Trần Sơn - Chính nghĩa rạng ngời

[video:http://www.youtube.com/watch?v=m4KhTbbfhQU&feature=player_embedded]

Dạ, may mà ông Nguyễn Minh Triết vẫn sống nhăn, nên đảm
bảo ổng xác nhận tiêu đề bài viết này là của ổng. Tôi
không nhớ rõ ổng nói câu "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng
ngời</em>" vào trường hợp nào, nhưng chắc chắn điều tôi
nhớ là ổng phát biểu trên ti-vi quốc gia. Nghĩa là đúng mặt,
đúng giọng. Nghĩa là không nhầm ai cho được. Chả nào thấy
"có lý" quá còn tung lên Youtube nữa thì phải, chắc lưu
lại cho hậu thế nó xem.

Thì đây:

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên khi xử
Cù Huy Hà Vũ, miệng chúng ta thông báo là xử công khai. Nhưng
ngoài toà ta cho công an vây vài ba vòng, đảm bảo dân chúng
không được bén mảng đến gần. Thằng nào đến xem, nhớ
mặt ghi sổ, sau này bắt nguội. Trong toà thì khỏi cần nhân
chứng vật chứng. Khỏi cần tranh tụng. Khỏi cần áp dụng
điều nào,luật nào. Câu cho gần hết giờ, rồi tuyên án luôn.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên dẫu anh
Thảo, anh Nghị của chúng ta sợ sun d...., không dám ký bản
Thông Báo Cấm Biểu Tình, nhưng chúng ta vẫn phải chỉ đạo
các phương tiên thông đại chúng đăng tải bản thông báo vi
hiến đó, chúng ta vẫn phải chỉ đạo cho anh Nhanh bắt bớ
đánh đập người biẻu tình.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên mỗi sáng
chủ nhật chúng ta cử người canh gác trước nhà dân, không cho
họ ra ngoài.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chúng ta
bắt những thanh niên công giáo không cần thủ tục, không cần
chứng cớ phạm tội.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chúng ta
bảo chị Nga nói với bàn dân thiên hạ là "Mời những
người biểu tình về phòng tiếp dân để tuyên truyền giả
thích" thay vì chúng ta dùng vũ lực bắt họ về đồn công an.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nhưng không
hiểu sao "thằng đánh máy" nó lại "gõ"... "biểu tình
(chống Trung quốc xâm lược) gây mất ổn định chính
trị...", chẳng nhẽ nền chính trị của chúng ta mong manh như
thế sao.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" mà người anh
em bên Bắc Kinh cũng rạng ngời chính nghĩa như ta, nên ta cho
người anh em tự do khai thác biển Đông của ta, tự do bắn
giết ngư dân của ta. Hoàng sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc,
Tây nguyên ta cho người anh dùng vô thời hạn. Nếu dân chúng
phẫn uất ta chỉ cần cho chị Nga ra tuyên bố vài câu... Và
rồi ta cứ bảo việc này có Đảng đang lo.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên dẫu dân
chúng có cần Luật Hội, Luật Biểu Tình, Luật hoá điều 4
hiến pháp... chúng ta cũng không cần. Vì sao ? Vì... dân chúng
ngu lâu quá. Đã bảo là rạng ngời rồi mà không nhìn ra à.
Luật lệ làm gì cho rắc rối.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chúng ta
tự cho phép Đảng của chúng ta cướp trắng trợn tiền thuế
của dân để chi tiêu vào việc riêng cho Đảng của chúng ta.
Rất tiếc ngày xưa lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng ta không
nhìn ra cái rạng ngời đó nên không dám làm điều này một
cách công khai.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên đảm
bảo chiếc bánh vẽ Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta, đến giờ
vẫn lừa được khối người tưởng là chiếc bánh thật.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chúng ta
coi tất cả các tổ chức tự phát của dân là không rạng
ngời, mà đã không rạng ngời nghĩa là tối tăm. Mà tối tăm
nghĩa là phản động. Mà đã là phản động thì ta bắt.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chúng ta
phải chỉ đạo lực lượng chuyên chính vô sản cua chúng ta ăn
rồi chỉ biết hô "còn Đảng còn mình". Cho phép đập chết
thường dân vô tội vạ, trong đồn cũng được, ngoài đường
cũng không sao.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chúng ta
cho phép các đồng chí bí thư tỉnh uỷ hãm hiếp các cháu gái
đang học phổ thông được miễn truy cứu trách nhiệm hình
sự. Còn nạn nhân chúng ta cho cho vô tù.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chúng ta
cứ việc bòn rút tiền thuế của dân thông qua các dự án như
Vinashin. Khi nào rút xong cho bằng kiệt, chúng ta bảo là Lỗ,
thế là xong.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên chắc
chắn dân chúng có đói rách lầm than bởi lạm phát, họ cũng
không kêu ca gì đâu. Dẫu ta có biết nguyên nhân của nền kinh
tế xuống dốc không phanh là bởi cách điều hành của đồng
chí Dũng, vừa ngu như con lợn, vừa tham lam vô độ nhưng vì
cái rạng ngời, chúng ta vẫn tín nhiệm đồng chí Dũng.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên cả cái
Tổ quốc này, cả cái Dân tộc này đ... rạng ngời bằng chúng
ta. Đứa nào lên tiếng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, Dân tộc
là đ...rạng ngời rồi. Mà đ... rạng ngời như chúng ta thì ta
cho ăn cơm kẻng.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên lứa học
trò sau này do chúng ta đào tạo được toàn điểm "Không" môn
học truyền thống tổ tiên đánh giặc (Tàu) giữ nước, là
thành tích vĩ đại của chúng ta. Từ bây giờ trở đi chỉ
cần dạy cho chúng nó cái rạng ngời của chúng ta là đủ.

Vì "<em>Chúng ta có chính nghĩa rạng ngời</em>" nên.....

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/NguyenMinhTriet-Kiem.jpg"
width="600" height="178" alt="NguyenMinhTriet-Kiem.jpg" /></center>

Ông Triết kính nến, bởi ông có cái chính nghĩa rạng ngời
nên cái hậu quả của nó, dân tình chúng tôi kể ra đây vài
ngày không hết.

Chắc ông cũng biết là ở bên Libya, đồng chí Gadhafi đang
trốn chui trốn lủi ở đâu đó cách đây vài tháng cũng có
cái chính nghĩa rạng ngời, có khi còn rạng ngời hơn của ông.
Nhưng vì dân chúng nước đó ngu si quá không thấy được cái
rạng ngời nên dại dột lật đổ nó đi. Khổ thân cho ông
Gadhafi cái tội không tuyên truyền cho dân chúng biết cái rạng
ngời của Đảng mình.

Sau khi ông (Triết) qua đời, kiểu gì tên ông cũng được đặt
cho tên một con đường nào đó, nếu cái chế độ của ông
còn tồn tại. Nhưng theo tôi, đặt mẹ nó tên là "chính nghĩa
rạng ngời" cho chắc ăn, kẻo sau này lại như Gadhafi, dân ngu
nó gỡ xuống.

Trần Sơn (danlambao)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9785), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét