Trịnh Kim Tiến: ĐƠN ĐỀ NGHỊ thông báo kết quả điều tra vụ án bố tôi bị đánh và tử vong

<center>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–</center>

<div class="rightalign">Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2011</div>

<center><strong>ĐƠN ĐỀ NGHỊ</strong> </center>

<center><strong>(v/v đề nghị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội cho biết về
tiến trình điều tra giải quyết vụ án ông Nguyễn Văn Ninh,
nguyên là Công an phường Thịnh Liệt cùng một số dân phòng
và công an trực ban phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà
Nội đánh và gây ra cái chết ông Trịnh Xuân Tùng, sinh năm
1958, trú tại số 525, phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội)</strong></center>

<strong>Kính gửi:</strong>
………………………………………………………………………………………

Thưa Quý cơ quan!

Tôi là: TRỊNH KIM TIẾN – Sinh năm 1990

Trú tại: Số 525, phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội.

Số Điện thoại: 0947526256

Là con gái của ông TRỊNH XUÂN TÙNG, người bị ông NGUYỄN VĂN
NINH, nguyên là Công an phường Thịnh Liệt cùng một số dân
phòng phường Thịnh Liệt đánh ngày 28/02/2011 và đã tử vong
ngày 08/3/2011.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan thông báo cho gia
đình tôi biết kết quả điều tra vụ án bố tôi bị đánh và
tử vong ngày 08/3/2011, cụ thể như sau:

Như những đơn trước tôi đã trình bày việc ông Nguyễn Văn
Ninh và một số dân phòng phường Thịnh Liệt đã đánh bố
tôi ngày 28/02/2011 gây ra cái chết cho bố tôi ngày 08/3/2011.
Ngày 08/3/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà
Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông
Nguyễn Văn Ninh về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau đó, đã nhiều lần tôi đưa ra yêu cầu thay đổi tội danh
của Nguyễn Văn Ninh thành tội danh "cố ý giết người" và
khởi tố một số dân phòng phường và trực ban phường vì
đồng phạm gây ra cái chết cho bố tôi nhưng đã 05 tháng nay,
gia đình tôi vẫn chưa nhận được trả lời từ Quý cơ quan.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan thông báo cho
gia đình tôi biết kết quả điều tra vụ án đã tiến hành
đến đâu và khi nào thì kết thúc việc điều tra vụ án để
gia đình chúng tôi yên tâm học tập và làm việc.

Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan!

Kính đơn

TRỊNH KIM TIẾN


___________________

<strong>*** Chúng tôi ko thể chấp nhận sự bất công một cách
vô lý như vậy!</strong>

Bố tôi chỉ vì không đội mũ bảo hiểm mà bị công an Nguyễn
Văn Ninh và 1 số dân phòng phường Thịnh Liệt đánh chết
(ngày 8/3/2011).

Đến nay đã hơn 5 tháng ,chúng tôi vẫn chưa được biết thêm
gì về tình hình vụ án và theo nhân chứng hiện trường vụ
án vẫn chưa được dựng lại, dù mọi việc đã khá rõ ràng.

Trong khi 1 cô gái tát cảnh sát giao thông, không hề gây ra
thương tích lại được cho là có tính chất nghiêm trọng hơn 1
mạng người và được xét xử lưu động trong 2 tháng: "<a
href="http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/xet-xu-luu-dong-thieu-nu-tan-cong-canh-sat-giao-thong/">Xét
xử lưu động thiếu nữ tấn công cảnh sát giao thông</a>"

Công lý ở đâu??? hay vì chúng tôi là dân đen nên phải chấp
nhận?

Nhiều lần gửi đơn yêu cầu khởi tố 1 số dân phòng và
trực ban đều không nhận được câu trả lời.

___________________

*** Tôi là nhân chứng của sự việc, hiện nay đã được 5
tháng tôi vẫn chưa được trả giấy tờ xe và vẫn chưa
được mời dựng lại hiện trường vụ án.

Đề nghị các cấp giúp đỡ tôi giải quyết giấy tờ cho tôi
để ổn định cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn trước

Ký tên: PHẠM QUANG HÙNG

___________________

*** Tôi là nhân chứng trong vụ án tại bến xe Giáp Bát của a
Tùng và trung tá Ninh.

hiện nay đã 5 tháng, chưa thấy cơ quan có thẩm quyền xét xử
vụ án mời tôi đến để dựng lại hiện trường vụ án.

Ký tên: BẠCH CHÍ CƯỜNG

Ký tên: NGUYỄN ĐỨC MINH


<em><strong>Đơn đã được gửi đi bằng đường bưu điện
đến các Cơ quan Chức năng có thẩm quyền</strong></em>

<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/319253_259620567391518_100000307303806_907684_2155082_n.jpg"
width="500" height="666"
alt="319253_259620567391518_100000307303806_907684_2155082_n.jpg" /></center>

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/kimkim1-500x666.jpg"
width="500" height="666" alt="kimkim1-500x666.jpg" /></center>

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/kimkim2-500x690.jpg"
width="500" height="690" alt="kimkim2-500x690.jpg" /></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9786), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét