Lưu Mạnh Anh - Hãy "cám ơn" Quý Thanh!

Với phong cách chải chuốt khi đánh giá Ngô Bảo Châu "ngộ
nhận" về Cù Huy Hà Vũ cách đây ít lâu, nay "thế lực bóng
tối" xem ra vẫn chưa thỏa hờn căm, vậy nên Quý Thanh tiếp
tục "tái đắc cử"(*) để "ăn thua đủ" cho bằng được với
Cù Huy Hà Vũ.

Cái án 10 năm (tù giam cộng với tù nhà) chưa làm Quý Thanh và
"các đồng chí" hả dạ (?). Một cô gái lưu lạc, nổi trôi
những mười lăm năm chốn lầu xanh như Thúy Kiều, mà còn
biết:

<em>Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.</em>

(Truyện Kiều- Nguyễn Du)

Quý Thanh quả không biết hổ ngươi trước một cô gái lầu
xanh khi tiếp tục bới móc nội tình gia cang Cù Huy Hà Vũ bằng
cách lôi lại những việc cá nhân chẳng ảnh hưởng và hoàn
toàn không dính dấp gì đến vụ án.

Kẻ đắc thắng hí hửng, nhảy chân sáo, trên tay toòng teng hai
"chiến lợi phẩm" mang về báo công với Bộ chính trị ĐCSVN;
những tưởng được khen thưởng hậu hĩnh vì "chiến công"
vừa "thần kỳ", "táo bạo", vừa "thông minh", "sáng tạo" lại
"không ngừng đổi mới" trên con đường "làm thất bại âm mưu
diễn biến hòa bình" của "các thế lực thù địch", nhưng hóa
ra, bị mắng té tát vào mặt vì hành vi bôi tro trát trấu vào
các vị lãnh đạo "khả kính", do đó, cùng với tâm trạng ấm
ức lại nhục nhã cho cả ĐCSVN khi tiến hành "bẻ" mà không
"gãy" nổi phong trào: Kiến nghị trả tự do cho TS. Cù Huy Hà
Vũ, vì thế "các đồng chí" quyết: "Thù này không trả thề
không làm người".

Trên đây là "hoàn cảnh ra đời" của chương trình " tác giả-
tác phẩm" Quý Thanh.

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://anhbasam.wordpress.com/2011/08/04/238-cu-huy-ha-vu-va-chieu-bai-nhan-cach/#more-22375">Quý
Thanh - Cù Huy Hà Vũ và chiêu bài nhân cách</a></li>
</ul></div>

Quý Thanh hết cửa nói về "biểu tượng", cứng họng khi nói
về "anh hùng", chẳng còn dám đề cập đến "dân chủ đi đôi
với trí tuệ" và nay xoay qua nói về "NHÂN CÁCH"! Cha mẹ ơi!
Qủy, thánh, thần, thiên, địa ngó xuống mà "chăm sóc"... Quý
Thanh giùm!

"Nhân cách" gì mà lấm la lấm lét xách "hai bao cao su đã qua sử
dụng" để nhét (đại) vào thùng rác nhằm vu khống người
khác?

"Nhân cách" gì mà hùng hà hùng hục đạp vào mặt người biểu
tình rõ rành rành rồi lại chối bay chối biến ?(1)

"Nhân cách" gì mà bảo "Kỷ luật hết những người vi phạm
thì lấy đâu ra người làm việc"? (2)

Ngồi kể ra "cái nhân cách" theo kiểu của Quý Thanh chắc cả
tháng không hết.

"Nhân cách" gì ở Quý Thanh khi người đang ở trong tù mà báo
CAND còn hằn học bơi móc đời tư cá nhân?

"Nhân cách" của "nhà báo" Quý Thanh rõ là "Nhân cách vĩ đại"
(!)

Quý Thanh - một "nhân cách vĩ đại" - "người" đã bộc lộ
thật sâu sắc sự "trăn trở" về một "nỗi đau" bãng lãng
đến "tê người":

<em>Bởi nỗi đau lớn lao của cuộc đời người yêu nước ấy
là nỗi đau dân trí. Còn gì đau đớn hơn khi tội ác hoành
hành và lương tri bị xói mòn bởi sự ấu trĩ và dốt nát, khi
số phận của nhân dân ngàn đời bị lợi dụng trong toan tính
quyền lực và danh vọng của một số người được học</em>.

Quả đúng vậy, "Nỗi đau lớn của cuộc đời người yêu
nước ấy là nỗi đau dân trí". Còn nỗi đau nào lớn hơn khi
"tội ác hoành hành và lương tri bị xói mòn" trước những cái
chết thương tâm, oan khuất của Trịnh Thanh Tùng, Nguyễn Công
Nhựt, Nguyễn Văn Khương, còn nỗi đau nào nhức nhối hơn khi
chỉ vì lòng Yêu Nước mà ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)
đánh đổi việc "mất tay"... và hàng ngàn nỗi đau của ngư
dân bị đánh, giết, nông dân bị mất đất, giáo dân Cồn
Dầu vừa mất đất vừa bị hành hung và phải trốn chạy qua
tận Thái Lan, công nhân sống bằng đồng lương chết đói...
Còn nỗi đau nào khi "số phận của nhân dân" trong mấy chục
năm qua (nào dám tính cả ngàn đời như Quý Thanh) "bị lợi
dụng TRONG TOAN TÍNH QUYỀN LỰC VÀ DANH VỌNG CỦA MỘT SỐ
NGƯỜI ĐƯỢC HỌC". Quý Thanh thật "đắc" khi dùng chữ
"ĐƯỢC... HỌC". Quả vậy, những kẻ "được học" bằng tiền
của nhân dân, để cầm những tấm bằng tại chức "cấp đại
cấp đến", những mảnh bằng "tiến sĩ" mua lẹ cho xong đang
đầy rẫy trong các vị lãnh đạo cấp cao "kính mến" như:
Trần Đại Quang, Vũ Viết Ngoạn...(3)

Quý Thanh quả không sai khi khẳng định những nỗi đau đó gây
ra "bởi sự ấu trĩ và dốt nát". Chính vì vậy, Cù Huy Hà Vũ
đã khai sáng dân trí cho người dân như Nhà văn Thùy Linh nhận
xét:(4)

<em>Anh ấy chỉ muốn dạy cho người dân về quyền lợi công
dân chưa từng được dùng đến, chưa từng biết cách sử
dụng, chưa từng ý thức là được phép…Bao thế hệ người
Việt đã sống mà không hề tư duy, trăn trở: Chúng ta có
quyền gì? Chúng ta được phép làm gì? Sống bao năm người dân
không dám làm những việc ngay cả khi nguyện vọng, luật pháp
cho phép…</em>

Vậy, các tầng lớp trí thức trong và ngoài nước hãy nhận
lời nhắn gửi của Quý Thanh:

<em>Người trí thức Việt, xin đừng mất đi nhân cách ấy, xin
đừng mất đi nỗi đau ấy, xin đừng đánh mất lương tri của
dân tộc gửi gắm trong trí tuệ mình.</em>

Hỡi tầng lớp trí thức! Xin hãy đau với nỗi đau của người
dân chúng tôi như Cù Huy Hà Vũ đã và đang đau!

Hỡi tầng lớp trí thức! Xin hãy "đừng đánh mất lương tri
của dân tộc gửi gắm trong trí tuệ mình"!

Cuối cùng, "chân thành cám ơn" Quý Thanh đã công khai lên tiếng
kêu gọi tầng lớp trí thức khai sáng dân trí và thi hành sứ
mệnh thiêng liêng của họ mà Dân Tộc Việt Nam đang trông
ngóng!

Trước khi dứt lời, "mến tặng" ông Hữu Ước - Tổng biên
tập báo CAND (nghe nói ông được mệnh danh là: nhà báo, nhà
văn, nhà thơ... đại loại là "đủ thứ nhà" trong đó có nhà
viết nhạc):

<em>Giữ lấy đức tin bền vững em ơi
Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời
Làm một bài tình ca giữa đôi lứa ta
Dâng cả bao người</em>

(Tình Ca- Hoàng Việt) (5)

<strong>Lưu Mạnh Anh</strong>
_____________

(*)Theo TTXVH, sau bài báo "Về sự ngộ nhân của GS. Ngô Bảo
Châu", "Hội Đinh Tặc" nhóm họp, đề cử một số "cao thủ"
để tiếp tục "diệt" CHHV và Quý Thanh đã ... "tái đắc cử"
vào vị trí này. Tiện đây, xin thông báo với mọi người (cái
tin nguội hơn cơm) ông Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa... tái đắc
cử:)

http://danluan.org/node/9521 (1)

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-pm-re-elect-amid-eco-troubles-gm-07282011120049.html?searchterm=None
(2)

http://viet-studies.info/VuVietNgoan_BangGia.pdf (3)
http://aotrangoi.com/2011/06/24/thu-kien-nghi-gui-toi-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-csvn/
(3)

http://danluan.org/node/9516 (4).

http://www.youtube.com/watch?v=htK9Z-PVvJo (5)Ca sĩ Trung Kiên hát quá
hay (giọng ténor)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9530), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét