Đào Nghĩa Hữu Nhân - Sự kiện và bình loạn: Ai mù?

Tuổi trẻ hôm 24 tháng 7 có bài phóng sự khá sốc về sự
việc "<a
href="http://vtc.vn/2-255028/xa-hoi/mu-hai-mat-van-cho-vo-di-ban-hang-bang-xe-may.htm">Người
mù lái xe máy</a>". Đọc phóng sự này khiến độc giả đi hết
từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Câu chuyện dường như
vượt quá sức tưởng tượng mà con người có thể tưởng
tượng được về chuyện một người đàn ông trung niên 30
tuổi, có thể cầm láy một chiếc xe máy tàu rong ruổi khắp
trong nam ngoài bắc làm công việc bán tăm tre mưu sinh, cùng với
người vợ vừa là bạn đường, vừa là hoa tiêu dẫn dắt cho
ông ta vượt qua hàng ngàn cây số trên những cung đường tử
thần với hệ thống giao thông tử thần của Việt Nam và với
hàng trăm chốt gác cảnh sát giao thông dầy đặc khắp hang
cùng ngõ hẻm,đố có con kiến nào lọt qua mà không phải làm
một động tác bí ẩn gì đó đại loại?

Có thể nói không ngoa, hiện tượng anh Hậu mù ở Quỳnh Lưu,
Nghệ An láy xe máy là câu chuyện độc nhất vô nhị, vô tiền
khoáng hậu ở Việt Nam và trên cả thế giới?

Vấn đề đặt ra khá thú vị ở đây là vì sao anh "Hậu mù",
có thể lái xe qua biết bao nhiêu tầm nhìn của chiến sĩ cảnh
sát giao thông mẫn cán đang ngày đêm chà lên, sát xuống khắp
các con đường trong nam ngoài bắc mà không hề phát hiện có
một anh mù đang ung dung chay qua "mắt" mình. Duy nhất có lần
công an xã Quỳnh lâm bắt, đây cũng chính là xã nhà anh nhưng
chỉ bị nhắc nhở (có lẽ do là người cùng làng nên công an
biết). Việc anh "Hậu mù" láy xe máy đi qua hàng chục tỉnh
thành mà công an "sáng mắt" không nhìn thấy anh mù láy xe, đã
trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cho đội ngũ cảnh
sát giao thông của ta. Làm cảnh sát giao thông là để thấy,
phát hiện những hành vi sai trái và kịp thời ngăn chặn. Việc
CSGT chỉ thấy các hành vi tiêu cực để vòi vĩnh, nhận tiền
tài xế đã trở thành vấn đề nghiêm trọng và gần như là
hành vi không cách nào ngăn chặn. Họ làm nhiệm vụ giao thông
chỉ để thấy những cái mà họ có thể làm tiền hơn là
thấy những hành vi tội ác để trừng phạt nghiêm khắc, dẫn
đến giao thông Việt Nam giờ đây trở thành ác mộng. Cái
thấy đó của CSGT là cái thấy mù.

Vậy thì CSGT Việt Nam mù hết hay sao, mà không thấy anh Hậu mù
cỡi xe máy vi vu qua mắt mình dễ dàng thế? Câu trả lời
chắc không khó cho mỗi chúng ta về hiện trạng giao thông hiện
nay trên đường chúng ta đi!

Lâu nay chúng ta cứ than phiền này nọ về hiện trạng giao
thông bát nháo của Việt Nam. Rằng nhà nước đã đầu tư
không biết bao nhiêu tiền của để cải tạo đường xá, tăng
cường lực lượng CSGT chốt chặn khắp nơi, mở hết đợt cao
điểm giảm thiểu tai nạn giao thông này đến các đợt cao
điểm khác, ra quân hành động hàng loạt các tháng an toàn giao
thông,..Thế nhưng tình hình tai nạn giao thông không hề giảm,
nếu không muốn nói là có chiều hướng tăng?

Qua phóng sự chết người của Tuổi trẻ. Nên chăng nhà nước
tiến hành cuộc tổng kiểm tra "thị lực" của toàn bộ lực
lượng CSGT. Có quyết liệt như thế mới hy vọng bức tranh tai
nạn giao thông ắt sẽ sáng sủa hơn?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5805), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét