<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Sau khi blog Tư Sang Nham Hiểm
bỗng dưng biết mất được một thời gian thì chúng ta lại
được đọc blog Những Thằng Nham Hiểm viết về Tư Sang, Tuổi
Trẻ và bây giờ là Ba Sàm.
Nếu những gì Người Trong Cuộc viết dưới đây là đúng thì
nhân dân Việt Nam phải cảm ơn ông Trương Tấn Sang vì ông đã
mở rộng không gian xã hội dân sự ở Việt Nam trong thời gian
vừa qua qua việc lập Quan Làm Báo, Anh Ba Sàm, Diễn Đàn Xã
Hội Dân Sự. Đây là những nơi đấu tranh mạnh mẽ tệ nạn
nhóm lợi ích trong ngân hàng, đưa thông tin đa chiều tới độc
giả và vận động cho một bản hiến pháp mới công bằng và
văn minh hơn. Nếu đây là sự thực, Dân Luận xin ủng hộ ông
Trương Tấn Sang trong những nỗ lực đổi mới thể chế của
mình!</blockquote>
Sau khi thất bại toàn tập với chiến dịch "quan làm báo",
vào tháng 8/2013, để củng cố, gia tăng thực lực cho <a
href="http://nhungtennhamhiem.blogspot.sk/2014/02/uy-vien-bct-truong-tan-sang-va-cu-lua.html"
target="_blank">đám "bạch đầu binh"</a> phục vụ âm mưu
quyền lực chính trị cá nhân, Chủ tịch Sang đã âm thầm
điều Ba Sàm gia nhập lực lượng IDS với việc thành lập
"Diễn đàn xã hội dân sự" (DĐXHDS) tiếp tục hoạt động
trực tiếp dưới trướng của Chủ tịch Sang. Với kinh nghiệm,
quan hệ cùng uy tín có sẵn, Sàm đương nhiên được bổ nhiệm
phụ trách vai trò kỹ thuật và toàn quyền biên tập, định
hướng dư luận theo ý đồ của Chủ tịch nước. Khi vào mỗi
bài viết trên DĐXHDS, người ta đều thấy một lời dẫn ký
tên "<b>BT</b>" sặc mùi phản động, ngay bản thân các vị
lão thành của nhóm DĐXHDS như Hoàng Tụy, Cao Lập, Hà Đình
Nguyên,… cũng phải lên án kịch liệt vì quá hung hăng, dễ
bị tóm trước khi đại sự khả thành, thế nhưng Ba Sàm vẫn
duy trì được sự hung hãn dưới sự động viên, chia sẻ của
nhóm đầu đàn Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Chu Hảo và tất
nhiên được sự ủng hộ nhiệt liệt của Chủ tịch Sang.
<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/bt-1.jpg"
width="600" height="405" alt="bt-1.jpg" /></center>
<center><i>Trích một lời dẫn vô học của Ba Sàm trên
DĐXHDS</i></center>
Quay lại chuyện báo Tuổi trẻ, độc giả đều biết rõ tờ
báo này là sân sau của Chủ tịch Sang với vai trò là tờ báo
chính thống của Đảng, đã từng có lượng tia-ra cao nhất cả
nước, sức ảnh hưởng của nó đến dư luận thì khỏi phải
nói, chính vì lý do đó nên từ thời Thường trực Ban Bí thư,
Trương Tấn Sang đã <a
href="http://nhungnguoitrongcuoc.blogspot.sk/2014/03/khong-ai-lai-binh-bau-e-bo-nhiem-tong.html"
target="_blank">âm thầm đưa Phạm Đức Hải về ngồi trấn
cửa</a> làm công cụ truyền thông, đánh bóng tên tuổi cho mình
và âm thầm hạ uy tín các đối thủ chính trị.
<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/duong-duc-da-trang.jpg"
width="267" height="301" alt="duong-duc-da-trang.jpg" /></center>
<center><i>Dương Đức Đà Trang, Trưởng đại diện
báo Tuổi trẻ tại Hà Nội</i></center>
Ngoài việc dùng các tay thư ký, trợ lý thân tín để chỉ
đạo trực tiếp Phạm Đức Hải tại TP HCM thì ngay tại Thủ
đô, ít người biết Chủ tịch Sang đã âm thầm cài cắm Ba
Sàm bên cạnh <b>Dương Đức Đà Trang</b> (Trưởng đại diện <a
href="http://nhungnguoitrongcuoc.blogspot.sk/2014/04/te-nan-anh-bac-tien-gai-gu-thac-loan-va.html"
target="_blank">Văn phòng Hà Nội, báo Tuổi Trẻ</a>), dù đã bị
truất thẻ nhà báo, nhưng Đà Trang vẫn đường đường là
đại diện đầy quyền lực của báo Tuổi trẻ chốn kinh kỳ
vốn long xà hỗn tạp. Suốt một thời gian dài, với vai trò
nửa kín nửa hở, Sàm vẫn đi đi lại lại nhà riêng Chủ
tịch nước để tư vấn thông tin và nhận chỉ thị sau đó
chuyển đến Đà Trang để chỉ đạo đám Văn Thành, Quang Huy
định hướng tin bài trên báo Tuổi trẻ để sao cho có lợi
nhất cho ông Chủ tịch. Không lạ khi trang mạng "Chép Sử
Việt" mà Ba Sàm đích thân thành lập, vận hành có tới
<b>92%</b> nguồn tư liệu được trích dẫn từ báo Tuổi Trẻ
sau đó bình luận, xuyên tạc và bóp méo thông tin nhằm công
kích, hạ uy tín các lãnh đạo từ lãnh tụ Hồ Chí Minh,
Tướng Giáp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng và hàng loạt lãnh đạo Bộ Chính trị khác,
duy chỉ có Chủ tịch Sang là ngoại lệ.
<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/chep-su-viet.jpg"
width="443" height="247" alt="chep-su-viet.jpg" /></center>
<center><i>Độc giả dễ dàng kiểm chứng, báo Tuổi trẻ chiếm
tỷ trọng 92% trong các nguồn mà Ba Sàm lấy lại để "bình
luận" và "chép sử"</i></center>
<b>Qua câu chuyện mới thấy tài năng của Chủ tịch Sang khi đã
biết lợi dụng quyền lực thứ 4</b>
Đó là thế mạnh không thể phủ nhận của Chủ tịch Sang,
hơn đứt các đối thủ chính trị khác, cũng là tấm gương
để ông Phó Thủ tướng "thứ nhất" Nguyễn Xuân Phúc và
một vài vị mới nổi học tập. Sau khi nhậm chức Chủ tịch
nước, phần lớn thời gian anh Tư dành cho mặt trận truyền
thông, cùng các tay chân như <a
href="http://nhungtennhamhiem.blogspot.sk/2014/03/quy-trinh-san-xuat-bai-phong-van-dom.html"
target="_blank">bồi bút "Giáng Hương"</a> của báo Tuổi Trẻ,
Ba Sàm và nhóm DĐXHDS,... suy nghĩ các bài phát biểu mỵ dân, thu
phục lòng người, giật tít các bài báo thế nào cho hay, cho
khéo để ghi điểm với nhân dân, xét một mặt nào đó, chiến
lược này đã thành công không nhỏ, góp phần bảo vệ, gia
tăng uy tín cho ông Chủ tịch trước mặt giới dân ngu cu đen.
<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/truong-tan-sang.jpg"
width="317" height="313" alt="truong-tan-sang.jpg" /></center>
<center><i>Các lực lượng "Đỏ" (báo Tuổi trẻ), "Đen"
(Quan làm báo) và "Xám" (Ba Sàm) tạo thành thế chân vạc
trong trận đồ truyền thông của Chủ tịch Sang</i></center>
Vâng, phải công nhận là Chủ tịch Sang rất giỏi, nhưng nên
nhớ là Nhân dân trả lương cho anh vì anh là Chủ tịch nước
để phục vụ nhân dân chứ không phải để anh dành thời gian
cho những trò đánh bóng tên tuổi, bôi nhọ, chỉ trích đối
thủ chính trị nhằm thỏa mãn tham vọng quyền lực cá nhân.
<b>Người Trong Cuộc</b>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140507/nguoi-trong-cuoc-chu-tich-sang-ba-sam-va-bao-tuoi-tre),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét