Nhân ngày 27/7, giám định lại sức khỏe đồng chí Ba Dũng

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://vtc.vn/dongdoi/564-273019/dong-doi/an-nhan-cua-tt-nguyen-tan-dung-chuyen-bay-gio-moi-ke.htm">Ân
nhân của TT Nguyễn Tấn Dũng: chuyện bây giờ mới kể</a></li>
<li><a
href="http://www.baomoi.com/Tieu-su-tom-tat-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung/122/6696590.epi">Tóm
tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Tấn Dũng</a></li>
</ul></div>
Ba Dũng tức là Nguyễn Tấn Dũng, người vừa được Quốc hội
tín nhiệm tái đắc chức vụ thủ tướng thêm nhiệm kỳ nửa.
Điều đó không lạ, các giới thạo tin bàn tán từ lâu. Điều
lạ là ở chỗ, vừa rồi trên VTV đưa tin Ba Dũng (BD) là
"thương binh loại 2/4@ mà "sức khỏe bình thường"! Thử bàn tin
này, qua đó giám định lại sức khỏe của BD.

Theo quy định, quân nhân vì thi hành công vụ mà bị thương
tật trên 61%(?) thì xếp thương binh loại 2/4 và người ta ghi
trong phiếu giám định y khoa là "mất sức" 61%.

Đã "mất sức 61%" thì sức khỏe phải không bình thường (trái
với VTV đưa tin) mới đúng???

Trong thức tế, có thương binh mất sức trên 61%, thậm chí trên
81% mà sức khỏe vẫn bình thường. Như ở quê tôi, có ô.
Thạnh là thương binh dổm cụt một chân được xếp TB loại
2/4, rất khỏe không đau yếu gì, không ảnh hưởng làm việc,
người lành lặn không bì; có ô. Kiểu thương binh dổm cụt
một tay mạnh nhất vùng, có thể dùng cánh tay cụt kẹp tấm ri
đi như không.

Những người TB mà sức khỏe bình thường (như lời của VTV)
vì họ không bị phần nội tạng hay các bộ phận ảnh hưởng
đến thần kinh, họ chỉ bị cụt tay chân, chột một mắt...
mà thương tật có thể thấy được. Về mặt ngữ nghĩa của
ngôn ngữ thì có thể nói như VTV nghe cũng được.

Ông BD chắc không thuộc số này, vì chả thấy ông ta cụt tay,
què chân hay chột mắt… mà chỉ thấy ông ta phong độ khỏe
mạnh đẹp trai! Vậy ông ta bị thương tật trên 61% có thể
là:

- Bị phần não bộ ảnh hưởng đến thần kinh?

- Bị phần nội tạng ảnh hưởng đến sức khỏe?

- Không bị gì cả?


Thực tế ở quê tôi có người bị rất nhẹ, chỉ ảnh hưởng
đến phần mềm, không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng được
công nhận là TB, khi ra giám định cũng có % để xếp loại.
Tôi cắn cỏ lạy ông trời cho tôi tin ông Dũng là loại thương
binh này, vì thà bộ phận giám định sai (ô. Dũng không liên
quan chi), để hy vọng ô. Ba Dũng có sức khỏe mà phục vụ
nhân dân, còn hơn tin rằng bộ phận Giám định đúng để ô.
BD bị sức khỏe cản trở công việc của thủ tướng.

Hay là VTV đưa tin sai?

Con dân Việt phập phòng lo cho Thủ tướng, chỉ có một trong
hai lựa chọn: Thủ tướng Ba Dũng sức khỏe bình thường, là
thương binh dổm; Thủ tướng là thương binh thật, sức khỏe
không bình thường.

<div class="special_quote">Thương binh loại 1/4 là nặng nhất, tỷ
lệ thương tật từ 81% trở lên. Thương binh loại 2/4 , tỷ lệ
thương tật từ 61% trở lên.Thương binh loại 3/4, tỷ lệ
thương tật từ 41% trở lên. Thương binh loại 4/4 là nhẹ
nhất, tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên.</div>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9499), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét