quanh vùng, hay những ai trông thấy đều sợ
hãi. Nhưng với nhà văn Ellison Oswalt (Ethan Hwake) - người chuyên
viết về những tội ác có thật - thì hiện trường hung án là
cảm hứng để ông xây dựng thành những tình huống đặc
biệt, và có thể sáng tạo một tác phẩm để đời. Mọi
việc đều thuận lợi, nhất là khi Ellison tìm thấy trên gác
xép một thùng chứa phim ảnh về đề tài hình sự. Ban đầu
Ellison cho đây là tài liệu qúy, giúp ông có thể viết truyện.
Dần dần ông bị thu hút vào không gian như ảo như thật của
mỗi vụ án, rồi bị những nạn nhân trong phim ám ảnh. Thật
ngẫu nhiên và kỳ lạ, từng chi tiết ông tìm thấy trong đống
phim ảnh cũ bắt đầu xảy ra với gia đình của ông.
<img
src="https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/397504_466643470123210_1800818068_n.jpg"
width="600" />
Những nạn nhân bị siết cổ trên giường trong
<em>"Sleepy98."</em> Những nạn nhân bị dìm chết dưới hồ trong
<em>"Pool Party 66."</em> Những nạn nhân bị máy cắt cỏ cưa
đứt trong <em>"Lawn Work 86."</em> Những nạn nhân bị siết cổ
trên cây trong <em>"Family Hang Out 11."</em> Ngần ấy linh hồn mặc
nhiên trở thành những chiếc bóng đi theo Ellison. Và càng đáng
sợ hơn khi Ellison nhìn thấy gương mặt qủy. Hắn xuất hiện
trong các bộ phim, nơi những dấu chỉ giống nhau luôn được
vẽ bằng máu gần hiện trường hung án. Giáo sư Jonas (Vincent
D'Onofrio) cho Ellison biết: Những dấu chỉ ấy là biểu tượng
của một ác thần tên Bagul chuyên giết trẻ em, nuốt chửng
linh hồn của chúng, rồi đưa chúng vào thế giới yêu mị.
Ellison có cảm giác bất an, lúc người phụ trách an ninh khu
vực nói rằng: Hình ảnh và thời gian trong mỗi cuốn phim là
của những gia đình nạn nhân, từng sống trong căn nhà ông
đang cư ngụ. Ellison chưa kịp phản ứng hay tìm cách đối phó,
hiện trường hung án đã bày ra trước mắt ông…Ông chứng
kiến vụ giết người thật, nhưng không còn cơ hội để
viết, bởi vì nạn nhân chính là ông.
<img
src="https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1391967_466643180123239_816605331_n.jpg"
width="600" />
Bộ phim kinh dị siêu thực <em>"Sinister"</em> do Scott Derrickson
đạo diễn và cùng viết kịch bản với C. Robert Cargill. Jason
Blum xuất bản. Hãng phim Summit Entertainment phát hành. Với sự
góp mặt của các tài tử Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Clare Foley,
James Ransone, Fred Dalton Thompson, Michael Hall D'Addario, Rachel
Konstantin.... <em>"Sinister"</em> công chiếu lần đầu tiên tại Anh
Quốc trong chương trình London FrightFest, tại Liên Hoan Phim Sitges
ở Tây Ban Nha, tại Liên Hoan SXSX (South By Southwest) ở
Austin-Texas, trước khi trình chiếu rộng rãi trên thị trường
Bắc Mỹ. <em>"Sinister"</em> được các fans thích phim kinh dị
hâmmộ, không chỉ vì danh tiếng của đạo diễn Derrickson, của
nhà xuất bản Jason Blum, của ê-kíp tài tử, mà còn vì nội
dung rùng rợn lạ lùng trong <em>"Điềm Gở."</em>
<img
src="https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1391591_466646623456228_1737429544_n.jpg"
width="600" />
<em>"Sinister"</em> mở ra một thế giới ma quái ngay trong đời
thường, ngay trong ước muốn của mỗi một người. Nếu là
bạn, là tôi, hay là một người nào khác, khi biết ngôi nhà
mới của mình từng xảy ra những vụ giết người thảm
khốc,chúng ta có do dự khi quyết định đến ở hay không? Và
khi phát giác hàng loạt phim ảnh có liên quan đến án mạng,
liệu chúng ta có giữ lại để xem như Ellisonkhông? Hay chúng ta
sẽ nhanh chóng tìm cách hoán chuyển chỗ ở, đưa những phim
ảnh đáng sợ kia cho nhà chức trách, để họ tìm hiểu và
điều tra manh mối? Có vẻ như đây là chỗ sơ hở của bộ
phim, và phải chăng Ellison Oswalt đã mất cảnh giác, không
lường được hậu hoạn khi một mình nghiên cứu những phim
ảnh ấy? Chắc chúng ta không làm như Ellison, bởi vì chúng ta
không phải là trinh thám, càng không phải là người viết
những vụ án hình sự. Nhưng Ellison thì khác. Ông là nhà văn
chuyên viết về tội phạm. Bấy nhiêu tài liệu sẽ là kho tàng
để ông khai thác, hơn thế nữa ông không hề biết đó là
bằng chứng của những vụ giết người. Nên thật dễ hiểu
tại sao ông không sợ, khi một mình xem những hình ảnh chết
chóc ấy. Lúc cảm thấy bất an và bất thường, ông mới tìm
người để hỏi. Nhưng đã trễ!
<img
src="https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1395404_466646713456219_1363863129_n.jpg"
width="600" />
Sự ma quái lạ lùng của <em>"Sinister"</em> đã thu hút và ám
ảnh nhân vật chính Ellison như thế nào, thái độ của Ellison
đối với vợ là Tracy (JulietRylance), đối với con gái Ashley
(Clare Foley), đối với con trai Trevor (Michael Hall D'Addario) cũng
thu hút và ám ảnh khán giả hệt như vậy. Người xem đặt nghi
vấn: Phải chăng vì quá để ý đến sự nghiệp, vì muốn
viết những trang tiểu thuyết tội phạm thật như sự thật,
nên Ellison tạo ra một hiện trường hung án trong gia đình.
Hoặc vô tình hoặc cố ý, ông đã khiến bản thân ông và mọi
người phải chịu đựng nhiều áp lực, khi sống trong không
khí tội phạm này. Sự lạnh lẽo thấm vào đến tận tâm hồn
của Ellison-Tracy-Ashley-Trevor. Khán giả có cảm tưởng họ là
hồn ma bóng quế, sống vất vưởng ngay trong nhà của họ.
<img
src="https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1380793_466646796789544_226442393_n.jpg"
width="600" />
Những vụ thảm sát gần đây cho thấy, các nghi phạm giết
người thường có hoàn cảnh gia đình hay tâm tánh cá biệt.
Một Anders Behring Breivik ở Norway theo chủ nghĩa dân tộc cực
đoan, không chấp nhận ý tưởng những người khác biệt chủng
tộc và văn hóa có thể chung sống hòa bình, ngày 22-07-2011 đã
đặt bom và nổ súng giết hại 77 mạng người. Một James Holme
bắn chết 12 người trong đêm trình chiếu đầu tiên của
<em>"The Dark Knight Rises"</em> ngày 20-07-2012 tại Ciné Century 16 ở
Aurora, Colorado. Một Adam Lanza nổ súng sát hại 20 trẻ em và 6
người lớn tại trường Tiểu Học Newtown, Connecticut ngày
14-12-2012. Ba nghi phạm kể trên đều là nhữngngười khép kín,
cá tánh phức tạp. Tôi nhận ra hoàn cảnh sống khác thường
của gia đình Oswalt, sau khi xem <em>"Sinister"</em> đã tự hỏi:
Ashley giết người vì bị ma ám, hay tình tiết tội phạm mà
ông bố Ellison ngụy tạo trong đời thường, là nguyên nhân
biến đổi cô gái hiền lành này thành kẻ sát nhân? Phải
chăng đây cũng là thông điệp mà đạo diễn Scott Derrickson
muốn gửi gấm trong <em>"Sinister,"</em> với mục đích cảnh báo
trước hằng hà sa số điềm gở do người ta tự đặt ra, để
hủy hoại chính mình.
<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>
8:08am Thứ Sáu ngày 19 tháng 10 năm 2013
<img
src="https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/s720x720/1464_466642370123320_1667374280_n.jpg"
width="600" />
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131026/hoang-nhat-phuong-sinister-diem-go),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét