Võ Long Triều – Tòa phúc thẩm Hà Nội xử Cù Huy Hà Vũ

Một tòa án có tên gọi giống như bất cứ một tòa án nào
trên thế giới, đó là tòa Phúc Thẩm của cộng sản Hà Nội.

Chỉ khác có một điều là các quan tòa xét xử theo tinh thần
và thủ tục của tòa án nhân dân cộng sản đúng cung cách
của các vụ án "cải cách ruộng đất" ở Bắc Việt. Có
nghĩa là bản án định trước, quan tòa theo đó mà phán và
công an thi hành. Ngày nay, ở vào thế kỷ 21 nên tòa có bày vẽ
thêm, bề ngoài có luật sư bào chữa cho giống xã hội văn
minh, nhưng thực tế bản án có sẵn rồi.

Trong phiên xử phúc thẩm vụ Cù Huy Hà Vũ, trước tòa chỉ có
bị cáo, không có nguyên cáo, không có nhân chứng, có luật sư,
nhưng bất cứ yêu cầu nào của luật sư, dù đúng thủ tục
pháp lý, tòa cũng bác.
Có thể gọi là một hài kịch pháp lý của hệ thống độc
quyền cộng sản hay là sự gian trá của một chế độ độc
tài.

Tại sao là hài kịch?

Trước tiên, tòa tuyên bố phiên xử công khai, thế nhưng
tòa chỉ cho phép vợ và em gái của bị can tham dự mà thôi.
Kỳ dư bạn bè, dân chúng đều bị công an chận không cho tới
gần tòa án. Chưa hết, luật sư của bị cáo yêu cầu tòa cho
phép hai mươi nhà trí thức bên ngoài vào dự phiên xử có tình
cách lịch sử nầy cũng bị từ chối. Công khai kiểu nầy làm
cho các luật sư biện hộ thắc mắc và dân gian bàn tán rằng:
Chẳng lẽ tòa sợ để lộ sự phi lý, phi pháp, dốt nát luật,
của các quan tòa? Hay là họ sợ không che giấu được chỉ
thị ngầm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, buộc tòa phải
trả thù một đảng viên dám kiện ông ta vi hiến, vi luật và
bao che tham nhũng?

Luật sư hỏi Cù Huy Hà Vũ có thù ghét chế độ không?

Ông Vũ trả lời: Ông nội tôi, bố tôi là những vị khai quốc
công thần, tôi không có quyền cũng không có lý do để ghét
chế độ. Ông Vũ còn nói thêm: "Bố tôi là người đã khai
sinh ra chế độ hiện đang xử tôi hôm nay."

Luật sư hỏi tiếp: Vậy có ai trong chế độ thù ghét ông
không?

- Có.

- Ai?

- Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì tôi đã kiện ông ấy.

Vì lo sợ bị lật tẩy do có chỉ thị ngầm nên tòa mới cấm
không cho trí thức, quân chúng, và ký giả của hai hãng thông
tấn ngoại quốc AFP và Reuters tham dự, dù chỉ được xem qua
máy truyền hình trong phòng riêng bên cạnh.

Một sự khôi hài khác đáng nói là công an bắt Cù Huy Hà
Vũ vì tội mua dâm, lý do có 2 bao cao su đã sử dụng tự bao
giờ trong ngăn tủ của khách sạn. Nhưng hôm nay tòa án lại
xử ông vì tội chống phá nhà nước!

Mặt khác, các luật sư và bị cáo yêu cầu tòa mang hai bao cao
su đó ra, đặc biệt Luật Sư Trần Ðình Triển yêu cầu tòa
án làm cho rõ tình tiết, thời điểm bắt ông Vũ vì hai cái bao
cao su đó. Nhưng tòa nại rằng những tình tiết nầy không liên
quan đến vụ án và các thẩm phán chuyển sang đề tài khác. Do
đó dân chúng trao tặng cho tòa án bản hiệu "Tòa Án Bao Cao Su
Ðã Sử Dụng." Luật pháp của cộng sản là như vậy. Quan
tòa có quyền bất chấp pháp lý, bất kể có vi hiến hay không,
quan trọng là tuân hành chỉ thị của thượng cấp đang nắm
quyền.

Có lúc, ông Vũ còn nhắc nhở các thẩm phán phải giữ bình
tĩnh. Một lần, viên cảnh sát ngồi bên cạnh ông Vũ giật tay
ông, ông Vũ phản ứng ngay: "Chỉ có chủ tọa phiên tòa mới
có quyền nhắc nhở tôi, anh không có quyền đụng đến tôi."

Chủ tịch Hội Ðồng Thẩm Phán nhiều lần gọi lầm Luật Sư
Vương Thị Thanh là "bị cáo," ông còn nói Cù Huy Hà Vũ
được đài "Tiếng Nói Việt Nam" phỏng vấn, lại một lầm
lẫn thứ hai bị ông Vũ đính chánh. Phải chăng tâm trí ông
chủ tịch bối rối vì lương tâm ông biết mình đang hành
động sai?

Hài kịch nói trên kết thúc bằng một phán quyết: Y án, 7 năm
tù giam, ba năm quản chế! Thế là dư luận trong ngoài nước và
thế giới phê phán không ngừng.

Hài kịch nói trên kết thúc bằng một bi kịch quốc gia.

Liền vài giờ sau vụ án, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
tuyên bố Mỹ rất lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền
của Việt Nam và yêu cầu phải trả tự do cho Luật Sư Cù Huy
Hà Vũ tức khắc. Cao Ủy Ðối Ngoại của Liên Hiệp Âu Châu,
bà Catherine Ashton, nói bà "quan ngại sâu xa" vì Việt Nam
không thực thi pháp luật và không tôn trọng quyền căn bản
của người dân. Dư luận quốc tế phê phán nặng nề làm cho
người Việt Nam cảm thấy xấu hổ vì có một nhóm người
rừng đang cai trị quốc gia mình.

Cựu ủy viên Thành Ủy Hà Nội, ông Bằng Việt, phê phán các
quan tòa là "ngu xuẩn, không thể dùng chữ nào khác." Nhà
giáo Phạm Toàn nói, "đất nước đang nằm trong tay những kẻ
thiếu trí khôn." Sự ngu xuẩn đó khiến Giáo sư Toán học
Ngô Bảo Châu than rằng "cố tình làm mất thể diện quốc
gia, chắc không có ai làm hơn mấy ông bà thẩm phán nầy."
Ðức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy Ban Công Lý Hòa
Bình Việt Nam, tuyên bố rằng: "Không thể chấp nhận ở thế
kỷ 21 mà có một vụ án như vụ Cù Huy Hà Vũ."

Việt Nam đã mang cái nhục không dám phản ứng khi bị cướp
đảo lấn đất, khi ngư phủ của mình bị đánh đập, giết
chóc, cướp của. Bây giờ lại thêm một cơ quan cao cấp nhà
nước vì "ngu xuẩn" làm mất thể diện quốc gia, phải
chăng là một thảm kịch do nhà cấm quyền bất xứng càng ngày
càng phạm sai lầm, gây thiệt hại vật chất, tinh thần và danh
dự quốc gia dân tộc.

Ðó là nói trên bình diện quốc gia và thế giới, nhìn lại
lòng người, trí thức bất mãn, dân chúng thương nạn nhân Cù
Huy Hà Vũ, họ đem một tràng hoa đặt trước cửa văn phòng
Luật Sư Vũ. Có người nói với blogger "Người Buôn Gió:
"Tôi bật khóc khi thấy chị Nguyễn Thị Dương Hà đang đi
tới với tấm biển trên tay 'Chồng Tôi Vô Tội.'" Tại
phiên tòa sơ thẩm, lời nói cuối cùng của Cù Huy Hà Vũ là
"Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi," tại phiên tòa
phúc thẩm ông nói: "Tôi chấp nhận mọi hy sinh, kể cả hy
sinh cuộc đời tôi, thân xác tôi, để cho đất nước này
được tốt đẹp hơn."

Ông Vũ ơi! Lòng yêu nước, sự dũng cảm hy sinh của ông sẽ
vang dội, sẽ đánh thức lòng người. Ông đã khơi ngọn lửa
hâm nóng lương tri của người trí thức, cho nên sẽ còn nhiều
người theo gương ông, thồi cháy ngọn lửa đó thiêu đốt
chế độ "ngu xuẩn" nầy. Bạn của ông, Luật Sư Trần
Ðình Triển, đang bị côn đồ hành hung muốn giết, biết đâu
rồi cũng phải theo ông làm cho ngọn lửa bùng cháy lớn hơn.
Bảy năm tù có thể dài, nhưng cũng có thể ngắn tùy sự "ngu
xuẩn" của chế độ tiếp tục hoành hành nhiều hay ít, mau
hay chậm, tùy lòng dân phản ứng đủ mạnh hay chưa, tùy quân
đội, công an bất mãn vì nhà cầm quyền quỳ lụy Trung Quốc
quá đáng nên sẽ phản ứng. Chừng nào? Chưa thể khẳng
định, nhưng chắc chắn và bảo đảm sẽ xảy ra. Ông cứ yên
tâm vững lòng chờ ngày nhân dân và tổ quốc sẽ phá án cho
ông.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9709), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét