Nguyễn Vĩnh Thuyên - MH17 và ngôn ngữ phi nhân của chiến tranh

<div class="boxleft300"><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgftzBuNEBnTa2F6liPlUuz4DtreZ__3Kg-75iu1_ckxBnvJTJPkW-rrCxZuNemBdrPuv_D8cAWYAMwCkjsnoLxkzQ2h4SAQPIGH0Ul5DQhKaVfceBLu_r_RV-6ei-LrvudLISc2XI30ZwI/s1600/c6b00_article_2697010_1fc50f2f00000578_26_964x661.jpg"
/><div class="textholder">Vụ tai nạn máy bay MH 17 một lần nữa cho
thấy sự phi nhân của chiến tranh (ảnh chụp một đám chiến
binh kiểm tra các đồ dùng còn lại của hành khách tại hiện
trường chuyến bay bị nạn, trong đó có nhiều đồ chơi trẻ
em vì một phần ba số người thiệt mạng là trẻ em. Ảnh AP)
</div></div>Một du khách người Hà Lan khi bước ra phi trường
Schiphol của Amsterdam đã chụp hình chiếc máy bay Boeing 777 số
hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đưa lên Facebook
cùng với dòng status: "Nếu chiếc máy bay này mất tích, thì
đây là hình ảnh của nó"


Câu đùa cợt đó gợi nhớ sự kiện chiếc máy bay MH370, cũng
của Malaysia Airlines, mất tích cách đây 4 tháng. Và không ngờ
nó lại vận vào số phận chiếc MH17.

Máy bay dân dụng MH17 đã bị một tên lửa đất đối không
bắn rơi khi bay ngang không phận phía đông Uknaine, khiến 298
người thiệt mạng vào ngày 17-7. Một vụ tai nạn hàng không
đầy thương tâm, gây chấn động đối với thế giới.

Tin tức từ các hãng truyền thông lớn đang cập nhật từng
giờ về danh tánh nạn nhân, kiếm tìm thủ phạm của vụ tai
nạn. Mỗi ngày, chúng ta lại có thêm một vài câu chuyện đau
xót xoay quanh vụ tai nạn: trong số 298 nạn nhân thì có 80 trẻ
em, có những cuộc đoàn tụ gia đình không thành, có những
hành trình du lịch để hiểu hơn về thế giới chấm dứt và
hơn 100 chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống AIDS trên đường
đi dự một hội thảo quốc tế tại Úc về căn bệnh thế kỷ
đã bỏ dở công việc nhân đạo của mình…

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, với động thái
ngoại giao quen thuộc, các nước đều đưa ra thông điệp chia
buồn với những quốc gia có nạn nhân trong vụ tai nạn. Tổng
thống Nga V. Putin sau phút tưởng niệm ngắn ngủi, đã nói với
vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, đại ý, tai nạn thương tâm
trên không xảy ra nếu Ukraine là một vùng đất hòa bình.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra một lần nữa nói với thế
giới rằng, trong một thế giới liên đới, tương thuộc lẫn
nhau của toàn cầu hóa, chiến tranh không chỉ hủy diệt con
người bằng súng đạn ở trên những điểm nóng chiến
trường, mà còn có thể ảnh hưởng sâu đến sự sống, vận
mệnh của từng người dân lành sống trên địa cầu này. Trong
khi các nhà chính trị, phe phái trong cuộc chiến Ukraine đang
đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thì tai nạn đã xảy đến, gây
mất mát cho hàng trăm gia đình trên thế giới, làm tổn thất
của khoa học hàng trăm chuyên gia trong lĩnh vực điều trị căn
bệnh thế kỷ, làm tan biến biết bao khát vọng tốt đẹp; và
quan trọng nhất, là vụ tai nạn đã đẩy tâm trạng hàng tỉ
người trên thế giới đi từ bàng hoàng đau xót đến ngập
tràn bất an, có cái nhìn u ám trước đời sống.

<em><center><img
src="http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/117793/12754_mh17.jpg"
></center></em>
<center><em>Một phụ nữ than khóc khi hay tin người thân có mặt
trên chuyến bay MH17. Ảnh chụp tại sân bay quốc tế Kuala
Lumpur, Malaysia, ngày 18.7.2014. Ảnh: Reuters</em></center>

Thế giới đang trải qua một thời kỳ đầy biến động.
Vận mệnh và tương lai của nhân loại vô hình trung ngày càng
bị phụ thuộc vào móng vuốt của các chính trị gia diều hâu
sở hữu những kho vũ khí công nghệ tối tân giết người hàng
loạt. Sự trỗi dậy của các thế lực đen trong chính trị
với thứ chủ nghĩa bá quyền hoang dã đang báo trước về
những thảm họa cho thế giới tương lai.

Edward Wadie Said từng viết trong Đông Phương luận: "Cho cùng,
ngôn ngữ của chiến tranh là thứ ngôn ngữ cực kỳ phi
nhân".

Người ta mong chờ một kết quả điều tra trắng đen rõ
ràng. Nhưng liệu rằng, khi cuộc điều tra hoàn tất, biết
được ai là thủ phạm gây ra tai nạn trên, thì thực tế cuộc
chiến Ukraine có được cứu vãn theo một chiều hướng tích
cực?

Những ai lạc quan vào tương lai, có thể nghĩ rằng, thủ
phạm bắn quả tên lửa làm rơi MH17 sẽ bị thế giới trừng
trị, lên án, chúng phải kết thúc sự tồn tại của mình để
cho Ukraine được yên. Điều gì là tốt đẹp, thì hãy cứ nuôi
hy vọng thôi.

Du khách người Hà Lan chụp ảnh chiếc máy bay MH 17 đã hài
hước vô tư trước số phận. Trong thâm tâm, anh ta hy vọng
điều rủi ro không lặp lại. Nếu thực sự có mặt trên
chuyến bay MH17, thì hẳn đây là người vui tính nhất trong số
298 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Anh ta lạc quan
cho đến khi giáp mặt với cái chết.




***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140720/nguyen-vinh-thuyen-mh17-va-ngon-ngu-phi-nhan-cua-chien-tranh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét