Nguyễn Ngọc Già - Cho tôi gọi những người xuống đường vì Tổ Quốc là "Những đóa Hồng rạng rỡ"!

Vài tuần qua, chạy ra Saigon vào mỗi sáng chủ nhật đã trở
thành thói quen của tôi, dù đi với bạn, với vợ hay một
mình, tôi vẫn ngóng chờ cuộc tuần hành của những ngày
đầu, chờ và chờ... cho đến quá 10h30 thì về... trong lòng
buồn buồn khi thấy các bạn trẻ vẫn ngồi quanh công viên mà
người ta gọi là <em>"biểu tình ngồi"</em>. Chỉ có thế và
với lực lượng an ninh khá nhiều. Trong Saigon, cho đến hôm nay,
mọi người vẫn chưa thể tiếp tục xiển dương lòng yêu
nước. Trên cả điều này là một nỗi buồn rất lớn đối
với nhiều người Saigon cũng như miền Nam.

Ông bạn hay đi cùng với tôi, có lần nói:

<em>- Sao lực lượng trí thức nổi tiếng trong Nam không làm
được như các ông ngoài Bắc?</em>

- Đất nước này của chung, đâu phải riêng ai, sao ông cứ
đổ cho các ông trí thức trong Nam, đâu có được - Tôi đáp.

<em>- Đành rằng vậy, nhưng rõ ràng vai trò của trí thức,
đặc biệt các ông nổi tiếng quan trọng lắm!</em>

- Ai thuận lợi nhiều thì có trách nhiệm nhiều một chút, ai
ít điều kiện hơn thì có trách nhiệm ít một chút, ai khó
khăn quá thì thôi, chứ làm sao bây giờ?! Vì xuống đường
biểu tình trên tinh thần tự nguyện, tự giác, đâu có thể ép
nhau được. Vả lại mấy ông trí thức nổi tiếng trong Nam
cũng bị kèm chặt lắm, nhiều khi mấy ổng cũng khó thoát ra
mà đi. Hôm trước, mấy ổng cũng tổ chức được buổi
tưởng niệm các anh hùng tử sĩ hy sinh tại Hoàng Sa, Trường Sa
và kết hợp biểu tình trong buổi tưởng niệm đó rồi. Tôi
nghĩ các ổng cũng "lực bất tòng tâm", chúng ta nên thông cảm.

<em>- Vậy mà anh gọi là biểu tình à? </em>

- Vậy ông gọi là gì?

<em>- "Biểu tình đóng hộp"! Biểu tình kiểu đó thì bọn bành
trướng Bắc Kinh nhếch mép và bảo: "Tụi bây làm vậy là hảo
lớ! làm nữa đi". Tôi nghĩ, cả cái nhà cầm quyền Việt Nam
chắc cũng ưng bụng khi mấy ổng "Biểu tình đóng hộp" và
sẵn sàng khuyến khích kiểu đó, coi như cái bánh xe căng quá
sợ nổ nên xì van kiểu đó là vô cùng an toàn và an...tâm với
thằng anh em "môi hở răng lạnh"(!)</em>

Tôi thở dài và lặng lẽ...

Thôi thì xem qua blog anhbasam, blog Nguyễn Xuân Diện về cuộc
biểu tình của bà con ngoài Hà Nội vậy!

Những hình ảnh mới nhất (1) về cuộc biểu tình 14/8/2011 tạo
cho tôi một cảm xúc mới lạ. Không hào nhoáng, khi cho phép tôi
gọi những đồng bào thân thương rằng: Mỗi gương mặt của
mỗi người là một đóa Hồng - những đóa Hồng rạng ngời
nhất!

Từng gương mặt toát lên sự tự tin mà thanh thản; những nụ
cười tươi tắn và hiền hòa, những khuôn miệng tròn tròn
đang hô vang những lời yêu nước... sao giản dị mà đẹp lạ!

Khuôn mặt chàng trai Nguyễn Anh Tuấn tràn đầy sức trẻ, dù
có chút bẽn lẽn khi xuất hiện trước ống kính. Chị Bùi Minh
Hằng trong tà áo dài mềm mại, nữ tính với chiếc nón lá
cùng cặp kính mát to vẫn không che lấp được nụ cười tươi
mà rạng ngời lòng yêu nước, những gương mặt dù cho biết
dấu hiệu của tuổi già xế bóng như: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS.
Nguyễn Huệ Chi, TS. Nguyễn Quang A, GS. Ngô Xuân Yêm, cô giáo
Dương Thị Xuân... vẫn chứa chan tình yêu nước đến nao lòng,
dù những cánh tay không còn mạnh khỏe vẫn rắn rỏi nắm
chặt lại và giương cao lên... nhiều nhiều lắm không tài nào
biết hết, không thể nào kể hết, không từ ngữ nào diễn
đạt đủ.

Những tiếng hô vang, những biểu ngữ đã trở nên đa dạng,
linh hoạt và mới mẻ hơn, tạo cho tôi cảm xúc vừa rưng rưng
vừa lâng lâng trong lòng, đặc biệt khẩu hiệu: <em>"Không sợ
sự đe dọa của kẻ ác. Chỉ sợ sự thờ ơ vô cảm của
người lương thiện!"</em> có sức lay động lòng người và
đánh thức trách nhiệm công dân đối với Tổ Quốc.

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/DANluan42.jpg" width="519"
height="389" alt="DANluan42.jpg" /></center>

<em>Không sợ sự đe dọa của kẻ ác. Chỉ sợ sự thờ ơ vô
cảm của người lương thiện!</em> Ảnh: V.C.

Điều xúc động nhất, chính là không hề thấy những tia mắt
hận thù hay những nét mặt hằn học, cũng như không một hình
ảnh xấu xí nào xảy ra. Lực lượng an ninh ngoài Hà Nội
chừng như cũng đã hiểu nhiều và dần tin lòng yêu nước bất
vụ vợi của người dân. Dù vậy, lời đe dọa TS. Nguyễn Xuân
Diện vẫn làm tôi nhíu mày suy nghĩ, không biết sau những lần
xuống đường, các anh chị có tiếp tục bị những lời khủng
bố thô tục và hằn học, bằng cách này hay cách khác mà chị
Minh Hằng, cháu Kim Tiến... đã lãnh chịu hậu quả hàng chục
tin nhắn chửi bới, đe dọa đến cả người thân?!

Thật băn khoăn, khi nghĩ lực lượng an ninh đang suy tính cách
đối phó với mọi người, mà trước mắt có thể họ chưa
nghĩ ra và sẽ sớm xảy ra với những cái đầu đầy thủ
đoạn và toan tính những kế mưu dù xấu xa nhất, họ vẫn
sẵn sàng làm! Bất giác, tôi thở dài... Hy vọng điều băn
khoăn của tôi không xảy ra.

Cho tôi được bắt tay thật chặt với bà con ngoài Bắc, những
cái xiết tay đầy thân ái, sẻ chia và ngưỡng mộ.

Cho tôi gọi tên mọi người là: Những đóa Hồng rạng rỡ! Dù
quen hay lạ, dù chưa một lần nói với nhau một câu, tôi tin
tất cả chúng ta sẽ là những <em>"Lá chắn thành đồng"</em>
để cùng nhau bày tỏ quyết tâm giữ gìn quê Cha đất Tổ.

Xin gửi tặng bài hát đầy ý nghĩa đến mọi người thay cho
tâm trạng lâng lâng và môt chút rưng rưng nồng nàn không nói
thành lời:

<center><em>Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng
Ta mãi mê nhìn dù quen hay lạ
Để mắt ta in bóng hình tất cả
Mỗi nụ cười là một dấu môi hôn ...</em></center>

<center><em>Khi trái tim ta là một hoa hồng
Ta sẽ tự hào nở hoa giữa ngực
Màu đỏ hoa là lời thề đất nước
Đem đời ta làm nên những chiến công</em></center>

<center><em>Khi tình yêu là một hoa hồng
Hơi thở người yêu hóa thành ngọn gió
Niềm hạnh phúc là một làn hương nhỏ
Theo hương bay bát ngát giữa đời</em></center>

<em><center>Khi Tổ quốc là một hoa hồng
Ta nào sợ chi muôn nghìn bão tố
Đất vẫn nở đóa hồng bất diệt
Bởi thân ta làm lá chắn thành đồng </center></em>

<em><center>(Nhạc: Hoàng Hiệp
Thơ: Hoàng Phủ Ngọc Tường)(2)</center></em>

[video:http://www.youtube.com/watch?v=sSb6qn3iAGo]

<strong>Nguyễn Ngọc Già</strong>
_______________


http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fkhnaqvraunaabz.oybtfcbg.pbz/2011/08/auhat-uvau-nau-rc-phn-phbp-ovrh-gvau_14.ugzy
(1)

http://anhbasam.wordpress.com/2011/08/14/tin-ch%e1%bb%a7-nh%e1%ba%adt-14-08-2011/#more-23317
(1)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=aLC0LKWlhT (2)


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9614), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét