Ông Đinh La Thăng nói thì giữ lời nha!

Câu chuyện (cái) ông tân Bộ trưởng Bộ GTVT - Đinh La Thăng
định làm (cái) <em>"cuộc cách mạng cho giao thông Việt Nam"</em>
(1) (chữ của trang VNN) xem ra càng đến hồi cam (và) go, quyết
(nhưng sợ bị) liệt khi dư luận đả kích (coi bộ hơi bị)
nhiều hơn ủng hộ. Từ nhà báo nổi tiếng Huy Đức (làm luôn
đến hai (cái) bài) cho đến Blốc-gơ Trương Duy Nhất, Lê Dũng,
Nguyễn Hải Đông... cùng hàng trăm phản hồi trên cả báo trong
và ngoài nước chắc (làm) trong (cái) bụng ông Thăng (cũng
phải) đánh lô tô theo từng nhịp hô của các tay "xóc... óc"
(ý lộn xóc cờ).

Ông Thăng tỏ ra là một (cái) người quyết đoán, khi cho biết
ý định đi xe "bít" (ít nhất) một lần một tuần, nhưng
không cho biết sẽ đi trong bao lâu. Một tháng? Một năm? Đi cho
đến khi nào vậy ông Thăng? Tự nhiên, dạo này (cái bụng) tôi
khoái thơ (thẩn) ghê, kính gởi ông Thăng (cái) bài thơ này nè:

<em>...Đường ta rộng thênh thang tám thước
Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
Đường ra Tây Bắc, đường lên Điện Biên
Đường cách mạng dài theo kháng chiến
Đến hôm nay đường xuôi về biển
Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi
Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt...</em>

(<strong>Ta đi tới</strong> (8/1955) - <strong>Tố Hữu</strong>)

Hồi nẳm, (cái) ông Hữu cho rằng "tám thước" đã là "thênh
thang" lắm rồi. Thì vậy! Hồi kháng chiến. Khó khăn mà! Làm
vậy là ngon rồi! Đất đỏ nhe! Hông có bê tông nhựa nóng
nhựa nguội gì hết á!

Năm lăm năm rồi! Tố Hữu dù sao cũng chỉ là Nhà thơ. (cái
bụng) tôi thông cảm thôi!

Ông Thăng khác. Ông là ông Bộ trưởng Bộ GTVT. Nói thì nhớ
giữ lời nha:

<em>"Là bộ trưởng, nếu làm không được thì tôi cũng phải
chấp nhận nghỉ"</em> (2)

Ông Thăng làm (cái bụng) tôi "nhớ" ông Dũng quá!

Hồi ông Dũng lên nhậm chức Thủ tướng cũng nói: Kiên quyết,
kiên trì, kiên gan, kiên trung, kiên nhẫn, kiên hầm bà lằn gì
đó để... chống cho bằng được (mấy cái vụ) tham nhũng,
nếu (ổng) làm hổng có được thì xin từ chức, nhưng dân
(tộc ít người) tôi quên xin ổng (cái) thời hạn cụ thể.
Hèn chi! ổng tiếp tục tái đắc cử lần nữa thì tôi cũng
hổng có nói được, mặc dù (cái bụng) tôi muốn nói lắm! Vì
biết mình "lỡ dại", giờ hỏi thì sợ ổng la: "Sao hồi đó
hổng hỏi? Hồi đó hổng hỏi thì thôi chứ bây giờ hỏi cái
gì?". Thôi kệ, chắc ổng kiêng... kỵ gì đó (nên làm hông có
xong)! Đành thông cảm vậy!

Giờ rút kinh nghiệm, ông Thăng cho tôi xin (cái) thời hạn
được không ông, chứ nói theo kiểu ông Dũng tôi thấy huề
trớt quá hè!

Thôi, (lần đầu, vì thấy ông là ông Bộ trưởng có vẻ
cởi... mở?!) ông cho tôi (ăn)...hiếp ông "một cái" được
không ông? Hết năm 2012 làm hông có xong (cái) vụ giảm ách
tắc giao thông (3) thì ông từ chức nha? Nói thiệt ra, ông từ
chức (hay hông từ chức) thì tui hông có vui mà cũng hông có
buồn (cái bụng) chút nào đâu. Tui chỉ mong (nói lỡ dại) ông
từ chức (vì làm hông có xong) để cho các ông, các bà bộ
trưởng khác theo đó mà biết cúi (cái) mặt trước dân chút
đỉnh để (mà) răn (cái) mình, noi theo (cái gương) ông (mà)
từ chức cho người khác lên thay là (cái bụng) tui mừng hơn
chút! Rồi ông bà nào lên thay, tiếp tục "cái huôn" (của ông)
vậy là tạo cái tiền... đề (ý lộn) tiền lệ tốt (để mà)
dân đen tụi tôi đỡ khổ dần theo (cái) cách "diễn biến hòa
bình" (ý lộn nữa) "diễn biến từ từ" (cái) "văn hóa từ
chức" đó mà.

Tôi là dân tộc ít người, nên có sao nói vậy, chữ nghĩa (nó)
hơi (bị) lộn xộn, mong ông Thăng thông cảm (nếu ông hông
thông cảm thì ông cũng hông làm gì được tui - cái câu này tui
học được hồi xuống dưới miền xuôi được dạy, hổng
biết nói vậy ông có ưng (cái bụng) hông?), do vậy, đừng
hiểu lầm tôi là thế lực thù địch (nha ông)!

Tui thích ông đòi tiêu hủy (diệt) mấy cái xe của đám nhỏ
quậy phá, nhưng coi bộ (cái) ông Nguyễn Đức Nhanh hông có ưng
(cái bụng) đâu. Thiệt cái bụng, ông đừng nghĩ đối phó
với dân đen tụi tui trong việc "làm cách mạng giao thông" mà
tui coi bộ khó cho ông với mấy chú "còn đảng còn mình" hơn
đó. Sẵn đây, tui thấy (cái) ông Xuân Ba bên báo CAND có bài ca
ngợi ông (4), nhưng (cái) giọng văn nghe (nó) khiêu khích và
châm chọc ông lắm, hình như có chút gì đó (mà tui hông biết
dùng từ có đúng hông nữa), con nít hay nói là "ganh tị" đó.
Gởi ông coi chơi thôi nha (đừng có nói là tui gởi).

Ông già người dân tộc "Hở Mồm"

(Đinh Mạnh Vĩnh biên tập và chuyển giùm)
________________________

p/s: ông già này viết "khó chịu" quá, Vĩnh tôi biên tập cũng
hông ưng cái bụng. Dân Luận thấy đăng được thì đăng,
hổng đăng được thì thôi (cho vô (cái) phản hồi cũng
được), chắc ông già dân tộc "Hở Mồm" cũng ưng (cái bụng)
thôi, vì lần đầu bài được vô (cái) phản hồi.

http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/42852/nong-trong-tuan--bo-truong-di-xe-buyt-tan-tam.html
(1)

http://www.m.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/bo-truong-gtvt-toi-la-nguoi-mau-lua-c46a408744.html
(2)

http://www.vietnamplus.vn/Home/Chac-chan-giam-un-tac-tang-ATGT-vao-cuoi-2012/20119/107525.vnplus
(3)

http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2011/9/75962.cand (4)


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10209), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét