Tào Lao - Thành tựu về nhân quyền

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Bác Nguyễn Phú Trọng dùng
chữ "trớ trêu" thật là đắt: "Bên ngoài cứ nói chúng ta là
nhân quyền thế này thế khác, nhưng một điều trớ trêu là
chúng ta lại vừa được bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên
Hiệp quốc với số phiếu cao nhất".</blockquote>
Việc được bầu vào Hội đồng nhân quyền với số phiếu cao
nhất là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những
thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực
quyền con người, đặc biệt trong việc thực hiện các Mục
tiêu Thiên niên kỷ của LHQ.

Do điều kiện văn hóa, chính trị mỗi Quốc gia khác nhau đòi
hỏi chúng ta phải có cách ứng xử khác nhau. Biết rằng là xã
hội phải công bằng, song xã hội ta đòi hỏi phải có những
người công bằng hơn những người khác. Có Nhân Quyền, nhưng
vẫn phải có những người được hưởng Nhân quyền hơn
những người khác. Đó chính là châm ngôn, triết lý sống của
chúng ta.

Nhìn lại những năm qua, trên lĩnh vực nhân quyền Việt Nam đã
đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Điều này
thể hiện qua việc các quyền cơ bản của con người trên tất
cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn
hóa đã được phát huy; đời sống tinh thần, vật chất của
nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Sự cố Nguyễn Thanh
Chấn ở Bắc Giang cũng như hàng loạt vụ sai phạm trong quá
trình điều tra chỉ là những cái gai nhỏ không thể phủ nhận
sạch trơn những nổ lực của chúng ta.

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1480662_10201015386127799_1467167288_n.jpg"
width="350" /></center>

Nhân sự kiện quan trọng Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền
Liên Hiệp Quốc, hàng loạt chiến sỹ Công An, An ninh, mật vụ
của chúng ta đồng loạt ra quân để lập thành tích trong ngày
trọng đại này. Tại Hà Nội, hàng loạt tên phản động và
phản cách mạng đã bị các chiến sỹ Công An khuyến dụ đi
kèm với bạo lực cấm cửa không cho ra ngoài. Tuy thế, vẫn
còn một số ít ngoan cố đi gặp các thế lực thù địch
ngoại bang để hòng van xin chút Nhân quyền do các thế lực thù
địch ban phát.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng-một thành phố xưa nay vốn yên
bình thì nay chẳng còn bình yên khi một số thế lực thù
địch đòi giương cao ngọn cờ Nhân Quyền. Trước âm mưu của
các thế lực thù địch, và cũng để lập công, các chiến sỹ
Công An của chúng ta đã ra tay, nhẹ nhàng đưa tên Nguyễn Đức
Quốc vào bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng với hàng loạt chiến
tích do chiến sỹ chúng ta ban tặng lên thân thể. Đây chính là
đặc ân. Và, trong một cuộc họp mật, chiến tích này sẽ
được báo công lên bác.

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s720x720/1454841_10201015393007971_1516240884_n.jpg"
width="350" /></center>

Song, mạnh mẽ nhất, thẳng tay nhất vẫn là ở Hồ Chí Minh.
Các thế lực thù địch ở Hồ Chí Minh đã không ngừng phát
tán, truyền bá những tờ truyền đơn Nhân Quyền được cho
rằng là của Liên Hiệp Quốc. Trước hành động bạo ngược
đó, một chiến sỹ chống phản động đã ra tay. Anh có mặt
ngay tại Công viên 23-9, ngay tại trận địa của địa của
địch. Được sự hổ trợ của đồng đội, chiến sỹ này
cùng với sức mạnh của người đàn ông có thể có, xô đây
một cô gái ngã sõng xoài, lăn cù ra đất. Chớp lấy cơ hội,
nhanh chóng cướp đi tất cả tờ truyền đơn trên tay cô ta.
Chiến sỹ ấy đã được chúng ta vinh danh, anh là Thạc Sỹ
Nguyễn Tuấn Anh - người được biết là đã được đào tạo
hơn chục năm ở nước ngoài và quan trọng nhất là ngay tại
thủ phủ tỵ nạn của người Việt chống Cộng San Jose.

Chưa dừng lại ở đó, ngay ngày hôm sau, các thế lực thù
địch còn tổ chức một buổi tọa đàm về Nhân Quyền. Song,
âm mưu này đã bị chúng ta bóp nát từ trong trứng nước. Cũng
là những nhân vật quen thuộc như: Mẹ Nấm, Nguyễn Hoàng Vi,
Hoàng Dũng cdvn và một số đối tượng khác. An ninh, mật vụ
của chúng ta ngụy trang trong vỏ bọc những quần chúng tự
phát với những tay đấm, chân đá đã nện cho chúng một trận
ra trò. Ngoan cường nhất vẫn là Nguyễn Hoàng Vi, y thị liên
tục bị chúng ta nện cho một trận nhừ tử. Không dừng lại
ở đó, mặc kệ Mẹ Nấm với đứa con hơn một tuổi trên tay,
chúng ta đánh luôn cả mẹ cả con. Đánh cả mẹ lẫn con chưa
đủ, còn phải đánh luôn cả bà bầu hơn 7 tháng tuổi để
dằn mặt chúng. Để chúng nhận ra rằng, bào thai trong bụng
cũng bị đánh đập để cho chừa đi cái tật chống đối,
đòi hỏi Nhân Quyền ở ngoại bang.

Những hình ảnh máu me, vết thương bầm tím khắp thân thể
cũng như những âm thanh rên siết của con trẻ chính là lời
cảnh báo hữu hiệu nhất cho những ai còn muốn đòi hỏi Nhân
Quyền không dựa vào sự ban ơn của đảng và cố dựa vào các
thế lực thù địch. Với những chiến công đã đạt được
trong đợt ra quân nhân ngày Nhân Quyền Thế Giới, chiến tích
ấy đáng được ghi vào sử vàng của lực lượng vũ trang. Các
đồng chí lãnh đạo cao cấp đã cấp tốc trọng thưởng cho
những chiến sỹ đã sử dụng nắm đấm hữu hiệu, mạnh mẽ
và tàn độc nhất.

https://www.facebook.com/photo.php?v=563642790392249&amp;set=vb.100002395992114&amp;type=2&amp;theater

<img
src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/944837_10201015409128374_1239132610_n.jpg"
width="400" />

Nguồn:
http://vov.vn/Binh-luan/Viet-Nam-dat-duoc-nhieu-thanh-tuu-ve-nhan-quyen/296322.vov

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131211/tao-lao-thanh-tuu-ve-nhan-quyen), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét