đâu. Càng không có ý thóc mách, thọc mạch, gây rối, gây mất
đoàn kết nội bộ... (cái con mẹ chi chi của đảng mấy anh
nữa). Vĩnh tôi cũng nói thẳng, nói thiệt, nói trắng phơ phớ
ra hết cho (nó) rành rọt, không quanh co, lấm liếm che giấu
(cái con củ cải chi) rằng thì là: Vĩnh tôi chẳng ưa thích gì
bộ mặt của hai anh em Hiền - Liêm cũng như bộ mặt của Ca -
Thoại - Thành - Điền - Nghĩa v.v... cũng không hề động lòng
hay chút gì tin tưởng vào các bộ mặt xạo xạo của các "quý
ngài" nguyên, cựu, đương kim gì cả. Chẳng qua, những bộ mặt
này được nhào nặn đem lên mặt báo, đem lên tivi để ráng
vớt vát cái uy tín (nhưng mất mẹ nó rồi), ráng để lừa dân
thêm chút nào hay chút ấy. Ai cũng biết, làm bộ làm tịch chi
nữa! Diễn trò ngày càng hết "ép phê" rồi! hết "phiêu linh"
rồi!
Không nói thì hai anh em Hiền - Liêm cũng biết, cái đảng của
các chú nó hư hỏng mẹ nó rồi! Phàm ở đời, cái gì hư thì
ráng sửa, sửa hổng xong thì đem đi dục vô thùng rác. OK?
Thiệt ra, Vĩnh tôi tính chửi thêm một mớ nữa cho đã nư,
nhưng nghĩ lại sợ mang tiếng theo đóm ăn tàn, nói leo chửi
theo, nên thôi, chuyển qua vấn kế cho hai chú Hiền - Liêm, tin
thì tin hổng tin thì thôi, không ai ép ai. Tại sao Vĩnh tốt với
hai anh em Hiền - Liêm hử? Dễ ợt! Câu trả lời: chẳng qua
để đức lại cho con cháu, vì Vĩnh cũng làm ác nhiều rồi,
giờ thấy hai chú vầy, đâm ra sám hối để khỏi bị quả báo
về sau. Hai anh em của chú coi mà liệu theo câu của ông bà xưa:
<strong>Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu!</strong>
Kế vầy:
Mấy năm nay, khi hai anh em của chú ngồi mát ăn bát vàng, oai
quyền, hống hách, coi trời bằng miệng giếng, có bao giờ hai
chú Hiền - Liêm ngồi bóp trán xem thử, hai chú có tích lũy
được cái gì không? Đây không phải nói về tích lũy tài sản
mà các chú cướp của dân đâu. Ý Vĩnh là hai chú có tích lũy
được tài liệu, thông tin, bằng chứng của đám Ca - Thoại -
Điền - Thành... mà chúng nó ăn ngập mặt đấy! Nếu có thì
hai chú rủ nhau ngồi soạn lại hết toàn bộ hồ sơ này, photo
ra, giữ đó làm bằng. Tao chết mày chết. Đừng ép người quá
đáng! Hai chú thấy đó, có gì thì bọn nó thí tốt, ù té bỏ
chạy, mặc mẹ hai chú sống chết! Trời quả báo đó! Nhớ nói
cho bà con giòng họ nội ngoại hai bên biết mà thấy, mà
lường, mà bơn bớt cái hung, cái dị, cái lòng tham vô đáy!
Tiếp:
Trước hết đem bản photo gửi cho Ca - Thoại - Thành - Điền...
coi như dằn mặt cho nó biết rằng hai anh em tao cũng không phải
đồ quá ngu mà hổng biết "phòng cơ tích cốc" trong lúc "giáp
hạt". Dứ ra cho bọn Thoại - Ca - Thành - Điền... cho nó ren rét
hay giật mình cái đã!. Cái chiêu này dễ làm nhưng Vĩnh nhắm
hai anh em chú đếch có dám làm vì chữ HÈN to tổ bố dán lên
trán của hai chú đấy! Chỉ cần rửa sạch chữ HÈN trên trán
là ok?!
Sau nữa, nếu hai chú Hiền - Liêm thấy cái kế này tuyệt diệu
thì nhớ: Song song bản photo gởi cho đồng bọn nói trên, hai
chú tiếp tục photo ra làm nhiều bản, chia cho vợ con, anh em,
chú bác cô dì, nội ngoại hai bên, mỗi nơi giữ một bộ,
biết chi không? Rủi khi các chú dứ đống bằng chứng tham
nhũng đó ra trước bè lũ tụi nó, coi chừng tụi nó sợ, rồi
ra lệnh cho đàn em thủ tiêu, ám sát, tai nạn chết sông chết
biển, nát thây trong xe gì đó... mà hai chú có thể lãnh. Lúc
đó, những thân nhân ruột thịt, bà con của hai chú theo đó mà
tung hê lên hết toàn bộ báo chí trong, ngoài nước, tung hê
hết lên từ địa phương cho đến các tỉnh thành khác. Nhớ
lời Vĩnh dặn: trong trường hợp hai chú Hiền - Liêm "hy sinh"
vì "đại nghĩa" thì phải gióng lên hồi chuông báo động bằng
cách này.
Thật ra, Vĩnh cũng muốn viết văn hoa bóng bẩy, nhưng sợ tầm
của hai chú có hạn mà hổng có hiểu, nên Vĩnh huỵch tẹc ra
cho nó tiện và lợi. Hiểu không?
Theo kế đó mà làm.
Sau rốt, hai chú Hiền - Liêm lo mà chuẩn bị tẩu tán tài sản
đi là vừa! Coi, cân đo đong đếm hết tài sản từ vàng bốn
con chín cho đến SJC rồi của nã khác như xe cộ, nhà cửa
đất đai, hạt xoàn... chia bớt cho bà con thân cận nó đứng
tên đi!. Cháy nhà lòi mặt chuột, nhìn gương của Nguyễn Việt
Tiến, Phan Thanh Bình (vinashin), Đào Văn Hưng (EVN), Lê Đức
Thúy... mà học! Đừng để quá muộn.
Sẵn đây, hai chú Hiền - Liêm coi lại vụ Trần Văn Minh - vụ
phó vụ tài chính thuộc Bộ Tài Chính đó, thằng này nó cuỗm
hơn 80 tỉ rồi chuồn ra nước ngoài, theo đó mà học, nhưng
Vĩnh lo là hai anh em nhà chú nửa chữ tiếng tây cũng không
biết phọt ra mồm làm sao cả. Ra tới nước ngoài chẳng qua là
thằng mù, câm, điếc thì ăn nói ra sao với dân bển?! Coi trong
mấy đứa con cháu, có thằng nào, con nào mà hai chú cho tụi nó
đi nước ngoài du học không? Lựa trong đám tụi nó, coi thằng
nào, con nào còn có chút tình nghĩa với cha, với chú thì biểu
nó xúm tay vô lo hậu sự (ý lộn) hậu quả cho hai chú. Nhớ
đừng nhờ thằng nào như thằng Quang béo (con lão đứt nhanh,
đứt chậm gì đấy, có mà đi toong đấy, cũng không chọn
thằng nào, con nào như "việt đát việt đỏ" gì cởi truồng
tồng ngồng với con "thùy linh thùy lọt" hoặc như lão tô hô
răng vẩu gì đấy thì bỏ mẹ luôn đó, nhớ lời Vĩnh dặn!)
Ờ quên! Hổng biết hai chú Hiền - Liêm có bao giờ liếc mắt
qua mà nhìn con ba Dũng (Thanh Nghị, Thanh Phượng, Minh Triết)
không hở?!. Các chú ngu lắm! Tấm gương ngời sáng của Nghị,
Phượng, Triết cả mấy năm trời nay không biết học theo, chỉ
lo ăn phủ mặt phê, không biết dồn tiền cho con nó ra nước
ngoài học để có chữ tây với người ta như ba Dũng. Tối
ngày cứ lo ăn nhậu, canh me chỗ nào đất đẹp, đất tốt là
quơ, mà hổng biết quơ xong thì làm cái giống gì để chuyển
cái đống tài sản tham nhũng đó từ dạng này sang dạng khác.
Về học lại định luật "bảo toàn và chuyển hóa vàng
lượng", nghe chưa? Đồ ngu!
Nhớ, Vĩnh dặn lại lần nữa: "Cứu khốn phò nguy" không ai
khác là chính mình và vợ con, giòng họ nội ngoại hai bên của
mình thôi, không có đồng chí đồng chóe gì trong trường hợp
lũ nó coi mòi quyết lòng thí tốt rồi đó! Nhớ, hai chú chỉ
là những con chốt thí. Liệu mà tính cho lẹ.
Đinh Mạnh Vĩnh
______________
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11570), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét