Trong lúc nạn dịch Ebola hoàng hoành, giới truyền thông đã  
đặt vấn đề rằng Washington nên đóng vai trò nào trong việc  
ngăn chặn bước tiến của cơn bệnh chết người này. Bên  
cạnh đấy, nhiều quốc gia khác hy vọng chính quyền Obama sẽ  
sử dụng và huy động nguồn lực khổng lồ của Hoa Kỳ để  
đương đầu với Ebola. Là siêu cường quốc của thế giới,  
Washington nên đáp ứng những kêu gọi này và cố gắng hết  
mình để ngăn chặn cơn đại nạn y tế ở Tây Phi. Tuy nhiên  
khi đào sâu thêm tí nữa thì rõ ràng chúng ta vẫn chưa thấy  
được toàn bộ bức tranh đang diễn tiến của cơn khủng  
hoảng Ebola. Thật ra, với thực tế lâu dài về vai trò can  
thiệp nặng tay ở Tây Phi, vốn có thể là nguyên nhân làm cho  
cơn dịch trầm trọng thêm, Trung Quốc vẫn chưa bộc lộ mối  
quan tâm ngang tầm với hoạt động của họ trong khắp khu vực.
Nhiều năm qua, Bắc Kinh đã theo đuổi một mô hình phát triển  
nặng tính khai khoáng tại Tây Phi bang cái giá của môi trường  
và các khu rừng nhiệt đới. Theo một bài báo mới đây của  
hãng tin Al-Jazeera, Trung Quốc đã đổ hàng tỉ Mỹ kim vào các  
quặng mỏ Tây Phi, và ngoài ra Bắc Kinh còn xây dựng đường  
xá và cơ sở hạ tầng mà từ đó có thể đã tạo điều  
kiện cho Ebola phát tán nhanh chóng. Các chuyên gia nói rằng việc  
khuyếch trương cơ sở hạ tầng có thể đã tăng tốc cơn  
khủng hoảng Ebola qua việc giúp các động vật nhiễm bệnh dễ  
tiếp xúc hơn với con người.
Đặc biệt nạn phá rừng có thể đã tăng điều kiện cho thú  
hoang tiếp xúc với con người. Thực vậy, các nhà nghiên cứu  
cho biết rằng nạn dịch Ebola có thể đã khởi đầu khi  
người dân ăn thịt dơi vốn thường dùng trong món hầm. Ở  
Tây Phi, nạn phá rừng tràn lan và đã gây thiệt hại nặng nề  
với hầu hết các khu rừng của Siera Leone. Liberia và Guinea bị  
thiệt hại ít hơn phần nào, nhưng rừng của hai nước này  
cũng đang bị đe dọa trước sự mở rộng gần đây của các  
hoạt động kinh tế. Cơn dịch Ebola đầu tiên được phát  
hiện tại các thị trấn xa xôi trên khắp Guinea với những khu  
rừng bị xoá sạch. Từ đấy, cơn bệnh này đã lan đến thủ  
đô Conakry và toả sang Sierra Leone và Liberia.
<strong>
Chính sách thống trị sai lầm của Trung Quốc: từ Liberia đến  
Guinea </strong>
Trong khi Trung Quốc ngày càng trở nên thân mật hơn với những  
thành quả kinh tế tại Tây Phi, vai trò của con hổ châu Á này  
đã bị che lấp trước nạn đưa tin đầy tính giật gân của  
giới truyền thông về cơn khủng hoảng Ebola. Từ lâu, Trung  
Quốc đã quan tâm đến tài nguyên của châu Phi nhằm bảo đảm  
nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào và để thúc đẩy sự  
tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế quốc gia. Thật tiện  
lợi, Trung Quốc tuyên bố rằng nó không công việc nội bộ  
của những nước khác; có nghĩa là Bắc Kinh không kiểm tra xem  
tiền chi trả của mình đã bị lãng phí hoặc lạm dụng bất  
hợp pháp.
Trung Quốc không thể đáp ứng nổi nhu cầu về đồng, kẽm,  
kền và vô số những khoáng sản khác. Hệ quả là Bắc Kinh  
mỗi năm phải nhập khẩu một lượng kim loại cơ bản khổng  
lồ trị giá 100 tỉ Mỹ kim; quá đó tiêu thụ 25 phần trăm  
nguồn cung cấp nguyên liệu toàn cầu. Vì thế không gì ngạc  
nhiên khi Trung Quốc để mắt vào rặng Nimba chạy giữa Liberia  
và Guinẹa. Khu vực này là một trong những nơi có trữ lượng  
quặng sắt cao nhất trái đất, và công ty  China Union Investment  
của Bắc Kinh đang hoạt động khai thác tại Liberia . Một số  
tố cáo rằng công ty này đã không màng đến quyền lợi của  
công nhân và không muốn thúc đẩy phát triển bền vững trong  
các công trình của mình. Khi các cuộc phản đối nổ ra vào  
cuối năm ngoái, lực lượng bán quân sự của Liberia đã giúp  
China Union bằng cách triển khai vào khu vực và dập tắt cuộc  
biểu tình.
Thành tích của Trung Quốc ở Guinea, một trong những quốc gia  
nghèo nhất thế giới, cũng không tốt đẹp hơn . Năm 2009, Bắc  
Kinh ký kết một hợp đồng khai thác quặng khổng lồ trị giá  
7 tỉ Mỹ kim với chính quyền quân sự hà khắc Guinea . Trong  
thời điểm hợp đồng được ký kết, chính quyền nước này  
đang dối diện với sự cô lập của thế giới vì những vi  
phạm nhân quyền . Không hề đoái hoài gì đến những vấn  
đề này, Trung Quốc hy vọng kiếm chác từ cơ hội kinh tế ở  
Guinea, một quốc gia bị phương tây gạt sang một bên vì những  
xung đột chính trị nội bộ . Theo thoả thuận 2009, một công  
ty bí mật có tên China International Fund không rõ ai sở hữu,  
được quyền khai thác quặng bauxite, thứ nguyên liệu thô dùng  
để sản xuất nhôm. Qua công ty Chinalco (Aluminum Corporation of  
China) của Bắc Kinh, Trung Quốc cũng là một đối tác lớn trong  
dự án mỏ sắt Simandou của Guinea. Để vận chuyển quặng  
sắt, Trung Quốc hứa xây dựng một tuyến đường sắt và một  
hải cảng.
<strong>Trung Quốc hời hợt trong việc chống Ebola</strong>
Điều kỳ lạ là giờ đây Trung Quốc đang đánh một vòng cua  
vĩ đại khi đề cập đến dấu ấn kinh tế của mình tại Tây  
Phi. Đã đầu tư hàng tỉ Mỹ kim vào trong khu vực, giờ đây  
Bắc Kinh đang tìm một lối thoát nhanh chóng khi cơn khủng  
hoảng Ebola trở nên trầm trọng hơn. Thật thế, nhiều công ty  
đã di chuyển công nhân ra khỏi các quốc gia đang bị ảnh  
hưởng bởi Ebola. Trong quá trình này, Bắc Kinh đã đóng cửa  
và đình chỉ những công trình chủ chốt. Từ khoảng 20 nghìn  
người quốc tịch Trung Quốc sinh sống tại các quốc gia bị  
nhiễm Ebola trong mùa hè vừa qua, phân nửa đã bỏ đi .
Cơn dịch Ebola đã khiến cho một nhà thầu Trung Quốc rút công  
nhân ra khỏi Liberia . Công ty này có  nhiệm vụ tái dựng một  
đoạn đường nối giữa thủ đô Mondronvia và khu vực biên  
giới giáp Guinea, thật trớ trêu là công trình này có thể đã  
tạo điều kiện giúp Ebola phát tán nhanh hơn nữa . Ebola cũng  
đang đe doạ các dự án khai thác quặng sắt của Trung Quốc  
tại Sierra Leone. Thật thế, các giám đốc thuộc tập đoàn  
China Kingho Energy Group đã hồi hương và khu nhà ở của công ty  
này tại Freetown đã đóng cửa.
Trong khi đó, giới truyền thông Trung Quốc đã ca ngợi những  
hỗ trợ tài chính và hậu cần của Bắc Kinh đến các nước  
bị Ebola ảnh hưởng. Cho đến nay, Trung Quốc đã đóng góp  
khoảng 100 triệu Mỹ kim để chống lại Ebola. Ví dụ như Trung  
Quốc đã điều động một đơn vị tinh nhuệ thuộc Quân đội  
Nhân dân Giải phóng đến Liberia và sẽ xây dung một trung tâm  
chữa trị trong nước này. Bắc Kinh cũng đã gửi nhân viên  
cứu trợ bao gồm các chuyên gia và nhân viên y tế đến khu vự  
. Thêm vào đấy, Bắc Kinh đã gửi vài nghìn liều thuốc thử  
nghiệm chống Ebola đến châu Phi và con hổ châu Á này còn dự  
định sẽ tiếp tục các cuộc thí nghiệm y tế.
Bất chấp việc Trung Quốc viện trợ tài chính cho các nước  
đang bị Ebola hoàng hoành, một số người đã đặt vấn đề  
về tầm cỡ của những viện trợ này. Cho đến nay, Trung Quốc  
đóng góp khoảng 100 triệu Mỹ kim, đây là khoản viện trợ  
nhân đạo cho nước ngoài lớn nhất của Bắc Kinh từ trước  
đến nay. Tuy nhiên, đóng góp của Trung Quốc cũng chỉ là nhỏ  
nhặt so với Hoa Kỳ, quốc gia này đã cam kết đóng góp gấp  
đôi và gửi hàng nghìn quân sang giúp đỡ. Hơn thế nữa, mặc  
dù Bắc Kinh đại diện cho nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế  
giới, Trung Quốc chỉ dành một phần eo hẹp 0,4 phần trăm ngân  
sách viện trợ nước ngoài cho mục đích nhân đạo. Tại  
Liberia, khi một công ty quặng Trung Quốc đóng góp tiền chống  
Ebola, người dân địa phương nói rằng họ thấy thất vọng  
với số tiền mà họ cho là ít ỏi.
<strong>Trung Quốc đặt ưu tiên phát triển không đúng  
chỗ</strong>
Các nhà khoa học nói rằng nếu bệnh viện, hệ thống theo dõi  
mầm bệnh và giáo dục sức khoẻ trở nên tốt hơn có thể  
giúp ngăn cản dịch Ebola bùng nổ ở Guinea. Cuối cùng thì Trung  
Quốc cũng ra tay đóng góp chống lại nạn dịch, mặc dù  
người ta có thể hỏi rằng liệu việc này có hơi quá nhỏ và  
quá muộn hay không. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã tìm cách  
khai thác tài nguyên thô của châu Phi với cái giá của nhân  
quyền và môi trường. Hơn nữa, theo các chuyên gia, dường như  
có thể là chính sách phát triển kinh tế mạnh bạo của Trung  
Quốc đã góp phần phát tán cơn bệnh chết người này ngay từ  
đầu. Nói cho cùng, thảm hoạ Ebola đã vạch trần ra những ưu  
tiên phát triển sai lầm của Bắc Kinh. Hi vọng rằng thảm hoạ  
y tế công này sẽ khiến Bắc Kinh đánh giá toàn diện các mục  
đích của mình trên khắp Tây Phi.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận  
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141206/nikolas-kozloff-vai-tro-cua-trung-quoc-trong-nan-dich-ebola),  
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời  
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân  
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc  
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây  
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây  
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)  
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress  
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),  
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp  
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để  
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét