hai hệ giá trị khác nhau. Luồng thứ nhất, muốn duy trì quyền
lực tuyệt đối của Nhà nước; luồng thứ hai, đòi quyền
tự do rộng rãi cho dân chúng. Luồng thứ nhất hiện rõ trên
những tờ báo (và đài) của Nhà nước; luồng thứ hai sôi
nổi ở những nơi dân được tự do bày tỏ ý kiến, từ bàn
cà phê vỉa hè đến mạng internet.
Hai luồng tư tưởng rất khác nhau trong cách thể hiện. Luồng
thứ nhất lòng vòng, luồng thứ hai thẳng thắn. Luồng thứ
nhất muốn duy trì quyền lực tuyệt đối của Nhà nước
thường nấp sau sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng
sản Việt Nam, với lập luận cho rằng Đảng là vì dân, nên
Nhà nước cũng vì dân, mọi việc làm của Nhà nước đều vì
dân. Nhưng hiện nay, nhiều việc làm của Nhà nước chưa rõ vì
dân, lại phải viện dẫn quá khứ để chứng minh. Do đó,
luồng thứ nhất thể hiện ở đâu cũng vậy, lòng vòng, vận
dụng đủ thứ lý luận bắc cầu, và cả ngụy biện. Còn
luồng thứ hai, trực tiếp nên ngắn gọn rõ ràng, theo tư
tưởng của Bác Hồ: "<em><strong>Bao nhiêu lợi ích đều vì
dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân</strong></em>".
Hệ giá trị của luồng thứ nhất là thần thánh hóa Nhà
nước, đi đến thần thánh hóa lãnh đạo Nhà nước, thực
chất là thần thánh hóa những cái ghế chủ chốt trong bộ máy
Nhà nước. Những cái ghế ấy như ngai vàng, không được
đụng đến, ai ngồi vào đó nghiễm nhiên là thần thánh không
được đụng đến. Hệ giá trị này thuyết phục xã hội
bằng cách đe dọa, sử dụng các loại sức mạnh làm cho xã
hội sợ mà nghe theo. Còn hệ giá trị của luồng thứ hai,
giản dị trong sáng vẫn theo lời dạy của Bác Hồ, dân có
quyền lực tuyệt đối đến mức: "<em><strong>Nếu Chính phủ
làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ</strong></em>".
Cái luồng tư tưởng thứ nhất cũng tự thấy đi ngược với
tư tưởng của Bác Hồ, không được nhiều người ủng hộ,
nên đang rất lúng túng, có phần hoang mang. Đến mức thể
hiện lối trình bày kỳ quặc, cho rằng chỉ số ít người
trong bộ máy Nhà nước hoặc có chung lợi ích mới là nhân dân
đích thực; còn đông đảo nhân dân chỉ là đám quần chúng ô
hợp, rác rưởi. Để bảo vệ hệ giá trị ấy, nhiều nơi đã
sử dụng công an chìm, giấu mặt, thậm chí khoác áo "xã hội
đen". Đó cũng là biểu hiện của một hệ giá trị đi đến
điểm khủng hoảng cực độ, bế tắc.
Ngày 3/12/2011
PV Q. D.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10777), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét