Đào Tuấn - Bộ trưởng và Facebook

<center><img
src="http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquocbao/2014_07_24/bo%20truong_IHIN.JPG.ashx?width=660"
/></center>
<center><em>Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến chia
sẻ, động viên ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Hải (Lý Sơn)
thuyền trưởng tàu cá QNg 96011 TS bị tàu Trung Quốc tấn công.
Ảnh: Báo Quảng Ngãi</em></center>
"Chị như con thoi đi lại khắp nơi, quá nhiều việc dành cho
Bộ Y tế thời điểm này. Chia sẻ với những áp lực công
việc của chị. Cảm ơn chị".

Đây là một dòng comment (bình luận) xuất hiện sáng nay dưới
bức hình Bộ trưởng Y tế thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam
anh hùng Nguyễn Thị Liền nhân ngày thương binh liệt sĩ 27.7.
Còn bức hình đó, được đăng trên một tài khoản Facebook mang
tên <a href="https://www.facebook.com/kimtien1102">Ministry of health
Nguyễn Thị Kim Tiến</a>.

Hầu hết những hoạt động của Bộ trưởng Y tế đã được
đăng tải trên trang Facebook này, từ những lưu ý chương trình
tiêm vaccine phối hợp Sởi - Rubella cho trẻ em từ 1 - 14 tuổi;
Từ hướng dẫn theo dõi, chăm sóc và xử trí sau tiêm chủng;
Cho đến những chú ý về xơ gan, ung thư gan cho các bà mẹ
chuẩn bị sinh. Cả chương trình "Ngành y tế cùng ngư dân bám
biển". Và thậm chí những "tin tốt": "Khoai tây rán và
bim bim không chứa chất gây ung thư".

Ở trên trang Facebook đó, cũng có rất nhiều những câu hỏi
dành cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Những câu hỏi thật
lòng, xuất phát từ những nỗi lo lắng trong thực tế.

Không khó để nhận thấy thông điệp từ những thông tin trên
trang Facebook này được đón nhận với sự quan tâm đặc biệt.
Và giá trị truyền thông của nó còn lớn hơn rất nhiều so
với những thông cáo, những khuyến nghị, những bản tin
được đăng tải trên báo chí chính thống.

Không khó để nhận thấy người dân vẫn dành sự quý mến và
kính trọng cho vị tư lệnh ngành y, một ngành vẫn có một vị
trí nhất định trong lòng dân chúng qua hai chữ "từ mẫu"
mà những sự cố đáng tiếc không làm thay đổi quan niệm đã
có gốc rễ từ cả ngàn năm nay.

Không khó để thấy, kể từ khi đội chiếc mũ cối trong một
buổi lễ đồng hành cùng ngư dân bám biển giữa thời điểm
nước sôi lửa bỏng ngoài Biển Đông, cái nhìn dành cho Bộ
trưởng Tiến đã thiện cảm hơn rất nhiều so với 1 năm
trước, khi ngành y tế liên tiếp xảy ra các sự cố.

Và cũng không khó để biết, hầu hết trong 1600 bạn bè trên
Facebook của Ministry of health Nguyễn Thị Kim Tiến kể từ khi
lập tài khoản hôm 9.7, đều tin tưởng đó thực sự là
Facebook của bà.

Tại sao một bộ trưởng lại không lập Facebook cơ chứ khi đó
chính là kênh trực tiếp nhất để một chính khách có thể
đối thoại, hoặc ít nhất hiểu được những gì người dân
đang nghĩ, nghe thấy những gì người dân đang nói.

Barack Obama, tổng thống Mỹ là một trường hợp điển hình
với tài khoản Facebook có tới 10 triệu người theo dõi. Ngay
cả một đất nước hồi giáo như Iran, đích thân đương kim
tổng thống Rouhani lên tiếng thúc giục các thành viên chính
phủ lập Facebook.

Tuy nhiên, cũng rất rõ ràng, và từ một nguồn tin từ Bộ Y
tế, tài khoản Facebook Ministry of health Nguyễn Thị Kim Tiến
<strong>không phải là của Bộ trưởng Tiến</strong>.

Thật đáng tiếc phải không.

Năm 2012, khi nhận được bức thư của một bé gái bày tỏ
"rất vui mừng khi ngài đã đồng ý rằng 2 người đàn ông
có thể yêu nhau, bởi vì cháu có 2 người cha, họ yêu nhau rất
nhiều", Tổng thống Mỹ đã hồi đáp rằng: "…không gia
đình nào hoàn toàn giống nhau. Và chúng ta nhận ra rằng dù
cháu có 2 người cha hay 1 người mẹ thì cũng không quan trọng
bằng tình yêu thương mọi người dành cho nhau. Cháu thật may
mắn khi có 2 người cha chăm lo, yêu thương cháu".

Một bức thư giản dị nhưng giá trị thông điệp cực cao.

Chỉ mong Bộ trưởng Tiến, và không chỉ Bộ trưởng Tiến
một ngày nào đó sẽ thật sự có một tài khoản Facebook, công
khai như việc các vị bộ trưởng của chúng ta công khai số
điện thoại. Bởi nếu điều đó là sự thực, biết đâu một
ngày nào đó những người dân thấp cổ bé họng bình thường
nhất cũng bất ngờ nhận được sự quan tâm, chẳng hạn bằng
một điều chỉnh chính sách kịp thời. Bởi điều đó chỉ
giúp các bộ trưởng hiểu dân nhiều hơn, và cũng chỉ khiến
người dân quan tâm, thông cảm và yêu mến họ nhiều hơn mà
thôi.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140725/dao-tuan-bo-truong-va-facebook),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét