Bà Đầm Xòe - Người yêu nước chẳng bị quên bao gìờ.

<center><img
src="https://badamxoevietnam2.files.wordpress.com/2014/11/chung-2.jpg?w=450&h=254"
width="560" /></center>

Khác với mọi năm, ngày nhà giáo (20.11) năm nay không còn thấy
phô trương náo nhiệt bằng những hình thức ồn ào trên phố
xá. Cái không khí khắp nơi học sinh, phụ huynh túa ra đường
mua hoa, chuẩn bị phong bì, kéo nhau đi nườm nượp đến nhà
các thầy cô hình như có phần lắng xuống. Các phương tiện
truyền thông đại chúng cũng ít thấy nói đến sốt giá bán
hoa – mà thực tế hoa Hà Nội cũng chưa đến kỳ nở rộ, vì
nhuận hai tháng 9 – hơn nữa nền kinh tế đất nước cũng
đang hồi chao đảo khó khăn. Chỉ có cái điều giống mọi
năm, đó là điện Hà Nội vẫn tỏa sáng trên các lối đi và
người dân đi lại vẫn như mắc cửi trên các đường phố.


Nhưng truyền thống đạo lý hàng ngàn năm thì đâu có thể
phai được. Người có chữ, dù ở tuổi nào, vẫn luôn găm
trong mình hình ảnh những người thầy yêu kính, dù rằng sự
"rộn ràng tấp nập" một cách hình thức có thì bớt đi,
mà bớt đi là phải lẽ, và ngay quan niệm "nhất tự vi sư /
Bán tự vi sư" ở thời nay hẳn không còn y nguyên như thời
trước nữa.

Nhà giáo Nguyễn Mạnh Hùng, một người nhiệt tâm với phong
trào đấu tranh cho dân chủ có một sáng kiến, tổ chức gặp
mặt liên hoan chúc mừng một số thầy cô giáo mà chúng tôi
biết, ngoài việc dạy chữ, còn là những hạt nhân cho phong
trào đấu tranh dân chủ đương thời. Đó là nhà giáo, Giáo sư
Nguyễn Huệ Chi; nhà giáo, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi; nhà
giáo Vũ Mạnh Hùng; nhà giáo, cựu tù nhân lương tâm Vũ Hùng,
Nguyễn Mạnh Hùng; nhà giáo lương tâm Đỗ Việt Khoa; nhà giáo
Đỗ Thu Huệ… Hơn ba mươi người, gồm đủ các lứa tuổi,
đủ các thành phần, nghề nghiệp, lặng lẽ "xuất hành"
bằng các phương tiện khác nhau, đúng 17 h có mặt tại điểm
hẹn là một nhà hàng ở Hà Nội, cách trung tâm chừng 10 cây
số. Nhà giáo Phạm Toàn, người điều hành Nhóm Cánh Buồm, vì
bận một cuộc họp khẩn nên không đến được. Anh cứ tiếc
mãi, đành nói vào băng ghi âm gửi đến để mọi người cùng
được nghe tâm huyết "đổi mới giáo dục song song với đổi
mới thực thi dân chủ" là hai điều cốt thiết nằm sâu trong
trái tim anh.

<center><img
src="https://i0.wp.com/lh6.ggpht.com/-nBvyQAbUwXo/VG52HB2TRoI/AAAAAAAAzyo/wDynWKVPU0Q/clip_image002%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800"
></center>
<center><em>Từ trái sang: GS Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Đỗ Thu
Huệ, nhà giáo-nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi, Blogger Nguyễn
Tường Thụy. Ảnh: ĐTH.</em></center>

Găp nhau tay bắt mặt mừng. Có người lần đầu mới nhìn
tận mặt, rưng rưng được nói một lời cảm động với nhau,
nhưng tất cả đều đã biết nhau trên mạng. Có thể nói đây
là cuộc hội tụ của những blogger nhằm chúc mừng các thầy
cô mà các thầy cô cũng chính là các blogger. Đó là các blogger
Dung VOV – Bà Đầm Xòe, Nguyễn Chí Tuyến, Cụ già vào mạng
– Nguyễn Văn Viên, Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Hà Thanh, Bà
Còng, Trần Cẩm Thanh, Nguyễn Tường Thụy, Lân Tường Thụy,
Vũ Quốc Ngữ… Đó là các thầy cô – blogger Nguyễn Huệ Chi,
Nguyễn Kim Chi, Vũ Mạnh Hùng, Vũ Hùng, Đỗ Việt Khoa, Đỗ Thu
Huệ…

<center><img
src="https://i0.wp.com/lh5.ggpht.com/-komJQoB9-uM/VG52H6YbicI/AAAAAAAAzyw/SiEwo_iBQnc/clip_image004%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800"
width="498" >
</center>
<center><em>30 người tay bắt mặt mừng, cùng đứng chụp ảnh
chung. Ảnh: ĐTH.</em></center>

Thật ồn ào, náo nhiệt khi những lẵng hoa tươi thắm cùng
những lời chúc mừng của các blogger vang lên dành cho các thầy
cô cao niên mà vẫn còn hăng hái trong tư cách những blogger.
Lẵng hoa đến tay các thầy cô rõ ràng mang giá trị song trùng,
và với tinh thần truyền thụ kiến thức gắn làm một với
truyền tải những điều nóng bỏng của đất nước, những
đạo lý làm người muôn thuở gắn làm một với đạo lý
sống ở thời điểm hôm nay – con người tận thiện tận mỹ
chính là con người thức tỉnh về quyền làm người của mình
cũng như quyền làm người của cả dân tộc – các thầy
cô-blogger đều tươi vui nhận những lẵng hoa song trùng ý nghĩa
đó, cảm thấy được trên tay mình từng bông hoa tươi thắm
hai lần hơn.

<center><img
src="https://i0.wp.com/lh6.ggpht.com/-iqkx6rnhpiU/VG52ImfBgTI/AAAAAAAAzy4/N0zJqhDUXoI/clip_image006%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800"
width="488" ></center>
<center><em>9 người đã hay đang đứng trên bục giảng nhiều
năm. Người mặc áo trắng bên phải là thầy Đỗ Việt Khoa.
Ảnh: BĐX.</em></center>

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi bộc bạch: "Trong 50 năm nghiên cứu
và giảng dạy thuộc chuyên ngành của mình, tôi đã nhiều lần
được tặng hoa cũng như nhiều lời chúc mừng, nhưng nhận hoa
và những lời chúc mừng của ngày hôm nay, từ tay những bạn
bè, nhà giáo đã sát cánh với nhau trong các cuộc biểu tình
chống Trung Quốc xâm lược, quả có một ý nghĩa đặc biệt.
Chúng ta đang nhìn về phía trước để gửi hoa cho nhau". Nhà
giáo, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi thì cho rằng, "đây là
lần được nhận hoa từ những nhà giáo đang cùng mình nhịp
bước trên một khúc quanh quan trọng của lịch sử".

<center><img
src="https://i0.wp.com/lh3.ggpht.com/-bmT1LZ8GkyU/VG52JT_7RtI/AAAAAAAAzzA/qMujC21UNUQ/clip_image008%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800"
width="460" ></center>
<center><em>Nhà giáo Nguyễn Mạnh Hùng trao bó hoa với giá trị
nhân đôi cho nghệ sĩ Kim Chi và cả hai cùng ôm nhau xúc động.
Ảnh: PT.</em></center>

Điêu bất ngờ, sau khi nhận hoa, GS Nguyễn Huệ Chi và nhà
giáo, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi lại đề nghị tặng lại
những lẵng hoa này cho những nhà giáo là tù nhân lương tâm
cùng những người từng dũng cảm dấn thân trên mọi nẻo
đường khác nhau cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ của
đất nước. Nhà báo, blogger, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Độc
lập Việt Nam Nguyễn Tường Thụy vinh dự được nhận lại
lẵng hoa này.

<center><img
src="https://i0.wp.com/lh4.ggpht.com/-fTFkdF1n2bQ/VG52KHRNsDI/AAAAAAAAzzI/wYPKduKB5Us/clip_image010%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800"
width="480" ></center>
<center><em>Đường còn dài nhưng nguyện sát cánh nhau vững
bước. Ảnh ĐTH.</em></center>

Sự ồn ào, náo nhiệt bỗng trầm xuống nhường chỗ cho không
khí trang nghiêm thành kinh khi nhà giáo Nguyễn Manh Hùng đề
nghị mọi người tưởng nhớ đến các nhà giáo, ngoài dạy
chữ, còn kiên cường đi đầu trong công cuộc đấu tranh dân
chủ hóa đất nước, nên đã bị nhà nước cầm tù, và chế
độ nhà tù đã khiến họ trả giá bằng mạng sống, bởi thế
không còn có mặt trong cuộc gặp hôm nay. Đó là thầy giáo
<b>Đinh Đăng Định</b> và thầy giáo<b>Nguyễn Anh Dũng</b>. Hai
thầy, hai nhà giáo nói trên là những tù nhân lương tâm vừa
tạ thế cách đây vài tháng do chế độ lao tù hà khắc bào
mòn đến kiệt quệ sức lực. Đây cũng là lý do để cuộc
gặp mặt trở nên trang nghiêm và xúc dộng hơn mọi năm.

Vâng. Điều này được minh định bằng tấm panô có dòng chữ
tôn vinh treo trang trọng trên tường.

<center><img
src="https://i0.wp.com/lh3.ggpht.com/-JHG30zLJCgM/VG52KxcJKJI/AAAAAAAAzzQ/DalRK8KAggI/clip_image012%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800"
width="484" ></center>

Họ không thể có mặt trong cuộc gặp vui vé, nào nhiệt này
cũng như mọi cuộc tụ hội khác, nhưng lòng yêu nước và tinh
thần đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của hai thầy vẫn
còn mãi. Đúng là: Người yêu nước chẳng bị quên bao giờ
(1).

<b>B.Đ.X.</b>

(1) Mượn ý thơ của Nhà thơ Nguyễn Duy, nguyên văn: " Người
yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ".




***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141121/ba-dam-xoe-nguoi-yeu-nuoc-chang-bi-quen-bao-gio),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét