<center><img src="https://danluan.org/files/u1/sub03/trandaiquang.png"
width="500" height="445" alt="trandaiquang.png" /></center>
Vịt-quốc tự hào có tỷ lệ thạc-tiến-sĩ trong bộ máy công
đừng hàng đầu thế giới. Để quán triệt quyết tâm đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một cuộc
hội thảo khoa học mang tên KHOA HỌC VỊT TRÊN ĐƯỜNG HỘI
NHẬP đã được tổ chức rất hoành tráng. Khách mời gồm các
nhà khoa học hàng đầu trên thế giới.
Mở đầu, một tiến sĩ trẻ đầy tiềm năng lên báo cáo đề
tài về tính hiệu quả trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học
thuộc lĩnh vực đóng tàu. Anh ta chiếu lên màn ảnh một chiếc
tàu ngầm do đơn vị mình thiết kế và chế tạo, với giá
thành 1.000.000$.
- Kính thưa quý vị, đây là chiếc tàu ngầm có thể lặn
xuống biển. Báo cáo xong, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng
nghe.
Cả hội trường chưng hửng. Có nhiều tiếng lào xào và một
khoa học gia Mỹ đứng dậy:
- Thưa tiến sĩ, xin ông vui lòng cho biết ngoài chuyện có thể
lặn xuống biển, chiếc tàu ngầm này còn có tính năng nào
khác không? Chẳng hạn, có phóng ngư lôi, hỏa tiễn hành trình,
hay...
Vị tiến sĩ trẻ ngắt lời:
- Xin hỏi chiếc tàu con thoi của quý vị giá bao nhiêu?
- Không dưới một tỷ đâu
- Thế nó có lặn xuống biển được không?
- !!! (Á khẩu)
- Đấy, tính hiệu quả là ở chỗ ấy, tàu-chúng-tôi chỉ có
1M$ mà có thể lặn xuống biển, tàu-con-thoi hơn 1000M$ nhưng có
lặn được đâu?
<center>* * *</center>
Kế đến, một tiến sĩ trẻ đầy triển vọng lên báo cáo
đề tài tiết kiệm ngân sách. Anh ta bắt đầu bằng một câu
hỏi cho tất cả khoa học gia các nước:
- Xin hỏi ở quốc gia của quý vị, án tử hình được tiến
hành theo hình thức nào?
Khoa học gia các nước hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lịch sự
trả lời. Nơi thì xử bắn, nơi dùng ghế điện, chỗ tiêm
thuốc độc, chỗ còn treo cổ...
Vị tiến sĩ trẻ lắc đầu chán nản:
- Thật đáng buồn, một sự lãng phí không cần thiết. Trong khi
nhiều người ở châu Phi còn chết đói mà quý vị lại đầu
tư tiền để làm ghế điện, để sản xuất đạn, để chế
thuốc độc, ngay cả treo cổ cũng tốn 1 sợi dây thừng và cái
giá để treo, phải thế không ạ?
Khoa học gia các nước đều cảm thấy thẹn thùng, cúi đầu
lặng lẽ. Thời khắc nặng nề rồi cũng qua đi, khoa học gia
Israel vốn được xem là đại diện cho dân tộc thông minh hàng
đầu thế giới, đứng dậy:
- Thưa tiến sĩ, chẳng hay ngài đã phát minh ra một phương pháp
tử hình hoàn toàn mới? Xin cho biết chi phí đầu tư cho một
lần xử tử là bao nhiêu?
- Để hội thảo thêm phần hào hứng, xin quý vị thử tài dự
đoán. Quốc gia nào đoán gần đúng nhất sẽ được chuyển
giao công nghệ miễn phí.
Cả hội trường sôi động hẳn lên. Máy tính sắp thứ tự
từ nhỏ đến lớn kết quả dự đoán. Zimbabwe đứng đầu
bảng với dự đoán 1000 VNĐ. Hầu hết các nước khác đều
dùng đơn vị USD nên số tiền dự đoán đều lớn hơn đến 20
lần.
- Xin chúc mừng đất nước Zimbabwe, nhưng đó chỉ là gần
đúng thôi. Vị tiến sĩ phấn khích: - Bởi vì, kết quả chính
xác là 0 VNĐ!
Cả hội trường ồ lên một tiếng kinh ngạc. Vị tiến sĩ nói
tiếp:
- Chắc quý vị đang nóng lòng muốn biết công nghệ độc đáo
này. Để không làm mất thì giờ, tôi xin nói luôn: Tất cả
nằm ở đây! Nói đoạn dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình.
Có tiếng xì xào bên dưới: "thôi miên", hay "phá sóng não"?...
- Không phải. Tất cả đều ở đây, từ ý thức tự giác cao
độ của công dân. Hệ thống giáo dục của chúng tôi ưu việt
đến độ người dân khi đã bị bắt vào cơ quan điều tra thì
có thể tự lượng giá được tội lỗi của mình và tự xử
luôn. Hình thức này chẳng những tiết kiệm mà còn mang tính
nhân đạo nữa. Bởi vì họ được tự do lựa chọn cái chết
cho mình, phần nhiều là treo cổ, cũng có người tự chết mà
không rõ nguyên nhân!
Cả hội trường há hốc miệng kinh hãi. Nhiều người há lâu
quá quên cả ngậm miệng lại, cho đến khi một nhân viên bảo
vệ đến nhắc nhở:
- Xin lỗi, thời gian há miệng của ông đã vượt quá giới
hạn cho phép. Như thế là vi phạm nếp sống văn minh nơi công
cộng. Theo NĐ số xxx/yyy-zzz ông phải nộp phạt 200.000 VNĐ, tuy
nhiên, chúng tôi luôn có chính sách khoan hồng và xem xét tình
tiết giảm nhẹ, ở đây là người ngoại quốc nên chỉ cảnh
cáo.
<em>(Xử lý ảnh mệt, thư giãn = cách viết truyện tiếu
lâm)</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140116/viet-man-nghien-kiu-khoa-hoc), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét