Blogger Người Buôn Gió - Còn chưa kết thúc

Phiên tòa xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kết thúc tối
ngày 2/8/2011. Bản án đã gây tâm trạng nặng nề cho rất
nhiều người dân. Rất nhiều ở đây là con số xác thực,
chứ không phải cái kiểu chung chung lôi vài mống đảng viên
già lên ti vi khoác cho là đông đảo quần chúng tán thành bản
án.

Buồn bã, thất vọng, phẫn uất là những tâm lý chung của
những người yêu mến tiến sĩ Vũ sau ngày 2/8.

Tâm lý này là một mỗi lo âu của chính quyền. Mặc dù đã
chuẩn bị công phu để hạn chế tâm lý này của những người
yêu mến Cù Huy Hà Vũ nhưng không được thành công cho lắm.
Rút kinh nghiệm phiên tòa sơ thẩm, người ta đã dùng nhiều
thủ đoạn để hạ thấp hình ảnh Cù Huy Hà Vũ như tung tin
về tư cách cá nhân anh Vũ, không cho đeo cà vạt, áo comple.
Chọn những người áp giải ngoại hình to lớn đi kèm anh Vũ
để giảm sự hiên ngang của anh trong ánh mắt người dân.

Nhưng chẳng ăn thua gì.

Nhân dân vẫn tung hô tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như một vị thánh.

Đây là điều chính quyền đã lường trước, bởi thế ngay sau
phiên tòa là một loạt các vụ bắt bớ xảy ra, theo dõi, đe
dọa tinh thần, tạo cảm giác lo sợ, hoang mang khắp nơi.

Đồng thời báo chí đưa bài bôi nhọ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ,
xoáy vào những tiểu tiết đời tư. Đời tư thì ảnh hưởng
gì đến những việc mà tòa kết án không đủ, thế nhưng
không tranh tụng làm rõ tội anh Vũ tại tòa, không đưa nhưng
bài viết của anh Vũ lên báo để mổ xẻ câu chữ làm chứng
cứ anh Vũ có tội để thuyết phục nhân dân. Báo chí lại
đưa những bài lá cái xoáy vào những tiểu tiết đời tư để
bôi nhọ anh, vậy tuyên truyền tòa án Việt Nam xử đúng
người đúng tội phải chăng là nêu đời tư của nhân vật
đó có chỗ nào chểnh mảng như văng tục, không quét rác hè
phố, cãi cọ...lấy những thứ đó ra làm bằng chứng thuyết
phục cho lý lẽ của tòa.

Một nhóm phóng viên có cái tên là Nhận Diện còn làm một
phóng sự đưa lên đài truyền hình VTV1 có tên là "Sự thật
về Cù Huy Hà Vũ". Xin nói luôn "sự thật" ở đây là cái sự
thật của riêng nhưng người làm phóng sự này. Điều đó bộc
lộ ngay trong toàn bộ phóng sự khi chỉ thấy công an, tòa án
và vài ba nhân chứng lên án anh Vũ được lựa chọn phát
biểu. Còn phía gia đình anh Vũ, luật sư bào chữa, bản thân
anh Vũ không thấy nói lời nào.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=VekC8GbqDrA]

<em><center>Phóng sự tài liệu "Sự thật về Cù Huy Hà
Vũ"</center></em>

Liệu có tin được phóng sự về vấn đề đang gây xôn xao dư
luận, do một phía làm ra và chỉ có những nhân vật ở phía
đó nói. Phải chăng sự thật thuộc về kẻ mạnh.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Với cá nhân tôi, dù
bất cứ sự đe dọa nào, phải trả giá nào. Tôi vẫn khẳng
định rằng:

- Cù Huy Hà Vũ không có tội với nhân dân, đất nước, anh Vũ
là một vị anh hùng<img class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br
class="quoteclear"></div><div class="quoteauthor">» Blogger Người Buôn
Gió</div></div>

Trong phóng sự này còn áp đặt tùy tiện gọi những người
bênh vực anh Vũ là gián điệp, là thành viên tổ chức khủng
bố, gọi các trang mạng bênh vực anh là "thế lực thù địch".

Sự kết tội trên truyền thông, cùng với việc theo dõi bắt
bớ phải chăng là một tính toán để uy hiếp tinh thần của
người ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Làm tan rã câu chuyện
về một vị anh hùng đang lây lan trong lòng người dân. Người
ta muốn chấm dứt những vấn đề xoay quanh Cù Huy Hà Vũ nhanh
nhất.

Và cũng chứng minh rằng họ đủ mạnh để làm mọi thứ.

Sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Dù cho có thế nào đi
nữa, chúng ta phải làm chứng cho sự thật. Nếu chúng ta lùi
bước ngày hôm nay. Thì lập tức phương pháp này sẽ được
tính là hiệu quả để áp dụng cho những lần sau.

Giáo hội Công Giáo đã thừa nhận sai lầm khi kết án Galileo:

- Dù sao thì trái đất vẫn quay.

Chúng ta, những người bênh vực tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, không
đủ tài để ví được với nhà khoa học Galieo với phát hiện
vĩ đại. Nhưng chúng ta cần phải có tấm lòng, sự trung thực
bất chấp những gì mang tính đe dọa, để nói điều mà lương
tâm ta đang nghĩ:

- Dù sao thì Cù Huy Hà Vũ vẫn là một anh hùng.

Nếu chúng ta còn nghĩ vậy, còn nói vậy, thì câu chuyện về
vị anh hùng Cù Huy Hà Vũ chưa kết thúc như những kẻ mạnh
muốn vậy. Và những nỗ lực làm phóng sự, bài viết, bắt
bớ trở thành vô ích mà thôi.

Với cá nhân tôi, dù bất cứ sự đe dọa nào, phải trả giá
nào. Tôi vẫn khẳng định rằng:

- Cù Huy Hà Vũ không có tội với nhân dân, đất nước, anh Vũ
là một vị anh hùng.

Đó là điều hiển nhiên, như Hoàng Sa - Trường Sa là của tổ
quốc Việt Nam.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9534), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét