Liệu VN có dám lao mình xuống biển bằng tài ngầm vừa mua từ
Nga nhằm ngăn cản giàn khoan TQ xâm nhập hải phận, hay chỉ có
thể đứng trên bờ gào thét nhằm bảo vệ vùng biển của
mình?
<h2>Dựa vào khí tài?</h2>
Nga vừa loan tin tiến hành đóng tàu ngầm cuối cùng trong số 6
chiếc mà VN đặt mua với số tiền 2 tỷ USD. Gần như cùng
thời điểm, TQ loan tin đưa giàn khoan to lớn ra biển đông,
cách bờ biển VN khoảng 120 hải lý, để hoạt động thăm dò
dầu khí. Vị trí giàn khoan TQ hoạt động thực tế đã xâm
phạm hải phận VN.
Với tin đầu tiên liên quan đến tàu ngầm, truyền thông loan
tải cũng như 5 lần trước mà VN nhận tàu ngầm từ Nga, là
khiến người dân nghĩ rằng VN sẽ bảo vệ được hải phận
dựa vào khí tài mới mà trước đây phải chịu nhún nhường
TQ vì thiếu.
Với tin thứ 2 liên quan đến giàn khoan, truyền thông loan tải,
lại cũng như những lần trước VN "nhận được" sự xâm
phạm hải phận từ TQ, là điệp khúc phản đối không ngừng
nghỉ của chính phủ và vô số tổ chức thuộc chính phủ,
để người dân nghĩ rằng VN đang lo lắm chuyện bảo vệ hải
phận.
Một thông tin mà người dân trông đợi nhưng chưa thấy truyền
thông loan tải, là VN đã cử tàu ngầm mới tham gia chiến dịch
bảo vệ hải phận tại địa điểm TQ đưa giàn khoan đến.
Nếu đều này chưa xảy ra, thì các tàu ngầm VN mua từ Nga
được dùng để làm gì?
Liệu người dân có thể tin rằng, hiện đại hóa khí tài
đồng nghĩa với bảo vệ thành công hải phận nói riêng và
chủ quyền quốc gia nói chung?
<h2>Dựa vào con người?</h2>
VN đang lo tổ chức ra sao dịp kỷ niệm chiến thắng Điện
Biên Phủ. Chiến thắng tại Điện Biên Phủ được nhiều
người đồng ý với một trong những đúc kết rằng "thắng
là nhờ con người trước, nhờ khí tài sau".
Hiện tại, VN có thể dựa vào con người để bảo vệ thành
công hải phận của mình trước TQ?
Câu trả lời là có. Bởi đó là nguyên lý đã được trận
đánh Điện Biên Phủ minh chứng. Có điều, VN đang vướng tình
trạng tế nhị: Con người mà VN muốn dựa vào bị giới hạn,
tức chỉ là những con người có thẻ Đảng.
Hiện VN có gần 5 triệu con người có thẻ Đảng, đương đảm
trách vai trò điều hành một đất nước có 85 triệu con
người khác không có thẻ Đảng.
Chỉ dựa vào những chiếc thẻ Đảng vốn đã quen đặt lợi
ích của mình, của Đảng lên trên lợi ích quốc gia thì làm
sao người dân có thể đón nhận được tin tức mong đợi,
rằng tàu ngầm VN đã có mặt tại khu vực hiện diện dàn khoan
TQ.
Từ cổ chí kim, TQ luôn xem VN là quốc gia nhược tiểu. VN thực
khó để khiến TQ thay đổi cách nhìn nhận quốc gia mình khác
đi. Song, điều đó không có nghĩa là TQ xem mình là nhược
tiểu thì bản thân VN cũng tự xem mình là nhược tiểu. Nếu
vậy làm sao có những chiến thắng oanh liệt trong sử Việt,
làm sao có đất nước hình chữ S để điều hành như ngày hôm
nay.
Tiểu là nhỏ. Chuyện này không sai khi so diện tích VN và TQ.
Nhưng nhược là yếu thì chỉ đúng về ngôn từ mà ý nghĩa ám
chỉ thì VN không thể chấp nhận được. Phải chăng những
người điều hành đất nước đã chấp nhận và xem lối nhìn
của TQ về VN là đúng mà chỉ dám đứng trên bờ gân cổ cãi
để bảo vệ hải phận?
Chỉ dựa vào gần 5 triệu con người, quả thật những người
điều hành đất nước VN đang khiến quốc gia này vừa tiểu
vừa nhược. Trong khi về dân số, VN đứng thứ 13 thế giới
có gần 200 quốc gia.
Thực là chuyện tế nhị.
Dàn khoan TQ, hãy đợi đấy, VN còn đang phân vân chưa biết
dựa vào đâu!!!
Joe SG
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140505/joe-sg-lam-gi-voi-gian-khoan-trung-quoc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét