Trương Duy Nhất - Rau muống kiện bà Doan

<em><strong>Chuyện lạ nhà giời. Xưa nay mới nghe cóc kiện
trời. Nay bỗng dưng họ nhà rau muống lũ lượt đu nhau kết
thành thang trèo lên tận trời kêu kiện bà Doan Phó Chủ tịch
nước.</strong></em>

<div class="boxleft220"><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha5u85NWDJ8uQAMnVqlktkV2d9cLP08n9zUgEFtLP48ZPMPgoQoYBnoZjdXMxlNXZiPwPGfwl9czLYhsFzwc5csDAPIIpe43wlq33S5rx8vypmClJyFwP8bQgyVDtmQar-xs1OW6SA4MQ/?imgmax=800"
/></div>
Thiên Lôi đang vác búa tuần tra bỗng hốt hoảng chạy về
quì sụp trước Ngọc Hoàng:

- Muôn tâu, nguy to rồi Ngọc Hoàng ơi!

- Cái gì, nguy cái gì?

- Có một đoàn nào lạ lắm, chúng bện dây thành thang
trèo lên kiện trời. Thần lo quá vì nghe đâu dạo này dưới
hạ giới cứ chủ nhật là có biểu tình.

Ngọc Hoàng hốt hoảng vén mây nhìn xuống. Thoạt trông
thấy thang dây nối dài từ hạ giới lên tới thiên đình mà
run lập cập. Tưởng phen này biểu tình họ kéo lên tận trời.
Quan sát kỹ mới nhận ra đó là bọn... rau muống.

Án kiện mỗi năm một chất chồng hơn, nhưng xưa nay
mới chỉ thấy cóc kiện trời. Sao giờ họ hàng nhà rau muống
cũng lũ lượt đu nhau kết thành thang trèo lên tận trời để
kiện nhỉ?

Thoáng lo âu hiện rõ trên nét mặt Ngọc Hoàng. Hết
cả họ hàng nhà rau muống trần gian lòng thòng nhung nhúc thế
kia mà kéo lên đây, khéo chúng cuộn thành dây trói hết quan
quân nhà giời.

Lo, nhưng không để mất uy trời. Ngài kịp trấn tĩnh
rồi rung chuông dõng dạc:

- Cho gọi nhà rau muống vào chầu!

- Tâu trời, nhà rau muống chúng con oan lắm, oan lắm!

- Ta biết rồi. Chắc lại oan ức vì suốt ngày bị
tưới nước tiểu với hắt phân vào mặt chứ gì?

- Không phải, mấy thứ đấy nhà chúng con chịu được
vì quen rồi! Đến như loài người kia, mấy anh biểu tình thể
hiện lòng yêu nước bị công an họ đạp cho vào mặt mà cũng
chịu được không kiện cáo gì nữa là họ nhà muống chúng
con.

- Hay tại hồ ao ruộng mương lấp hết, không còn đất
sống?

- Thưa cũng không phải, giờ không cần đất vẫn
giồng rau muống được. Đến như nhà bác Lê Khả Phiêu đất
vườn không có nhưng vẫn nuôi được nhà chúng con trên sân
thượng đó thôi, mà lại nuôi theo công nghệ sạch hẳn hoi!

- Sướng đến thế còn kêu kiện cái gì?

- Thưa Ngọc Hoàng. Quốc hội khóa này bỗng dưng xuất
hiện nhiều vị đại biểu ăn nói rất ư là lăng nhăng, lòng
thòng luộm thuộm không đâu vào đâu.

- Khoản này ta biết.

- Nhưng họ có tên tuổi đàng hoàng. Thế mà báo chí
với dư luận cứ gọi họ là "nghị sĩ rau muống". Nhà
chúng con ức lắm cơ! Mấy ông bà nghị kiểu ấy làm sao xứng
với rau muống nhà chúng con. So sánh ví von như thế chẳng là
xúc phạm đến họ hàng rau muống nhà chúng con sao?

- Đúng rồi, oan quá, xúc phạm quá! Nhưng mà tưởng ai
độc mồm độc miệng xúc phạm họ rau muống nhà các ngươi.
Chứ báo chí với dư luận thời buổi này mà ấm ức chi cho
mệt xác. Cứ coi như... ngoài tai cho nhẹ người. Bản thân ta
cũng bỏ đọc báo lâu rồi!

- Chúng con biết vậy, cũng không chấp chi bọn báo chí
với dư luận.

- Ừ, biết vậy là tốt. Thế các nguơi còn đòi thưa
kiện gì nữa?

- Nhà chúng con kiện là kiện bà Doan kia kìa!

- Bà Doan nào, ta chưa nghe tên?

- Bẩm Ngọc Hoàng, đó là bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ
tịch nước ạ!

- À ra thế. Nhưng sao lại dám kiện cả bà Phó Chủ
tịch nước? Bà ấy cũng cần rau muống để ăn, chứ chẳng
lẽ lại đi hành hạ chi các ngươi à?

- Bẩm Ngọc Hoàng, vì hôm qua ngay trong phiên họp thứ
nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Doan đã xúc phạm
họ rau muống nhà chúng con khi lặp đi lặp lại, rồi còn nhấn
mạnh, đay nghiến rằng đại biểu Quốc hội loại ấy là
"nghị sĩ rau muống". Phó Chủ tịch nước thì ăn nói phải
chừng mực, chỉn chu, không thể xúc phạm nhà chúng con. Gì
thì gì rau muống cũng đường đường là... Quốc rau, Phó Chủ
tịch nước hay Phó nhà Trời đi nữa cũng không thể xúc phạm
Quốc rau như thế được!

- Xúc phạm, xúc phạm quá thể! Có thật thế sao?

- Báo chí đăng rồi. Ngọc Hoàng bấm vào đây đọc
sẽ thấy: "Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: <a
href="http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Dung-de-co-nhieu-nghi-si-rau-muong/22036384/96/">Đừng
để có nhiều "nghị sĩ rau muống".</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9708), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét