Là ngày hạ cờ dẹp phướn của dịp kỷ niệm 82 năm ngộp
ánh vinh quang chăng?
Là mốc điểm 1 tháng 3 ngày, tính từ ngày cả nước biết
đến địa danh Cống Rộc?
Là ngày thứ nhì thủ tướng tập trung vào tiến trình làm kết
luận vụ việc đầm tôm xã Vinh Quang?
Gì thì gì. Các cụ cứ gặp nhau kẹo vừng/chè đặc/thuốc lào
phát đã. Có cả cụ nguyên Khả Phiêu, cụ nguyên Văn An… nữa
nhá! Bộ chính trị tổ chức chứ chẳng đùa đâu nhá! Họp
mặt tại Trụ sở Trung ương đảng nhá! Băng-đờ-rôn ghi rõ
đậm là Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của đảng, nhà
nước đã nghỉ hưu, nhá!
Lẽ ra phải cực rôm rả, song thực tiễn lại chẳng mấy vui.
Chuyện chi thế?
Bởi, các cụ chưa kịp mở máy tán chuyện Tiên Lãng đang hồi
bão giật từng cơn cả nước, là phải tịt ngay. Sao thế?
Thằng nào giở thói giang tay bịt mồm người ngồi trước vành
móng ngựa à? Hoặc con nào lớn gan dám cả vú lấp mồm các
cụ? Hay, lại cái trò giật dây cắm điện tắt mẹ nó cái
mi-cờ-rô ? Thằng nào, thằng sao được, các đấng cả đấy!
Này nhá: đấng kim Phú Trọng; đấng kim Hồng Anh; đấng kim
Thế Huynh cùng chủ trì hội nghị! Rét chưa nào?
Trời rét thế mà các đấng gửi thư mời triệu tập cả
giuộc các cụ lại để quạt cho một trận đen trời tối
đất/mất răng văng gậy đấy!
Mào đầu, đấng kim Hồng Anh đại diện Ban Bí Thư vỗ mặt
cử tọa bằng bản báo cáo dài sọc về công tác lãnh
đạo/chỉ đạo của đảng và nhà nước trong năm qua. Kế,
tới phiên Bùi Quang Vinh điểm qua tình hình kinh tế/xã hội năm
2011 (nhưng chớ có từ Cống Rộc hayTiên Lãng trong đó). Tới
Hồ Xuân Sơn khoanh gọn hoạt động đối ngoại suốt năm
ngoái. Rồi Trần "VT" (chỉ có thể viết tắt cho đỡ phần
nhạy cảm), vốn là trung tướng thứ trưởng bộ công an, báo
cáo về một số tình hình an ninh/trật tự thời gian gần đây.
Thấy chửa? Hội nghị bắt đầu bằng công an, kết thúc bằng
công an, nếu không phải là nhằm nắn gân các cụ
nguyên/cựu/phục viên/về hưu… thì để làm gì nào?
Có lý đâu chỉ cần ngăn chận các phát biểu kiểu nguyên
Đức Anh, về vụ Tiên Lãng, mà bộ chính trị phải nhọc công
bịt mồm các cụ bằng một hội nghị hoành tráng thế lày? Mà
nói cho cùng, thì nguyên Đức Anh cũng đã dốc lòng phát biểu
đổ vấy hết tội cho địa phương cấp huyện/xã, tức là
vẫn gìn giữ tư thế cho trung ương không bị sứt mẻ/trầy
trật gì thêm, đó chứ!
Không thấy là trong đám cử tọa có cựu Văn An là cục bùi
nhùi trong mắt đảng đó sao? Làm sao chịu thấu nếu cứ để
cho cụ ấy oang oang về ngọn ngành gốc gác của các thứ lỗi
hệ thống:
<div class="special_quote">© "Quyền lực nhà nước được
phân công ra làm ba nhánh song lại thống nhất ở nơi Đảng.
Vậy, Đảng trở thành ông vua tập thể rồi. Không phải dân
chủ nữa mà là đảng chủ rồi".
© "Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo nhà
nước và xã hội Việt Nam nhưng không được tự cho mình là
đương nhiên, mãi mãi, mà Đảng phải giành quyền lãnh đạo
thông qua tranh cử trong Đảng và ngoài Xã hội. Đảng phải
hoạt động hợp pháp, theo Luật về Đảng do Quốc hội ban
hành".</div>
Ở tầm quen chăn nhẵn rận như các bác Văn An/Đăng
Doanh/Nguyễn Trung… mà điểm huyệt các thứ u nhọt của chế
độ cần phải cắt bỏ từ gốc rễ kiểu đấy, thì còn quái
gì khe hở để lãnh đạo xứ này luồn lách/bao che/nuôi dưỡng
tội ác rồi đổ vấy cho các "thế lực phản động", hay
dùng bạo lực bịt miệng nhân dân được?
Hầy! Nói thế thì chẳng hóa ra chỉ có <a
href="http://dinhtanluc.wordpress.com/bac-m%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%B1-ho%E1%BA%A1n/">cựu
Đỗ Mười</a> là mẫu mực, với các cái khẳng định cực kỳ
ấn tượng và bén ngót như dao hoạn lợn không lâu trước
đây:
<div class="special_quote">© "Không có Ðảng Cộng sản Việt
Nam thì không có công cuộc đổi mới"!</div>
Và độc nhất chỉ mỗi mình nguyên Đỗ Mười là khỏi cần
xiết bù-loong đấy phỏng?
Chưa hẳn. Muốn rõ, cứ nghe đấng tổng Trọng bảo ban, kêu
bằng "gửi tới các thế hệ đi trước một thông điệp",
dư lày: "<em>Trong giai đoạn sắp tới, yêu cầu nhiệm vụ
ngày càng nặng nề, phức tạp, tất cả chúng ta có một chữ
'đồng', toàn Đảng, toàn dân có một chữ 'đồng':
<strong>Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng</strong>…
thì sẽ làm được mọi việc</em>".
Dịch ra tiếng Việt nôm na, có nghĩa rằng: Hê, đừng ỷ là
mới phục viên/về vườn rồi giở trò phản biện bất trung
mà xách mé cái cơ chế từng bảo bọc/đề bạt/cưu mang quý
vị một thời gian dài bằng tuổi đảng của quý vị. Cái đó
người mình vẫn gọi là "ăn ấy đái bát" đấy. Và liệu
hồn là con cháu của quý vị vẫn còn trong tay đảng đấy nhá,
nhá, nhá! Đừng có lôi thôi sờ mó tới vùng Tiên Lãng đang
lên sốt. Hãy để đấy cho phía chính phủ nó lo chuyện bao che
cho đám đồ đệ UBND của nó.
Này, này, bạn đừng có gồng mình bảo rằng đấy là lý do
thêm vào cái vụ lạm dụng bộ đội cụ Hồ (về việc cưỡng
chế vườn-ao-chuồng và phá sập nhà dân) mà nguyên Đức Anh
vùng vằng chẳng chịu đến góp mặt với đời đấy nhá! Rồi
3D nhà ta phụng phịu không về dự phen này là cũng bởi cái
bực mình với phe ô dù cho bọn thành ủy của chúng đấy nhá?
Đúng, nhưng chắc gì đã đủ? Một khi các phái không bằng
bụng nhau về các đường dây chung chi đậm nhạt/cong queo khác
nhau. Đám tư bản thương mại hình chóp kiểu Amway chỉ đáng
xách dép cho lãnh đạo xứ này. Dưới đáy kim tự tháp là
hạng Nguyễn Thế Nghiệp, hay Phạm Hải Minh… bị đời nguyền
rủa về động thái bắn dân hay đạp mặt người biểu tình,
nhưng thu nhập của chúng nó có là bao nã, khi phải móc moi
từng đô từ túi nhân dân, so với đám ngổi xổm trên chóp
đảng đánh cờ tiền tỷ, đi xe khủng nhiều chục tỷ, nhà
thờ họ hàng ngàn tỷ, và có khả năng chôn vùi cả hãng đóng
tàu vài chục ngàn tỷ?
Có mấy người biết rõ tài sản của Nguyễn Tấn Dũng hiện
nay tương đương với bao nhiêu phần trăm của Tổng Sản
Lượng quốc gia? Bao nhiêu trong số đó là đến từ các
đường dây "hụi chết" do lũ cóc nhái chạm sàn như Nghiệp
với Minh chung chi hàng tháng theo hệ thống dọc? Bao nhiêu trong
số đó là đến từ các tập đoàn kinh tế Tổng Cty dưới tay?
Bao nhiêu trong số đó là đến từ viện trợ lãi suất thấp
và viện trợ không hoàn lại của các đám câu lạc bộ tây
phương? Bao nhiêu trong số đó là phần lại quả các gói thầu
dự án rải đều khắp nước? Và bao nhiêu trong số đó là
đến từ lũ in ấn dàn cờ đỏ 6 sao?
Đấy, đấy! Chính điều đấy đã bịt mõm tổng Trọng. Và
tạo ra một luồng dư luận ngoài biên chế tuy râm ran nhưng
cũng không kém phần rậm rật:
Đã chắc gì "<em><strong>Đồng tâm, đồng chí, đồng ý,
đồng lòng</strong>… thì sẽ làm được mọi việc</em>"?
Không thể phủ nhận tính bôi trơn của cụm từ <strong>Đồng
Hưởng</strong>. Nhưng, đừng bao giờ quên cái cốt lõi mà cả
cơ chế này không thể nào cung cấp, tức là cả đảng đang
thiếu, là chỉ một đồng thôi, mà nó xóa sạch mọi thứ
chỉnh lẫn đốn: <strong>Đồng Đều</strong>!
Lịch sử nhân loại không thiếu gì những guồng máy bạo lực
sụp đổ từ tính GATO của bọn đảng viên vẫn từng biểu
diễn một dạ trung thành (cho tới khi ngòi dẫn bắt đầu
cháy).
GATO là gì à? Ghen ăn tức ở đấy! Không phải chỉ trong Hội
Nghị không thôi đâu!
14/02/2012 – Valentine's Day
Blogger Đinh Tấn Lực
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11639), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét