<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Xin nhắc lại, chúng tôi
không có điều kiện kiểm chứng những thông tin trong bài viết
này, nên xin độc giả bổ sung thêm thông tin và hãy thận
trọng khi sử dụng những thông tin được cung cấp ở
đây.</blockquote>
<strong>Nói chính xác hơn thì phải là: những ai đang phá nát
đất nước này?</strong>
Thông tin đã lan truyền nhưng mức độ kiểm chứng khó khăn hay
nói chính xác hơn là không thể trích dẫn nguồn vì lý do an
toàn, đó là việc Trung tướng Phạm Quang Vinh, Cục trưởng
Tài Chính Bộ Quốc Phòng hiện đã bỏ trốn mang theo sự thụ
két vài trăm tỷ. Có thông tin nói, con số đó lên tới ngàn
tỷ. Trợ lý của Vinh rút 150 tỷ gửi tiết kiệm lấy lãi tiêu
xài. Một phó khác của Vinh cũng đang bị điều tra.
Tình báo nhiều nước đang truy tìm Vinh vì Vinh mang theo bí mật
tài chính của Quân Sự Việt Nam. Đây là điều đang làm cho
Phùng Quang Thanh căng thẳng, đứng ngồi không yên trong thời
gian qua. Và đó là điều, càng buộc Thanh gắn bó với anh Ba X.
Thậm chí Anh Ba X quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ tới có một
giải pháp mà Thanh sẽ là Chủ Tich Nước.
Thanh chính thức đầu hàng và phục vụ Ba còn liên quan đến
sự gắn bó về tiền bạc. Chả thế mà trong cuộc họp trung
ương, Thanh phát biểu rằng, Quan Làm Báo là của Tâm Yến,
điều này Tổng Cục 2 đã điều tra. Đó là đòn quyết định
cứu X trước việc bỏ phiếu phế truất X ở kỳ họp trung
ương.
Hiện con trai Thanh là Phùng Quang Hải cùng với Nguyễn Thanh
Phượng, con gái X là hai nhân vật điều hành môi giới mua bán
vũ khí cho quân đội.
Phùng Quang Hải sinh năm 1974 chỉ trong vòng vài năm từ tay chơi
siêu xe, một trung tá, giám đốc một xí nghiệp (319) thuộc
Quân Khu 3 đã được Thanh nhào nhặn thành Thiếu tướng Tổng
Giám Đốc cũng đơn vị ấy nhưng nay lại gọi là <a
href="http://319.com.vn/">Tổng Công Ty 319</a> trực thuộc Bộ Quốc
Phòng. Trực tiếp Thanh đi lấy đất các đơn vị quốc phòng
cho con trai. Trụ sở 319 chiếm một phần đất của Sư Đoàn
Phòng Không 361 bảo vệ vùng trời Hà Nội.
Nhiều sỹ quan phản đối việc quy hoạch xây dựng nhà cao
tầng xung quanh trận địa phòng không thì nay 319 lấy luôn đất
phòng không và xây nhà cao tầng ở đó. Vùng trời Hà Nội coi
như tê liệt một góc Tây Nam.
Lính 319, thậm chí còn phải tham gia canh gác cho 319.
Trước đây, Bộ Quốc Phòng có các tổng công ty xây dựng như
Trường Sơn, Thành An, 36… để xây dựng các công trình quốc
phòng thì nay việc đó giao cho 319. Thanh trực tiếp sắp xếp
các công trình quốc phòng cho con.
Không những thế, bằng quyền lực của mình Thanh giúp cho trai
nhảy sang cả ngành ngoài.
Đinh La Thăng đã để 319 tham gia các công trình xây dựng giao
thông. Ba X thông qua Bắc Hà bơm cho Phùng Quang Hải 8500 tỷ để
xây dựng đường Phan Thiết Dầu Giây.
Đích nhắm tiếp theo của Phùng Quang Hải là Tổng Giám Đốc
Viettel với doanh số hàng năm lên đến khoảng 5 tỷ đô la Mỹ.
Và vì những quyền lợi như vậy, Thanh cần một người kế
nhiệm trung thành và cũng phải là người "có vấn đề".
Thanh ủng hộ người kế nhiệm mình là Đỗ Bá Tỵ.
Tỵ được Thanh cứu sau khi cả băng Tham Mưu của Quân Khu 2 bị
"bóc" vì liên quan đến tình báo Trung Quốc. Nhưng Tỵ thoát
thân, thậm chí còn ngoi lên chức Tổng Tham Mưu Trưởng, Thứ
Trưởng Bộ Quốc Phòng.
Tỵ còn có vấn đề mà Thanh biết, đó là việc khai gian tuổi.
Tỵ khai sinh năm 1954, đi bộ đội 1972.
Theo phong tục thì cái tên của Tỵ thường cha mẹ đặt liên
quan đến tuổi, tức Tỵ sinh năm 1953. Trước khi nhập ngũ, Tỵ
đã là sinh viên Tổng Hợp. Tỵ lờ đi phần này trong lý lịch
để gian thêm một số năm. Một số đồng ngũ của Tỵ cho
biết Tỵ khai gian ít nhất 4 tuổi.
Nhưng nói về khai gian tuổi thì không ai vượt qua Trần Đại
Quang. Đại Quang sinh năm 1950, khai thành 1956. Quang là anh của
Sáng, nay Sáng đương nhiên là anh Quang. Nhiều cán bộ Tổng
Cục An Ninh trước gọi Quang là anh, nay vừa cười vừa nói, tao
là anh ông Quang rồi.
Quang là một trong 3 người được Ba X quy hoạch làm thủ
tướng đó là Quang, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim
Ngân và Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chưa thời nào, Bộ trưởng Công An tiền bạc như bây giờ.
Quang làm đủ chuyện kể cả can thiệp án.
Cùng với Hoàng Nghĩa Mai, Viện Phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Tối Cao; Trần Văn Truyền và nay là Huỳnh Phong Tranh – Tổng
Thanh Tra Chính Phủ, đã giúp Anh Ba X trong vấn đề án tham
nhũng. Vì thế mà tất cả vấn đề tham nhũng chỉ được xử
lý nội bộ.
Điển hình của vấn đề tiền đối với Quang đã được
Dương Chí Dũng khai tại phiên tòa vừa qua. Và đó là lý do
Quang nổi điên khi BBC khui sâu thêm vụ việc dù mới chỉ liên
quan đến trợ lý Trần Quang Tiệp. Tiệp thì không thể làm cái
gì nếu như không muốn nói là việc đó là của Quang.
Quang bị Bình ruồi mua nên nay Bình yên tâm với vấn đề vơ
vét của mình.
Việc Ba X quy hoạch Quang là thủ tướng còn giải quyết chân
bộ trưởng công an cho một trong các đệ tự của mình nhưng
Bộ Công An có quá nhiều thứ trưởng trung thành với Ba X như
Bùi Nam, Tô Lâm, rồi cả Minh Chính (Quảng Ninh) nên sẽ lại có
cuộc chiến nếu Quang rút đi.
Nhưng dù gì thì hai nhân vật sẽ phụ trách cảnh sát và an ninh
giúp Ba X nhiệm kỳ tới là Tư Liêm và Chung Con.
Ba X quy hoạch tất cả các chức danh trừ chức danh Tổng Bí
Thư. Vì có lẽ, Ba X hiểu rằng, đó là của mình.
Có các giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Nếu cơ hội đến, X sẽ
là Tổng Thống. Đảng Cộng Sản giải tán và Thủ Tướng sẽ
là Bình Ruồi.
Nhưng nếu chưa chín muồi, X sẽ là Tổng Bí Thư, có thể kiêm
Chủ Tịch Nước.
Nếu không kiêm nhiệm hai chức danh, Phùng Quang Thanh sẽ là Chủ
Tịch Nước.
Một trong ba nhân vật Đại Quang, Kim Ngân và Xuân Phúc sẽ là
Thủ Tướng.
Út Anh sẽ là Chủ Tịch Quốc Hội.
Thường trực Ban Bí Thư là Đinh Thế Huynh. Huynh đã quỳ gối
và thề trung thành với X. Chả thế mà Huynh chỉ đạo dẹp
tất cả mọi chuyện về truyền thông liên quan đến các sai
phạm của tập đoàn Ba X.
Hiện trong Bộ Chính Trị, X điều hành hầu như toàn bộ các
thành viên. Tổng Bí Thư thì lú lẫn, Chủ Tịch Nước thì
không quân, không lính và không tiền.
Chủ tịch Quốc Hội thì loanh quanh với đám đệ tử đang nằm
trên thớt mà X muốn hạ dao lúc nào thì hạ. Nhất là sau khi
Phúc Bảo Việt bị bắt, Thắm Ocean thì bị câu lưu.
Nhưng để dẫn đến tình trạng mua quán bán chức mạnh chưa
từng thấy hiện nay phải nói đến cái mồm cá ngão Tô Huy
Rứa.
Nếu như Hồ Đức Việt có thể nâng đỡ mà không cần tiền
nếu đối tượng đó là gái, rượu, tennis, Nghệ An và Đoàn.
Nhưng với Rứa thì chỉ có tiền mà thôi.
Trong số 44 chức danh luân chuyển vừa rồi thì chỉ có hai
dạng người: một là thái tử Đảng và hai là cháu Bác Hồ.
Thậm chí con rể Phạm Quang Nghị cũng phải mò đến nhà Rứa.
Một suất luân chuyển giá từ 3 tỷ đến 5 tỷ tùy vị trí.
Rứa có một bà vợ tên Nhung. Công việc của bà này từ 9h
sáng đi gặp gỡ và mạc cả đủ thứ chức danh. Đôi khi bà ta
phán như bà ta là trưởng ban tổ chức trung ương.
Còn các thành viên khác của Bộ Chính Trị thì đã theo đuổi
quan điểm ngọa sơn quan hổ đấu và hy vọng yên ổn hoặc
tiếp tục cho nhiệm kỳ tới. Con rể Phạm Quang Nghị và con
rể Ngô Văn Dụ chắc chân phó chủ tịch Nam Định và Hà Nam
coi như là sự mạc cả yên thân giữa Nghị, Dụ với Ba X.
Với cách thức biểu quyết tập thể hiện nay, coi như X yên
tâm khi đã kiểm soát được cả Bộ Chính Trị và Trung Ương.
Cái mà Ba X sợ nhất hiện nay chính là dư luận. Bởi tảng
băng tham ô, tham nhũng mới là điều Ba X lo lắng nhất.
Vụ ụ nổi M83 chỉ là tảng băng nổi của Vinalines bởi
Vinalines mua mấy chục con tàu nát về chỉ để bán sắt vụ.
Vinalines làm thất thoát khoảng 40 ngàn tỷ. Chả kém gì Vinashin.
Rồi thì EVN, Petro Vietnam . Nhưng bất kỳ thông tin nào lộ ra
ngoài thì đều bị dập đi ngay. Thậm chí phóng viên và tổng
biên tập có thể bị đập chết.
Thực trạng nền kinh tế đang ở đâu? tan nát như thế nào và
Bình Ruồi đã thâu tóm các ngân hàng như thế nào? Vợ phó
tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh nợ Agribank bao nhiêu
tiền, chúng tôi sẽ đề cập trong thời gian tới…
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140503/duong-vu-ai-dang-lam-khanh-kiet-dat-nuoc-phan-2),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét