Độc giả viết - Cần thay đổi cách học và thi cử ở Việt Nam [*]

Tôi (cháu) còn trẻ lắm, hiện là sinh viên du học, chưa tự
mình đi bầu cử lần nào ở nhà. Nhưng từ ngày học cấp 1
luôn theo bố mẹ ra sân chùa Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) xem
mọi người bầu (cũng có xem ạ nhưng kết hợp chạy chơi và
vặt quả với bạn). Danh sách ứng viên thì đã được sắp
xếp sẵn, sắp thứ tự 1 - 2 - 3 để bầu, trước đó bản lí
lịch của họ cũng được gửi tới từng nhà để gia đình
tham khảo (nhưng mà cháu thấy chả có mấy ai xem, dân lướt qua
vài cái tên rồi dùng làm lót nồi hay dán lên tường che cái
vết vôi vữa tróc). Nhưng sự thực cháu để ý trong khi bầu
phần đông đều bầu như cháu đã viết, có người lấy phiếu
rồi nhờ ai đó bầu hộ,... Vì vậy cháu nghĩ cần có một
lớp học bầu cử, học tổ chức, cách thức tiến hành thế
nào rồi học về cách chọn ứng viên tài đức (như cháu cũng
chưa biết rõ lắm, chỉ hiểu "bầu" là chọn tên người mình
"ưng" viết vào phiếu bầu rồi bỏ vào hòm).

Còn về việc viết "dân trí mình còn thấp" thì như đã nói là
viết "ngông", cháu cũng chỉ đưa ra cái nhìn chung trên mọi
mặt thôi, cháu cũng rất xin lỗi nếu như điều này ít nhiều
gây cho vài người suy nghĩ mình bị phỉ báng. Thực ra là "dân
mình chưa có suy nghĩ sáng suốt hơn" thì ít nhiều đúng hơn,
cháu có thể đưa ví dụ: Cấp 3 cháu không học trường công
mà học ở một trường liên kết quốc tế với thầy cô, bạn
bè nước ngoài,... và học phí cao chỉ "hợp" cho gia đình
"giàu". Nhưng mọi người ngay cả vài người họ hàng trong nhà
có vẻ khinh thường cháu với suy nghĩ: "Nhà thằng này giàu
đây mới đi học trường quốc tế" hay "Thằng này chắc học
ngu dốt quá không đỗ trường công, không đủ khả năng thi
đại học mới vào đây học". Và cháu cảm thấy suy nghĩ này
ấu trĩ và kém hiểu biết. Trong 3 năm học cháu hoàn toàn
thoải mái giờ giấc, được đào tạo rèn luyện văn-thể-mĩ
(môn thể dục còn được đề cao hơn Toán), có giờ đọc
sách, giờ thảo luận tìm hiểu xã hội, thế giới, có giờ
tự chọn ngoại ngữ (hiện nay cháu đã nói khá tiếng Anh,
Pháp, Đức và đang học thêm tiếng Ý được 2 tháng). Còn các
bạn khác (con của phần đông người có suy nghĩ ấu trĩ này):
Áp lực luyện thi chuyên, đại học, học lò luyện hàng mấy
huấn luyện viên, chạy sô 3 - 4 ca/ngày,... và xui thì kiệt sức
nằm viện, thành công thì đỗ đại học... 29 hay 30đ nhưng
tiếng Anh bằng không (chỉ hỏi được thông tin sức khỏe, ở
đâu và chào Hello là cùng), thể lực và trí lực gần bằng
không (kiệt sức rồi) và chả có tí hiểu biết xã hội nào
cả...

Cháu nghĩ bước đầu nên phổ cập tiếng Anh (hay Pháp) bắt
đầu từ cấp 2 (11 tuổi), có thể liên kết giáo dục với
nước ngoài đưa giáo viên người nước ngoài vào giảng dạy
ngôn ngữ. Sắp tới nên bỏ thi đại học và chỉ thi tốt
nghiệp cấp 3 (bằng tú tài), thi đại học toàn giải bài tập
đâu đâu chả thực tế (ví dụ giải bài toán về năng lượng
hạt nhân với công thức cho sẵn chỉ lắp số vào là ra kết
quả, làm đúng mà chả hiểu mô tê gì về nó) và nên đưa xã
hội học vào giảng dạy kết hợp các buổi thảo luận.

Và còn nhiều dẫn chứng khiến cháu thấy dân mình "chưa sáng
suốt": văn hóa giao thông, văn hóa xếp hàng rồi cách dân mình
đối xử với nhau trong xã hội,... Nói chung nếu có lí và thể
theo ý nguyện nhân dân thì sẽ đều thực hiện được, một
bạn làm ruộng gia tài với con trâu, cái cày cũng có thể
được học ở trường quốc tế như tôi nếu bạn ấy thực
sự "muốn" làm và thấy "cần" phải làm (sẽ không có từ
"học phí đắt" nếu hàng vạn học sinh cùng học), bạn ấy
sẽ biết về thế giới, về những mới mẻ có thể biến con
trâu và cái cày tay thành những cái máy tự động trên ruộng,
sẽ đỡ vất vả hơn.

Thân chào.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4697), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét