Uông Hải Minh - Thư gửi bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị nhân rộng Tủ sách phụ huynh

<div class="rightalign">Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2014</div>

<strong>Kính gửi:</strong> Bác Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
Tạo

Cháu là Uông Hải Minh – học sinh lớp 8A3 trường THCS An Dục,
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hôm nay cháu rất vui mừng vì ngày mai cháu sẽ được tham gia
chương trình giao lưu nhân ngày "Hội sách văn hóa đọc 2014"
tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám thủ đô Hà Nội, cháu vui vì
tin rằng ngày mai mình sẽ được gặp bác Bộ trưởng tại
đó. Vì vậy hôm nay cháu viết thư này gửi tới bác với mong
muốn được bày tỏ suy nghĩ của mình.

Là học sinh vùng nông thôn, xa trung tâm văn hóa, ít được
tiếp cận với sách, cháu thấy đó là một thiệt thòi lớn
đối với chúng cháu. Song trong những năm gần đây chúng cháu
may mắn được đọc nhiều sách từ Tủ sách Phụ huynh đặt
ngay trong lớp học. Tủ sách là do bố mẹ chúng cháu góp tiền
50.000 đồng trong năm đầu tiên để xây dựng, các năm kế
tiếp chỉ góp 20.000 đồng mua sách bổ sung. Hiện nay, mỗi tủ
sách của trường cháu có hơn 170 cuốn sách khác nhau.

Trường THCS An Dục của cháu là điểm đầu tiên trên toàn
quốc có Tủ sách Phụ huynh. Mô hình này do Chương trình sách
hóa Việt Nam khởi xướng và phát động, đến nay mô hình TSPH
đã được nhân rộng ở tất cả các trường Tiểu học và
THCS trong huyện Quỳnh Phụ của cháu và huyện Thái Thụy với
hơn 2.000 tủ sách.

Nhớ lại 3 năm trước kia khi chưa có TSPH những học trò vùng
nông thôn như chúng cháu rất ít đọc sách vì không có sách
để đọc. Cháu may mắn hơn các bạn khác vì có mẹ là giáo
viên nên thỉnh thoảng được đọc sách do mẹ mượn trong thư
viện của nhà trường, tuy nhiên số lượng đó cũng rất ít,
cháu chỉ được đọc khoảng 5 đến 7 cuôn sách một năm.

Khi có Tủ sách Phụ huynh chúng cháu thực sự rất vui vì chúng
cháu được đọc rất nhiều sách, có nhiều sách tham khảo
để phục vụ việc học tập. Bạn đọc ít nhất thì 15 cuốn
sách một năm, bạn đọc nhiều thì 50 cuốn sách một năm.

Tủ sách do chính chúng cháu quản lí nên chúng cháu dễ dàng
được mượn và đọc hàng trăm cuốn sách của Tủ sách lớp
mình và các lớp khác trong trường.

Cháu thấy sách không chỉ giúp chúng cháu hiểu hơn về những
bài học mà sách còn giúp chúng cháu hiểu biết hơn về thế
giới xung quanh, về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng
giao tiếp ứng xử. Chúng cháu được tự mình khám phá tri
thức nhân loại, cháu thấy mình được mở mang tri thức và
tự tin lên rất nhiều. Hiện nay đọc sách là một việc làm
thường xuyên, hàng ngày của cháu và các bạn học sinh trường
cháu. Ngoài tủ sách phụ huynh trên lớp chúng cháu còn có
điều kiện mượn thêm sách ở Tủ sách Dòng họ, Tủ sách
Chiến sĩ đặt tại địa phương.

Cháu biết còn rất nhiều các bạn học sinh vùng nông thôn khác
chưa có được niềm vui như chúng cháu. Vì vậy bản thân cháu
cũng đã nỗ lực tham gia phong trào xây dựng Tủ sách Phụ huynh
từ 3 năm nay bằng các hoạt động giao lưu tuyên truyền và góp
số tiền nhỏ (20.000 đ/tháng) dành dụm được từ những giải
thưởng học sinh giỏi và tiền mừng tuổi ngày Tết vào quỹ.

Năm học 2013 – 2014 này liên đội trường THCS An Dục chúng
cháu đã phát động và ủng hộ (mỗi bạn 5000 đ từ tiền
mừng tuổi ngày Tết) với số tiền 1,5 triệu đồng mua được
2 tủ sách tặng các bạn Trường THCS Bắc Yên, Mai Sơn, Sơn La.

Kính thưa Bác Bộ Trưởng!

Qua 3 năm được đọc sách, cháu thấy mô hình này rất hữu
ích, cháu mong muốn cho tất cả các bạn học sinh vùng nông
thôn cũng được hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc có sách như
chúng cháu.

Đó cũng là lí do cháu viết thư này gửi đến Bác, cháu rất
mong mô hình TSPH sẽ được Bộ giáo dục và Đào tạo nhân
rộng ra toàn quốc để các bạn học sinh đặc biệt là học
sinh vùng nông thôn được đọc sách như chúng cháu bây giờ!

Trước khi ngừng lời cháu xin kính chúc Bác mạnh khỏe và
hạnh phúc!

Cháu Uông Hải Minh

<center>[video:https://www.youtube.com/watch?v=ZpD6ccclO-4]</center>
<center><em> Học sinh Uông Hải Minh chia sẻ trên VTV1 </em></center>

<center><img
src="https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/l/t1.0-9/q83/s720x720/10173698_3952334462194_867883942991274053_n.jpg"
/></center>

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/q83/s720x720/10314753_3952334822203_1077692071406786862_n.jpg"
/></center>

<center><img
src="https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/q83/s720x720/10314027_3952335182212_8259172724699119131_n.jpg"
/></center>

<center><img
src="https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/q74/s720x720/10258684_3952360702850_736465855073664943_n.jpg"
/></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140505/uong-hai-minh-thu-gui-bo-truong-pham-vu-luan-de-nghi-nhan-rong-tu-sach-phu-huynh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét