Nguyễn An Ninh - Người ta bỏ chết đói những tinh thần tự do

<div class="special_quote">

<strong>Xem thêm:</strong>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150272368882700">- Sự
nghiệp cách mạng của Nguyễn An Ninh (1900-1943)</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150246561457700">- Lý
tưởng thanh niên An Nam (Nguyễn An Ninh, 1923)</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150266599882700">- Nhớ
bài thơ cuối cùng của liệt sĩ cách mạng Nguyễn An Ninh</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150274383482700">- Cộng
hòa An Nam!</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150269644067700">- Dũng
khí Công Dân</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150267084317700">- Hãy
bảo vệ các quyền của mình</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150275504457700">- Để
phân biệt người Hy Lạp văn minh với người man di mọi rợ</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150274334142700">- Ảo
vọng tiêu tan</a>

<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150272796732700">-
Đồng lõa</a></div>


<center><img src="http://danluan.org/files/u23/DANLUAN001001_1.jpg"
width="489" height="367" alt="DANLUAN001001_1.jpg" /></center>

Chính phủ muốn kết tội tôi có liên lụy trong vụ kiện của
báo "La Lutte" và còn muốn một lần nữa đưa tôi ra trước Tòa
đại hình về tội "Xúi giục làm loạn". Hơn nữa, người ta
không cần xét xử đúng đắn vai trò con vật hy sinh vô tội,
dành để an ủi sự phẫn nộ của những vị thần mà từ
nhiều năm nay họ hành hạ xứ này bằng những điều ác.
Những người khác ngoài tôi ra, toan tố cáo chính phủ về sự
ác ý, hay là không có ý thức trách nhiệm, hay là dốt nát...
về tiến hóa lịch sử. Tôi hài lòng và cảm ơn chính phủ đã
tránh cho tôi cái vai trò mà tôi không thể thường xuyên chịu
đựng với sự bền trí và sự nhẫn nhục đúng mức. Từ
mười lăm năm qua ôi sống trong tất cả các niềm đau khổ
tạo ra bởi chính phủ, tất cả những gì mà chính phủ không
vừa lòng. Tôi đã mất đi cái thói quen rên rỉ than vãn. Tôi
đã vứt bỏ cái chủ nghĩa phiêu lưu lãng mạn. Tôi chấp nhận
không do dự đưa ra những điều kiện của tôi trong cuộc
chiến đấu tàn khốc giữa con người với cái chế độ mà nó
đè bẹp con người. Tuy nhiên, có những con người có tâm hồn
tốt trong những tầng lớp sung sướng, họ căm tức nghĩ đến
những sự ngược đãi trong nhà tù, hay là thiếu sự bảo vệ
phẩm chất con người ở các nước thuộc địa. Tôi tin là
mình có ích về tấm gương đạo đức, để chỉ ra các mặt
khác của cuộc tranh đấu với cái chế độ chống lại những
con người độc lập mà người ta muốn khuất phục. Tại sao
người ta hăm dọa trả thù các ông đốc trường các trường
tư thục, nơi mà ông Hùm, ông Thâu làm việc để kiếm sống.
Tại sao người ta cướp đi nghề nghiệp của các ông ấy, như
họ đã nói trước công lý. Điều này mọi người đều biết.

Tại sao trong ba tháng cuối cùng này, ban chủ nhiệm tờ báo
"Trung Lập" đã phải chấp nhận chôn vùi vĩnh viễn tờ báo
này. Điều này mọi người đều biết quá rõ. Tòa kiểm duyệt
đã lấy cớ rằng không thể kịp thời và kỹ lưỡng kiểm
duyệt các bài báo của tôi viết, mà đã trình duyệt hàng ngày
với tư cách con người kính trọng quyền lực và luật lệ.

Tại sao tôi bị cưỡng bức đóng cửa văn phòng "Trạng sư cố
vấn" sau khi mở cửa được một tháng, phải từ bỏ cái nghề
luật mà tôi đã dày công theo học ở trường Đại học Paris.
Điều này mọi người cũng đều biết đến.

Nhưng công chúng không biết đã gần ba năm nay tôi phải đi bán
dầu cù là, từ gần ba năm tôi trải qua một cuộc sống khổ
sở đê mưu sự sống cho gia đình tôi. Tôi đã chịu đựng
trong hành nghề của tôi đủ cả các loại quấy rầy. Tôi có
thể kể ra những phiền toái phức tạp trong việc buôn bán
của tôi gây ra bởi các vị đại diện của các quan chức ở
tất cả các cấp.

Ông Chánh tham biện Chủ tỉnh Chợ Lớn đã khuyên ông Nguyễn
Văn Trân đừng bán "Cù là AN NINH" nữa. Một tên hiến binh ở
Rạch Giá, "sếp" ở địa phương đã đòi những người mua
hàng của tôi đến sở cảnh sát. Một ông Chánh mật thám có
tiếng tăm - Ông Bazin ở Sa Đéc đã khuyên nhắc tôi không
được đặt chân trong địa phận quản lý của ông ấy. Các
quan đại diện chính quyền, chánh tổng hay phó tổng, theo lệnh
ở cấp tỉnh, đòi điều tra nhiều lần để báo cáo lên chức
quyền ở tỉnh những người mua cù là của tôi. Những nhân
viên mật thám dọa nạt những người bán lẻ dầu cù là của
tôi ở Sài Gòn. Và ngay cả lính tuần ở đồn Hương Điêm,
ngày 16 tháng 3 vừa qua đã đến mắng chửi bà chủ quán Đắc
Lợi ở Bình Hòa (Bến Tre) vì bà ta đã mua một tá dầu cù là
của tôi và bà ta không chịu nói tên bà cho chúng ghi. Chính
quyền tỉnh đã gieo rắc sợ hãi trong nhóm người mua hàng của
tôi. Nay tôi là cha của 4 đứa trẻ. Toi không được ngoại
trừ đóng thuế mỗi năm 50 đồng. Người ta có thể qua những
câu chuyện mà tôi kể ở trên rút ra một kết luận: Trong
nước này, vị trí của những con người có tinh thần tự do
là trong nhà tù và nếu họ còn ở bên ngoài thì người ta sẽ
làm cho họ chết đói. Và chính phủ ngạc nhiên trước việc
những người trí thức ngay thật bước theo cách mạng, là vì
cách mạng hứa hẹn với họ một xã hội mà ở đó nhân phẩm
sẽ được tôn trọng và sẽ được giải phóng, và chỉ có
trong cuộc tranh đấu trước sau như một chống lại các thế
lực áp bức thì họ mới tìm được sự che chở nhân phẩm cho
họ.

Về việc bảo vệ sự sống cho những đứa trẻ, người ta đã
sai lầm mang lại cho chúng nó trong cái thế giới xấu xa này
cái tên khốn khổ cuối cùng vẫn là hạng người có mồng có
mỏ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9731), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét