Pages

Hoàng Nhất Phương - Warm Bodies – Nồng Vương Hương Ấm

[video:http://www.youtube.com/watch?v=ZfiAkiO-RTY]

http://www.youtube.com/watch?v=ZfiAkiO-RTY


Người ta vẫn cho rằng, có những điều không dễ tin nhưng
thật như sự thật, khi tự mình trải qua một biến cố bất
ngờ vô cùng đặc biệt của đời sống, hay khi chứng kiến
một cảnh tượng khác thường nào đó, vốn chỉ được mô
tả trong những quyển sách viết về thế giới siêu hình. Đây
là trường hợp của R (Nicholas Hoult), một trong số những
người bị một loại virus lạ tàn phá đời sống, khiến họ
trở thành những zombies không còn ký ức, không thể hoạt
động như người bình thường. Zombies chỉ có thể sinh tồn
khi ăn thịt người, nói cho đúng là ăn phần não của ai đó
để sống bằng ký ức của nạn nhân. R đi lên đi xuống, quanh
quẩn trong một sân bay, nơi có rất nhiều zombies như anh. Cuộc
sống buồn tẻ, nhàm chán, đơn điệu, cho đến khi R tình cờ
gặp Julie Grigio (Teresa Palmer) cùng bằng hữu của cô đến khu
vực gần phi trường thu thập vật liệu y tế, trong những ngôi
nhà điêu tàn hoang phế. Coupede foudre - tiếng sét ái tình
khiến chàng R say nàng Julie như điếu đổ. Để sinh tồn và
cũng để có thể gần gũi Julie, R giết Perry Kelvin (Dave Franco),
bạn trai của Julie. Từ đó, R sống bằng ký ức của Perry,
chiếm được cảm tình của Julie.

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544332_361154794005412_45809291_n.jpg"
width="550" /></center>

R bảo vệ Julie, không để cô bị đồng bọn zombies của anh
hãm hại. Ngày qua ngày, khi Julie dần dần làm quen với cuộc
sống của R, cũng là lúc cô đánh thức ký ức của R, làm
sống dậy trong lòng chàng trai trẻ những cảm xúc đã bị quên
lãng từ rất lâu. Giữa hai người càng lúc càng nảy sinh
những tình cảm tốt. Julie không hề biết Prerry bị R sát
hại, cũng như R không thể ngờ cha của Julie chính là thủ
lãnh, đứng đầu một toán người chuyên tiêu diệt zombies. Theo
lời yêu cầu của Julie, R đưa cô về nhà. Trên đường đi R
thú nhận đã giết Perry. Vô cùng sợ hãi, Julie bỏ chạy,
đoạn tuyệt với R. Một mình trở về đường xưa lối cũ, R
nhìn thấy nghịch cảnh đau lòng. Cha của Julie là Colonel Grigio
(John Malkovich) đang tìm cách tiêu diệt nhóm người Boneys (chính
là các zombies.) Ông Grigio không tin zombies có thể biến thành
người thường, không ngần ngại tìm đủ mọi cách tiêu diệt
họ.

<img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/554017_361154864005405_1334219534_n.jpg"
width="550" />

Là bộ phim nói về zombies, nhưng <em>"Warm Bodies"</em> không mô
tả những xác chết đáng sợ, cũng không vẽ ra một cuộc tàn
sát nhân loại của những zombies đã hóa thành tà thần, ác
qủy. Ngược lại <em>"Nồng Vương Hương Ấm"</em> dựa trên
tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Isaac Marion, được đạo
diễn Jonathan Levine dàn dựng thành bộ phim huyền bí lãng mạn
trên màn bạc, nói về tình yêu của một zombie có tâm hồn
nhạy cảm, và một thiếu nữ khả ái, dịu hiền. Khoảng cách
giữa zombie R và Julie là bóng tối và ánh sáng, là cái chết
của Perry. Ngay lập tức Julie không hiểu vì sao những zombies
như R phải giết người mới có thể sinh tồn, mới có thể
sống đời bình thường như mọi người được sinh ra trên
trái đất này. Cũng như ngay lập tức, R không thể chứng minh
cho mọi người thấy, zombies chỉ là nạn nhân của một loài
virus độc hại. Zombies giết người để sinh tồn, một hành
động thật đáng lên án, nhưng zombies không còn con đường
lựa chọn nào khác, nếu họ muốn thoát khỏi thân phận
zombies. Nỗi éo le, cảnh đoạn trường như vậy, nhưng lại
được diễn tả thật nhẹ nhàng, thật dí dỏm trong <em>"Warm
Bodies."</em> Levine không quay những thước phim ma hãi hùng, ông
muốn gửi gấm trên màn bạc lời <em>"truy điệu"</em> nhẹ
nhàng kiểu <em>"treat ortrick."</em> Ở chừng mực nào đó, kịch
bản do ông viết đã mô phỏng những zombies giống như anh chàng
Jack O' Lanterns, một anh chàng có nhiều tính xấu không được
lên thiên đàng, nhưng từng cứu thằng quỷ nhỏ ra khỏi sự
giam cầm của người trần gian, nên cũng không bị ma quỷ bắt
vào địa ngục. <em>"Nồng Vương Hương Ấm"</em> mời gọi khán
giả nên nhìn zombies, theo quan điểm phóng khoáng của thần
thoại. Bởi vì tự do là quyền lực tuyệt đối, mà thần
thoại luôn trao tặng cá nhân vật. Họ (các nhân vật) được
quyền sống-yêu-thương-giận-ghét một cách tự do, và dĩ nhiên
đầy cá tính.

<img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/547729_361154967338728_1063277744_n.jpg"
width="550" />

Ngân quỹ để quay <em>"Warm Bodies"</em> là $30 triệu mỹ kim,
hiện đã thu về hơn $45 triệu. Sang đến tuần thứ hai, những
zombies vẫn chiếm giải nhì trong top ten tại các phòng bán vé.
Điều này cho thấy <em>"Nồng Vương Hương Ấm"</em> là phim
được khán giả ưa chuộng. Giai nhân Teresa Palmer và tài tử
Nicholas Hoult tuy chưa thực sự làm nổi bật vai diễn, nhưng họ
đã thành công khi khắc họa trên màn bạc hình ảnh đôi trai
tài gái sắc, đã vượt qua những định kiến đời thường
để hiểu nỗi lòng của nhau. Tình yêu muôn đời bất biến.
Tình yêu có thể san bằng mọi chướng ngại. Tình yêu có thể
biến cải tâm hồn vô cảm của zombies, khiến họ tìm lại
được cảm xúc màhọ đã đánh mất từ lâu. Tình yêu thật
sự là sức mạnh vô biên, có thể thay đổi tất cả. Đây
chính là thông điệp mà <em>"Warm Bodies - Nồng Vương Hương
Ấm"</em> muốn chia sẻ với mọi người.

<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

11:29pm Thứ Năm ngày 14 tháng 2 năm 2013


<img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/63460_361155054005386_112970219_n.jpg"
width="550" />






***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130414/hoang-nhat-phuong-warm-bodies-nong-vuong-huong-am),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét