Vụ án Hồ Duy Hải: Người dân Long An nói gì?

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Sáng nay ngày 30/12/2014 khi nghe
thông tin trại giam không cho gia đình anh Hải thăm gặp, gia
đình anh Hải đã biểu tình cởi áo phản đối cách hành xử
của phía trại giam, phóng viên Dân Luận đã có mặt tại hiện
trường để làm rõ vụ việc.</blockquote>
<strong>

<center>[Video:http://youtu.be/5ioRpUKSp4I]</center>
<em><center>Video người dân phản ứng về vụ án Hồ Duy
Hải</center></em>
<strong>
Từ giăng biểu ngữ phản đối đến phẫn uất lột quần
áo</strong>

Khi chúng tôi đến nơi thì thấy có rất đông người dân hiếu
kì tập trung trước cổng trại giam. Xung quanh có vô số lực
lượng an ninh và công an bao vây trước cổng trại.

<div class="boxcenter400"><img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10891646_323256121213694_2574289560768372707_n.jpg?oh=7c1c392d3ee677bb87ab9b378cfc48b9&oe=54FBC9ED&__gda__=1429583409_cc57054e84c7a52610fc684e214fe26f"
/><div class="textholder">Bà Loan phẫn uất cởi áo phản đối cán
bộ trại giam</div></div>

Theo lời kể của người dân chứng kiến thì vào lúc khoảng 8h
gia đình của Hồ Duy Hải vào làm thủ tục thăm nuôi nhưng các
cán bộ trại giam không cho thăm nuôi Hồ Duy Hải và không nêu
rõ ràng lý do. Sau đó gia đình anh đã căng những biểu ngữ
bằng giấy kêu gọi sự chú ý của những gia đình tù nhân
khác nhưng đã bị những công an và cán bộ trại giam giật
băng rôn.


Được biết hôm nay là ngày đi thăm nuôi định kỳ hàng tháng
(ngày 15 và 30 hàng tháng) nên có rất đông thân nhân đến thăm
gặp. Khi đó gia đình Hồ Duy Hải đã phản kháng bằng cách
gào thét lên để phản đối hành động giật băng rôn của
cán bộ trại giam. Khi không thể gây sự chú ý bằng việc căng
biểu ngữ được nữa họ đành cởi áo ra để viết lên
người và nội y của mình những thông điệp kêu oan cho Hồ Duy
Hải.

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u5367/xe.jpg" width="560"
alt="xe.jpg" /></center>

Sau hành động cởi bỏ quần áo đó thì những người thân
nhân thăm nuôi kéo đến chú ý rất đông, đồng thời những
người dân xung quanh, người đi đường hiếu kì kéo tới càng
ngày càng đông hơn. Bà Loan và gia đình Hồ Duy Hải bắt đầu
gào thét phân trần nội dung vụ án cho tất cả mọi người
hiểu rõ vì sao bà và người thân phải làm như vậy.

Trong số những người hiếu kì đó, có người họ không biết
vụ án Hồ Duy hải và tò mò về hành động của bà Loan, nhưng
cũng có rất nhiều người biết được vụ án Hồ Duy hải qua
các truyền thông báo chí internet.

Chúng tôi đã trò chuyện với một số người dân đi đường
và người dân địa phương quanh khu vực đó về sự việc này:

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u5367/dep.jpg" width="560"
alt="dep.jpg" /></center>

<strong>
Ý kiến trái chiều của người dân</strong>

Anh Biêu làm nghề lái ghe gần khu vực đó cho biết: <em>"từ
trước tời giờ tôi chưa từng thấy sự việc nào xảy ra như
thế này, gia đình anh Hải phải oan ức lắm thì họ mới dám
làm như vậy, tôi thấy cán bộ trại giam không dám đuổi họ
ra, không dám mời họ vào cũng không dám đụng vào họ thì tôi
nghĩ rằng cán bộ có sai sót gì đó thì họ mới thể hiện
như vậy" </em>

<div class="boxcenter500"><img
src="https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10891905_323242054548434_732100619565540594_n.jpg?oh=db31dd0bf3d6d037607e351d7c5d6134&oe=55464699"
/><div class="textholder">Người dân hiếu kì đến xem</div></div>

anh Sang làm ruộng, nhà gần dãy quán cà phê đối diện trại
giam chia sẻ: <em>"Tôi có nghe vụ giết người ở Cầu Voi, tôi
ở gần đây nên thường xuyên lân la quán cà phê và nói
chuyện với thân nhân những người tù thì biết là có 1 tử
tù nhiều năm mà chưa xử tử. Nghe nói thằng này nó bị oan 5 6
năm rồi mà chưa được giải oan, không biết lí do vì sao. Hôm
nay tôi mới thấy gia đình lên kêu oan, thấy họ quyết liệt
và tội nghiệp quá, chắc là họ phẫn uất lắm mới làm như
vậy."</em>

Bà Bảy bán quán nước, người đã từng nhiều lần tiếp xúc
với gia đình Hồ Duy Hải trong những lần thăm nuôi trước đó
thì nói: <em>"tôi nghe gia đình nói Hồ Duy Hải bị ghép tội
tử nhưng không đủ chứng cứ thằng Hải nó có thời gian
vắng mặt hợp lý mà vẫn bị định tội, thật vô lý. Nghe
đồn nó bị xử tử để thế mạng, tui nghe người ta nói như
vậy, mà vụ án này nổi tiếng ở Long An lắm chú ơi, thiên
hạ xứ này người ta đồn ầm lên đó, ai cũng biết là nó
chịu tội oan mà cũng không làm gì được."</em>

<div class="boxcenter500"><img
src="https://www.danluan.org/files/u5367/ca.jpg" width="560" alt="ca.jpg"
/><div class="textholder">Lực lương công an, cảnh sát giao thông
dày đặc tại trại giam</div></div>

Bà Gánh người trong nhóm thân nhân thăm gặp tù nhân thì bức
xúc: <em>"Gia đình Hồ Duy Hải manh động quậy phá quá, làm
hỏng thời gian thăm gặp của các tù nhân khác khiến cho tụi
tôi và gia đình của nhiều tù nhân khác bị cán bộ trại giam
đuổi ra khỏi trại không cho thăm nữa. Nhưng tôi cũng thấy
tội nghiệp gia đình họ. Vì cùng hoàn cảnh gia đình người
tù cho nên chúng tôi hiểu cảm giác của nhau. Lỡ trong đó nó
chết nên không dám cho thăm gặp thì làm sao?"</em>

ông Kiệt xe ôm kể lại sự việc mình chứng kiến: <em>"khoảng
12h trưa tôi thấy họ (gia đình tử tù Hồ Duy Hải) mệt mỏi
ngồi bẹp ngay cổng trại giam, thân nhân bên ngoài gởi cơm vào
cán bộ không cho, để cho họ đói và khát đi về. Kiểu gì
thì kiểu chứ tôi thấy hành hạ người ta kiểu này bất nhân
quá."</em>

khi chúng tôi đi cách trại giam khoảng 30m thì gặp 1 nhóm
người cũng đang chia sẻ về vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Phần
lớn họ bức xúc về bản án của Hải, tuy nhiên có một số
người cũng không đồng tình về cách cư xử của gia đình:

<div class="boxcenter400"><img
src="https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10891870_186460518190919_4872856386823622424_n.jpg?oh=a887b7ed3c5927c6e510777ed6ac2f57&oe=55463019"
/><div class="textholder">Bên trong trại giam, gia đình tử tù Hồ
Duy Hải đang biểu tình. Ảnh FB Minh Nguyen</div></div>

Bà Lan cho biết cảm nghĩ của mình: <em>"Tôi nghe mấy ông công
an bên đó nói chuyện với nhau là hôm nay có phái đoàn gì đó
đến thăm, hỏi han vụ thằng Hải cho nên gia đình mới không
gặp được. Vậy mà mấy người đó không hiểu làm um sùm
hết trơn, manh động quá. Tôi cũng cảm thấy tội thằng Hải
nữa nhưng tôi thấy làm như vậy cũng không giải quyết được
vấn đề gì mà có khi làm lớn chuyện lên. Người ta nhìn vào
thì không hay. Tôi hiểu vì sao gia đình thằng Hải làm như
vậy, là vì không kiềm chế, vì tức quá, ức quá nên mới làm
như vậy. Nhưng phải chi gia đình bình tĩnh hơn."</em>

Sau khi nghe chia sẻ của bà Lan. Chị Quy cũng bày tỏ cảm nghĩ
cho chúng tôi biết: <em>"Tôi thấy người ta phẫn uất quá mới
làm như vậy, thử gia đình tôi coi có khi tôi cũng làm như
vậy."</em>

<div class="boxcenter500"><img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10574526_186462804857357_2924230324186774127_n.jpg?oh=82784bc1cc87e9ac47cc7559e395fc78&oe=55478086&__gda__=1425876542_98532204a7a5e4dec8c4aaf62921bca0"
/><div class="textholder">Ảnh FB Minh Nguyen</div></div>

Nhiều ý kiến trái chiều của dư luận xung quanh việc gia đình
tử tù Hồ Duy Hải làm náo loạn khu trại giam Long An ngày hôm
nay. Tuy nhiên, phần lớn đều tỏ ra đồng cảm với gia đình
anh Hải. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến
sự việc này diễn ra và cho rằng thật bất công cho anh Hải
và gia đình anh. Sự việc ngày hôm nay diễn ra cho thấy, đây
là hệ quả tất yếu của sự oan khuất tích tụ nhiều năm
của gia đình có thân nhân bị tử tù oan.


<strong>Nhóm Phóng Viên Dân Luận</strong> thực hiện</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141230/vu-an-ho-duy-hai-nguoi-dan-long-an-noi-gi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét