Mạnh Quân - Hội nhập ngây thơ

Thực ra, hôm nay có một sự kiện, tôi nghĩ là đáng nói
hơn nhiều vụ tranh luận 1000 xe du lịch Trung Quốc vào Việt
Nam.

Đó là việc Việt Nam coi như đã hoàn tất đàm phán
hiệp định thương mại tự do (FTA) với Nga, Belarus và
Kazăxtan - gọi là VCUAFTA với Liên minh Thuế quan.

Tôi ủng hộ việc mở cửa, hội nhập. Nhưng đặc biệt
với cái FTA đầu tiên này thì không. Cái này đại khái
nó mở cửa (thuế suất cơ bản bằng 0%) cho các mặt
hàng nông thủy sản, may mặc, giày dép VN vào 3 nc trên và
mở cửa cho hàng sắt thép, kim khí... của Nga là chủ
yếu vào Việt Nam.

Một hiệp định như vậy thực chất cực kỳ bất lợi
cho Việt Nam do Nga xưa nay là thằng chẳng văn minh thương
mại gì, nó bảo mở đấy nhưng xuất được hàng vào
nó còn khướt. Mấy năm rồi, nó bảo hạ thuế nhưng
hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng vào Nga chết
hết, giờ chỉ còn 16 hay 18 ông do nạn tham nhũng, rào cản
muôn hình vạn trạng ở Nga. Cho nên, cái hội thảo xuất
khẩu nông thủy sản vào Nga vừa rồi, mấy ông doanh nghiệp
VN đứng lên chửi tơi bời mà ông Phó Thủ tướng Nga
sang, không nói lại được.

Nhưng Nga thì khác, cả một nền cn sản xuất thép khổng
lồ của nó mà xuất sang Việt Nam thuế bằng 0% thì rồi
Tôn Hoa Sen, Thép Hòa Phát... cũng sẽ chết hết. Hãy
đừng nói là hội nhập thì phải bỏ bảo hộ. Xin thôi
đi, cạnh tranh với thằng khá hơn mình cũng ok đi nhưng
với thằng đã quá khủng, đang ế thừa, không tiêu
được đi đâu vì bị cấm vận... vớ được ông như VN,
mừng quá. Nên mấy thằng ASEAN nó ngu gì ký các hiệp
định kiểu này đâu?

Bộ Công Thương có vẻ rất vui mừng về điều này, cho
đó như công trạng. Hai tuần trước, một đoàn 40 cán
bộ, nhân viên của Bộ sang Nga đi du lịch, về sướng quá,
viết cái báo cáo ca ngợi hiệp định lên mây...

Than ôi. FTA với EU thì mãi chưa xong, TPP thì vẫn xa vời,
cứ cuối năm này, lại bảo sang năm sau... biết bao giờ
được ký? Trong khi chơi với EU, Mỹ, xưa nay VN toàn xuất
siêu hàng ti tỉ usd không à? Được bao nhiêu lại mở, cho
hết lại các bạn: Nga, Trung Quốc...

Các cụ bảo rồi: chơi thì chọn bạn mà chơi. Rồi sẽ
sớm thấy hậu quả của cái FTA này. Mình tưởng, mấy
năm rồi đủ ngấm bài học thời kỳ "hội nhập ngây
thơ", té ra éo phải!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141216/manh-quan-hoi-nhap-ngay-tho), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét