VỚT VÁT KẾ SÁCH HAY...</h2>
<em>Tổng quản Thanh Bình ngay tối hôm đó lao ngay đến biệt
phủ của Phó Thừa tướng Hoàng Trung vừa để bàn tính việc
dâng "không thành kế": vừa nhằm mục đích vừa để thoát
tội cho mình, giải thoát cho Phủ Thừa tướng đang rơi vào
tình cảnh bị vây hãm sau vụ Vinashin; Tình cảnh của Vinashin
hiện tại gần giống với trường hợp Gia Cát Võ hầu khi xưa,
trong tay có 2500 quân già yếu những phải đối địch với 15
vạn quân Tư Mã Ý…</em>
Biệt phủ của Phó Thừa tướng Hoàng Trung nằm ở ngay ở con
phố đẹp, yên tĩnh giống như một cái làng ở ngay giữa trung
tâm của kinh đô nước Việt. Biệt phủ nằm trên một lô
đất cả ngàn mét vuông. Biệt phủ được bao quanh bởi tường
cao 2 m và bên trong là cả một dàn cây cổ thụ xum xuê, có
tuổi thọ hàng trăm năm. Từ xa đã thấy biệt phủ sáng trưng
vì vườn cây được giăng kết bởi hàng chục bóng đèn hàng
trăm oát. Canh giữ biệt phủ là một đàn chó khoảng 20 con
thường xuyên lùng sục hết các ngóc ngách đến mức một con
chuột cũng không giám bén mảng vào. Mỗi khi có ai bấm chuông
hay có tiếng động, lập tức đàn chó này chia ra các hường
gầm gừ canh chừng. Khi gia nhân của biệt phủ ra mở cổng và
khẽ huýt một tiếng sáo ra hiệu lệnh, báo hiệu có khách nhà,
lập tức đàn chó lao về phía cửa, đứng sắp thành hàng và 2
chân trước vươn lên như đám tiêu binh để bày tỏ thái độ
hữu nghị, mến khách.
Thanh Bình là kẻ đã lui tới nhiều lần nên quá quen thuộc
với bầy chó của nhà biệt phủ nên mỗi lần có công việc
đến, không bao giờ Thanh Bình quên bỏ kèm trong chiếc cặp
của mình khi thít ít bánh mỳ kẹp thịt, khi thì vài con gà, con
vịt quay để khi lũ chó đứng sắp hàng chào, Thanh Bình đáp
lễ lại bằng cách ném cho chúng những thứ kia để ra vẻ ta
đây cũng thuộc dân chịu chơi, biết chơi với chó…
Rón rén vào phòng khách, Thanh Bình chọn chỗ ngồi quen thuộc
chờ Phó Thừa tướng ra để bẩm báo. Phó Thừa tướng từ
phòng bên bước ra giơ tay và Thanh Bình đứng dậy khúm núm lễ
phép giơ hai tay đỡ bàn tay của bề trên…
Sau cài cử chỉ xã giao quen thuộc, bề trên ngồi và nhát
gừng:
- Nào nhà ngươi đã bẩm báo công việc Vinashin đến đâu rồi?
- Dạ thưa, tình thế Vinashin quả là nguy ngập nhưng theo tội
thần biết cách vẫn có thể hóa giải được.
- Ngươi nói cụ thể ta nghe xem nào…
- Thứ nhất, để hư trương thanh thế và để dọa đám Tư Mã
Ý thời nay, Thừa tướng nên cử thân vương Trần Bất Lương
mang cờ hiệu Bình Đông Đại nguyên soái; Phủ Thừa tướng ban
thêm cho thân vương một cái phướn thật to trên thêu dòng chữ
vàng sau đây: "<em>Vinashin đã táo bạo cần táo bạo hơn nữa,
đã tăng tốc cần tăng tốc hơn nữa để đưa ngành công
nghiệp đóng tàu của nước ta ngang tầm với các nước tiên
tiến…</em>"
Cùng với việc giương biển, giương cờ, Phủ nên sai Đô đốc
Trần Quang Vũ in nhiều tờ rơi phát ra khắp nơi: <em>Vinashin
với mo cơm, quả cà, tấm lòng của dân Xô Viết Nghệ Tĩnh năm
30 sẽ quyết tâm thi đua phấn đấu để năm 2013 sẽ thu đủ
chi và năm 2015 bắt đầu có lãi, năm 2020 sẽ đầu tư đóng
tàu con thoi…</em>
- Thế ngộ nhỡ cứ hư trương thanh thế mà đám Tư Mã Ý thời
nay hiểu rõ binh pháp, biết tỏng đây là mẹo "không thành
kế" của Gia Cát Lượng khi xưa không chịu lui binh, cứ vây,
cứ tìm cách tấn công thì quân ta đỡ đòn làm sao?
- Vấn đề là ở chỗ ấy! Tội thần cũng trộm nghĩ đám Tư
Mã Ý thời nay đã biết tỏng Vinashin trống rỗng, tài sản,
khí tài trong kho là cả một đóng sắt rỉ không còn gì đáng
giá; Vinashin hoàn toàn giống như tình cảnh của Gia Cát Võ hầu
ở cái ngôi thành nhỏ Tân Thành khi xưa; chắc đám Tư Mã Ý
thời nay cũng đã đọc câu của Gia Cát Lượng khi xưa từng
chê Tư Mã Ý: Nếu ta là Tư Mã Ý tất không chịu rút quân về
vội… Do vậy họ sẽ không đời nào chịu lui binh đâu…
- Thế thì quân ta chịu bó tay đầu hàng hoặc bị chết đói
hết sao?
- Sao lại đầu hàng, chúng ta phải kế thừa, phát triển, hiện
đại hóa và thị trường hóa "không thành kế" của Gia Cát
Võ hầu chứ?
- Hiện đại hóa kiểu gì?
- Một mặt ta cứ mở tung cổng thành như thế không cần phải
canh gác gì, mặt khác cho người về tâu với "hậu chủ"
(Quốc hội, là Bộ Chính) trị rằng: "<em>Bước vào năm 2008,
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho kinh tế thế
giới suy giảm mạnh, hàng loạt định chế tài chính, tập
đoàn kinh tế lớn trên thế giới có bề dày hoạt động cả
trăm năm bị sụp đổ; nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng
rất lớn, thị trường xuất khẩu thu hẹp, sản xuất khó
khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và giảm thấp,
Tập đoàn Vinashin chịu tác động hết sức nặng nề, đặc
biệt về thị trường và nguồn vốn…</em>" ( * )
- Tâu như thế để giải quyết vấn đề gì?
- Sao bề trên không hiểu ý em. Một mặt chúng ta kêu khó với
"hậu chủ" rằng tình cảnh Tân Thành-Vinashin đang nguy cấp,
đang bị quân Tư Mã Ý vây, do đó hậu chủ cần điều thêm
quân, đưa thêm tiền, lương thảo đến ứng cứu. Nếu không
được ứng cứu thì hàng ngàn sinh mạng sẽ bị chết đói,
ngôi thành sẽ thành gạch vụn, sắt vụn…
- Nhỡ hậu chủ không nghe, không chịu ứng cứu thì sao?
- Không lo, thần vừa nghe cách đây mấy lâu "hậu chủ" cũng
đã thở ra điều mà quân của thần đã bơm vào tai hậu chủ:
"<em>Bên cạnh đó, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế
thế giới gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển
ngành công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, trong đó có
Vinashin…</em>"(**)
Khi buông ra câu này chứng tỏ đòn tung hỏa mù của chúng thần
đã lọt tai hậu chủ, hậu chủ đã tưởng rằng: Quân Thục
nguy khốn tại Tân Thành không phải do cái thằng "Mã" Thanh
Bình này ngu dốt, không biết cầm quân mà do quân Ngụy quá
mạnh, quân số ta quá ít, lực lượng không cân sức, tức thua
là do hoàn cảnh khách quan…
- Vấn đề ở chỗ khi hậu chủ chưa ứng cứu kịp nhưng
Vinashin đã ngỏm do cái đám Tư Mã Ý thời nay đọc vị ra thế
và lực của ta nên đánh tràn vào, quân ta sẽ bị chúng bắt
sống cả lũ thì sao?
- Ấy ấy, tội thần đã tính đến chuyện này. Để tội thần
cho người ra gặp cái đám Tư Mã Ý thời nay rỉ tai bọn họ:
Các ông đánh chìm Tân Thành - Vinashin thì các ông cũng chẳng
được gì. Hơn nữa, tuy còn 2500 nghìn quân già yếu thật
đấy, nhưng nếu quân của chúng tôi bị dồn bức đến bước
đường cùng tất sẽ dẫn đến mạng đổi mạng. 2500 quân
của chúng tôi không chọc tiết được vài ngàn quân của các
ông sao. Điều tốt nhất chúng ta nên cứ giữ thế giằng co
như thế này. Các ông cứ bao vây chúng tôi và bẩm báo cho Tào
Thừa tướng của các ông biết: Quân Tư Mã Ý đang vây ráp Gia
Cát Lượng gấp gáp lắm, sắp bắt được Gia Cát Lượng ở
Tân Thành-Vinashin rồi. Xin Thừa tướng cho cấp thêm quân lương
để hoàn thành nhiệm vụ, bắt sống Gia Cát Lượng…Còn phía
chúng tôi, chúng tôi cũng cấp báo với "hậu chủ" của
chúng tôi rằng: Quân ta đang nguy lắm, xin hậu chủ tổng động
viên bà con nông dân góp thêm thóc gạo, quân lương để đưa ra
tiến tuyến, xây dựng, tái cơ cấu lại ngành đóng tàu oai
hùng thời thượng đang ăn nên làm ra của chúng ta?
- Thế cậu nghĩ đám Tư Mã Ý thời nay chịu để cho chúng ta
lỡm chúng, chơi trò đánh trận giả sao?
- Phải biết điều hòa lợi ích chứ. Tội thần sẽ rỉ tai
với Tư Mã Ý rằng: nếu nguồn quân lương mà hậu chủ chuyển
tiếp tế cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cưa đôi cho ông một
nửa. Tội gì mà lao vào đánh nhau, đã chắc mèo nào cắn mỉu
nào? Nếu các ông nghe theo tôi, các ông không những không bị
đánh trả, không chết một ai mà lại được nhận quân lương
từ hai phía. Đằng nào hơn? Các ông cũng không phải đánh nhau
mà vẫn được lợi, còn chúng tôi vẫn được tiếng là giữ
được Vinashin không để nó chìm… Cả hai bên đều có cái ăn
mà không phải đánh nhau; còn chết đám dân đen thì kệ chúng?!
Phó Thừa tướng nghe ra, gật gù:
- Thôi được, nhà ngươi cứ về, mọi chuyện để ta tính…
Muốn biết mẹo "không thành kế" của Khổng Minh được
thị trường hóa như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ...
L.Q.C.
*)http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/thukybientap/20100804/Thong%20bao%20%20VPCP.htm
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6390), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét