Bà Nguyễn Thị Kim Liên: Đinh Nguyên Kha bị bệnh nặng trong trại giam

"Cháu bị viêm hai khớp gối đau nhức đi đứng khó khăn mà
còn cộng thêm chứng trĩ ngoại nữa. Chỉ mới hai năm trong nhà
tù mà cháu đã tàn tạ thế rồi, đau xót quá". Đó là những
lời chia sẽ của bà Nguyễn Thị Kim Liên, thân mẫu tù chính
trị Đinh Nguyên Kha cho chúng tôi biết sau chuyến thăm nuôi vào
ngày 24/10/2014 vừa qua.

Khi biết tin Kha bị bệnh nặng trong trại giam K3, Xuyên Mộc,
Đồng Nai, nhóm phóng viên Dân Luận có liên lạc và trao đổi
với bà Kim Liên để hiều thêm về tình hình trạng sức khỏe
của Đinh Nguyên Kha và gửi lời động viên tinh thần cho Kha
vượt qua bệnh tật.

<strong>Dân Luận (DL):</strong> Xin chào bà Liên, được biết gia
đình bà thường xuyên thăm Kha vào ngày 24 hằng tháng. Vì sao
bà lại chọn ngày 24 hằng tháng làm ngày thăm nuôi?

<div class="boxright220"><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/vietnam_dinh_nguyen_kha.jpg"
width="300" height="340" alt="vietnam_dinh_nguyen_kha.jpg" /><div
class="textholder">Sinh viên Đinh Nguyên Kha, người bị kết án 8
năm tù giam vì hoạt động bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa
của mình.</div></div>
<strong>Bà Kim Liên:</strong> Tôi đâu có chọn lựa gì, dọ phía
trại giam họ ép buộc như thế. Quy định thăm nuôi tại trại
K3 Xuyên mộc ghi rõ rằng phạm nhân được thăm nuôi mỗi tháng
một lần. Chúng tôi cũng làm đúng quy định đó, mỗi tháng đi
thăm một lần nhưng không trùng khớp ngày dương lịch. Thế là
cán bộ trại giam làm khó và không cho chúng tôi gặp. Cán bộ
này giải thích rằng, mỗi tháng một lần có nghĩa là đúng
ngày của tháng sau. Tôi thấy thật vô lý hết sức và tranh
luận về cụm từ "mỗi tháng một lần" nhưng không được. Vì
thế có nhiều lần chúng tôi vượt hơn 200km đi thăm tù nhưng
không được nên ngậm ngùi ra về. Vì thế, cứ đúng ngày 24
hằng tháng chúng tôi đi thăm cho khỏi ai bắt bẻ. Và tháng nào
tôi cũng đi thăm Kha.

<strong>DL:</strong> Bạn bè gần xa quan tâm đến tình trạng của
Kha có thường đi cùng gia đình bà trong những lần thăm nuôi?
Và Kha đã trả lời những gì với những người bạn này thưa
bà?

<strong>Bà Kim Liên:</strong> Lần thăm nuôi nào cũng có từ 2
đến người bạn cùng đi theo gia đình tôi. Mục đích chủ
yếu của họ là muốn gặp Kha để động viên tinh thần. Và
trong chuyến đi lần này cũng có 3 người bạn đi cùng. Mặc dù
họ không được vào bên trong phòng gặp, chỉ đứng bên ngoài
cửa sổ nhìn vào để thấy mặt Kha và chào hỏi từ xa. Chỉ
được có vậy thôi mà ai cũng vui vẻ. Và Kha luôn gửi lời
hỏi thăm sức khỏe của cháu cùng với các bạn tù chính trị
trong đó đến mọi người bên ngoài. Kèm theo những lời cảm
ơn đến tất cả mọi đã quan tâm đến những người tù như
cháu.

<strong>DL:</strong> Được biết Kha đang mắc phải nhiều chứng
bệnh và cần phải điều trị. Bà có thể cho chúng tôi biết
rõ hơn về bệnh tật và tình trạng sức khỏe của Kha qua lần
thăm nuôi lần này?

<strong>Bà Kim Liên:</strong> Trong lần thăm nuôi trước, Kha có
nói với tôi về triệu chứng bệnh và nhờ tôi mua thuốc gửi
vào. Nhưng gần đến ngày thăm nuôi, Kha có gọi điện về dặn
dò mua thêm thuốc. Tôi cảm nhận được là bệnh của cháu
nặng lắm rồi. Cháu bị viêm 2 khớp gối đau nhức đi đứng
khó khăn mà còn cộng thêm chứng trĩ ngoại nữa. Hai năm trong
nhà tù mà cháu đã tàn tạ thế rồi, đau xót quá. Tôi gửi
vào cho cháu các loại rau để trồng ăn trị bệnh kèm theo một
số thuốc đặc trị bệnh trĩ ngoại. Tôi cũng hy vọng thuốc
tôi gửi vào sẽ trị đỡ bệnh cho cháu và chế độ y tế
trong nhà tù sẽ chăm sóc tốt giúp cháu vượt qua bệnh tật.

<strong>DL:</strong> Phía trại giam họ đã biết Kha bị bệnh và
có đưa ra giải pháp chữa trị nào hay chưa thưa bà?

<strong>Bà Kim Liên:</strong> Tôi đã nói về bệnh tình của Kha
trước sự chứng kiến của 3 cán bộ trại giam nhưng họ chưa
có hướng giải quyết nào. Trước mắt, họ cho chúng tôi gửi
thuốc và thực phẩm trị bệnh vào sẽ hổ trợ y tế khi cần
thiết. Nếu bệnh tình không suy giảm, tôi sẽ làm đơn yêu
cầu đưa cháu Kha bệnh viện bênh ngoài để trị bệnh.

<strong>DL:</strong> Những người bạn đi cùng gia đình bà chứng
kiến sự việc, họ có được gửi quà kèm theo lời động
viên cần thiết cho Kha trong chuyến gặp vừa qua không?

<strong>Bà Kim Liên:</strong> Những người bạn đi cùng tôi có
được vào trong phòng đâu. Họ bị đuổi ra ngoài hết và
ngồi trên ghế đá ngoài sân. Họ cũng vào trong để gặp cán
bộ đưa giấy tờ tùy thân đề nghị được gặp Kha một cách
tử tế nhưng bị từ chối. Tội nghiệp, những người bạn
cùng tôi đi từ 5h sang, vượt hơn 200km để rồi phải ngồi
ngoài gốc cây chờ đợi.

<strong>DL:</strong> Xin cảm ơn bà, xin chúc bà thật nhiều sức
khỏe để chăm lo cho gia đình. Rất mong Kha sẽ khỏi bệnh
sớm, khỏe mạnh để chống chọi lại những khắc nghiệt trong
chốn lao tù.

Về phía những người bạn đi cùng gia đình bà Liên, chúng tôi
cũng đã liên lạc được với chị Oanh Anna. Bức xúc về
việc không cho gặp mặt Kha, lại còn bị xua đuổi đi với
những lời lẽ nặng nề. Oanh Anna cho biết:

<em>"Chúng tôi gặp một chút rắc rối tại phòng thăm gặp
trong vấn đề làm thủ tục thăm nuôi. Mặc dù chúng tôi đã
nộp đủ giấy tờ tùy thân cho cán bộ trại giam theo đúng quy
định nhưng lại không được cho vào phòng nên chúng tôi đành
ngồi chờ ở băng ghế đá bên ngoài. Chưa dừng lại đó, cán
bộ trại giam lại tiếp tục đi ra xua đuổi, kéo vai, kéo áo
và dùng lời lẽ nặng nề để xua đuổi chúng tôi đi xa ngoài
cổng trại cách đó hơn 100m. Vừa xua đuổi, miệng cán bộ này
lầm bầm hăm dọa sẽ ngưng lại cuộc gặp gỡ của gia đình
Kha nếu chúng tôi dám cãi lại. Chúa ơi, ở Việt Nam toàn gặp
những chuyện vô lý như thế này sao?"</em>

Nghe thêm audio về cuộc trao đổi này của PV Dân Luận cùng bà
Kim Liên và chị Oanh Anna tại địa chỉ:

https://soundcloud.com/pvdanluan/ba-lien-cho-biet-ve-benh-tinh-cua-dinh-nguyen-kha-24-10-2014

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/image001_1.jpg"
width="600" height="338" alt="image001_1.jpg" /></center>
<center><em>Ảnh: Kha tặng trái dưa gang tự trồng trong trại giam
cho những người bạn đi thăm mình.</em></center>

<em><strong>PVTD thực hiện</strong></em>




***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141024/ba-nguyen-thi-kim-lien-dinh-nguyen-kha-bi-benh-nang-trong-trai-giam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét