Pages

Hoàng Nhất Phương - The Dark Knight Rises – Kỵ Sĩ Trong Đêm Xuất Hiện

[video:http://www.youtube.com/watch?v=pk2IteR2QxQ]

http://www.youtube.com/watch?v=pk2IteR2QxQ

Để bảo vệ danh tiếng anh hùng cho Harvey Dent (Aaron Eckhart) khi
người luật sư hai mặt (two faces) này qua đời, và cũng để
cư dân thành phố Gotham được sống trong bình an, Batman Bruce
Wayne (Christian Bale) nhận hết mọi tội lỗi, biến thành
<em>"tội nhân thiên cổ,"</em> phải sống âm thầm trong bóng
tối vì bị cả thành phố săn đuổi truy lùng. Chiếu theo đạo
luật Dent (Dent Act), Ủy Viên James Gordon (Gary Odman), và Nha Cảnh
Sát Gotham gần như đã tiêu diệt mọi tổ chức tội phạm. Là
một trong số ít quan chức cảnh sát trung thực và trong sạch,
James cảm thấy có lỗi khi che đậy tội ác của Dent, khi để
Người Dơi phải gánh chịu lời cáo buộc nặng nề của công
chúng và của chính quyền, về những tội phạm không phải do
anh gây ra. James cũng biết không dễ dàng làm sáng tỏ vấn
đề, vì người dân Gotham khó có thể tiếp nhận sự thật,
khó có thể tin rằng Dent mới chính là tội phạm.

<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/kysitrongdem.jpg" /></div>

Nhưng với tên phản diện Bane (Tom Hardy) thì điều gì cũng có
thể xảy ra. Nắm trong tay bí mật về tội phạm của Dent, hắn
hoạch định một kế hoạch hành động táo bạo. Được xem là
<em>"truyền nhân"</em> của Joker (Heath Ledger) tên đại ma
đầu đã chết, Bane khống chế cảnh sát, gây ra nhiều tội ác
khủng khiếp, muốn nhận chìm Gotham trong biển lửa. Cùng lúc
đó sự xuất hiện thật quyến rũ và đầy bí ẩn của cat
woman Selina Kyle (Anne Hathaway) tạo thêm những tình huống phức
tạp. Người Dơi thấy đã đến lúc hành động. Thinh lặng
suốt tám năm, Batman ẩn mình dưới cái tên Bruce Wayne, chủ
nhân của tập đoàn đầu tư Wayne. Anh theo dõi Bane, theo dõi
miêu nữ Selina, quyết tâm ngăn chặn mọi hành vi điên cuồng
của bất cứ ai muốn phá hoại đời sống bình yên của cư
dân Gotham. Có thể nói dù đã qua đời trong <em>"The Dark Knight
- 2008"</em> nhưng <em>"cái bóng"</em> Harvey Dent vẫn cùng với
<em>"Kỵ sĩ trong đêm xuất hiện,"</em> vẫn khiến khán giả
cảm nhận: Harvey là nguyên nhân gây ra muôn vàn giống tội trong
cõi đời nhiều hệ lụy này. Phải chăng sự lẩn trốn của
Batman Bruce Wayne, cơn hoảng loạn thất thường của Bane, những
mớ bòng bong rối bùng trong thành phố Gotham chính là hệ quả
có từ những việc làm đáng khiển trách của Harvey…?

<em>"The Dark Knight Rises"</em> là phim siêu anh hùng mô phỏng
theo truyện tranh nổi tiếng <em>"Batman"</em> do họa sĩ Bob Kane
và nhà văn Bill Finger sáng tạo, Detective Comic (DC Comic) xuất
bản tháng 05-1939. Đây cũng là bộ phim thứ ba và là bộ phim
cuối cùng trong <em>"Batman Film Trilogy"</em> của đạo diễn
Christopher Nolan. Thành công vang dội của <em>"Batman Begin -
2005"</em> và <em>"The Dark Knight-2008"</em> đã khiến khán giả
ghiền xi nê mê Batman nao nức đón chờ <em>"Kỵ sĩ trong đêm
xuất hiện."</em> Với ngân qũy khổng lồ lên đến $250 triệu
mỹ kim, doanh thu tính đến nay là $337.108.988, <em>"The Dark Knight
Rises"</em> không hổ danh là siêu phẩm điện ảnh, trình diễn
trên màn bạc những màn <em>"so găng"</em> nảy lửa hãi hùng.
Đa số các cảnh hành động trong phim đều được quay thật,
không hề dùng kỹ xảo máy tính. Đáng nể nhất là cảnh quay
nhân vật Bane cho nổ sân vận động quy tụ đến 11.000 diễn
viên quần chúng. Để thực hiện cảnh này, đạo diễn
Christophe Nolan và ê-kíp làm phim đã <em>"độn"</em> sân lên
và cho nổ thật, sau đó quay lại. Cảnh máy bay bị phá hủy
trên không cũng quay trực tiếp. Những hiện trường thật như
sự thật đã nói lên tài năng của đạo diễn Nolan và của
ê-kíp làm phim, cũng như đã mang lại giá trị nghệ thuật cho
<em>"The Dark Knight Rises."</em>

<div class="boxright200"><img src="http://danluan.org/files/u23/kysy2.jpg"
/></div>
Nếu như cố tài tử Heath Ledger đã đoạt giải Oscar cho vai
diễn để đời <em>"Joker"</em> trong <em>"The Dark Knight -
2008"</em> thì tài tử Christian Bale thật xứng đáng với danh
hiệu <em>"Người Hùng Batman"</em> trong <em>"Batman Film
Trilogy"</em> của đạo diễn Christopher Nolan. Nhân vật anh hùng
Batman trong truyện tranh này đã trở thành huyền thoại, qua
diễn xuất tuyệt vời của Bale. Không chỉ một mình Christian
Bale, các tài tử danh tiếng Tom Hardy, Anne Hathaway, Joseph
Gordon-Levitt, Gary Oldman, Morgan Freeman, Marion Cotillard…v.v…cũng
đã chứng tỏ khả năng độc đáo của họ, khi hóa thân thành
nhân vật được phân vai trong phim. Dĩ nhiên, không thể không
nói đến sự sáng tạo vô cùng của đạo diễn thiên tài
Christopher Nolan. Ông đã mang vinh dự về cho ngành điện ảnh
nói chung, cho <em>"Batman Film Trilogy"</em> của ông nói riêng.
Và <em>"The Dark Knight Rises"</em> thật sự là lời chia tay hoàn
hảo của Nolan với người hùng Batman, trong sound track tuyệt
vời của nhà soạn nhạc kiệt xuất Hans Zimmer.

Bên cạnh thành công rực rỡ, hãng phim Warner Bros. Pictures và
toàn thể ê-kíp làm phim của đạo diễn Christopher Nolan cùng
đau buồn, tưởng niệm cái chết thương tâm của những người
hâm mộ <em>"The Dark Knight Rises."</em> Mười hai người thiệt
mạng, 58 người bị thương - trong số này có những người
đang ở trong tình trạng nguy kịch -, vì bị James Holme nổ súng
bắn hàng loạt tại rạp Ciné Century 16 ở Aurora, Colorado trong
đêm trình chiếu đầu tiên. Tài tử Christopher Bale và vợ đã
đến đặt vòng hoa phân ưu ở nơi xảy bạo loạn, đã đến
thăm các nạn nhân và cũng là khán giả hâm mộ anh còn điều
trị trong bệnh viện. Hãng phim Warner Bros. Pictures đình chỉ
nhiều buổi trình chiếu ra mắt, cùng với thế giới chung chia
nước mắt u buồn với gia đình của các nạn nhân vô tội.
Một dấu ấn vô cùng thương cảm không thể nào quên, nỗi khi
xem <em>"The Dark Knight Rises."</em>

Cũng giống như những người hùng khác, siêu anh hùng Batman sau
khi giải cứu thế giới khỏi thảm họa diệt vong đã lui vào
ẩn dật, và sẽ lại xuất hiện theo tiếng gọi của lương
tri, của chính nghĩa. Nội dung phim tưởng chừng không có gì
mới mẻ, nhưng <em>"The Dark Knight Rises"</em> được thể hiện
theo phong cách mới đầy kịch tính, nhiều tình huống nan giải
bất ngờ. Các nhân vật bị đặt trước ngã ba đường,
trước đúng và sai, xấu và tốt, thiện và ác. Họ phải đấu
chiến thắng chính bản thân, phải vượt qua mọi lề thói
nghiệt ngã của cuộc đời, để bảo vệ công lý, bảo vệ
hòa bình, và để sống đúng với phẩm giá cao quý của một
người. Đây chính là thông điệp của <em>"The Dark Knight
Rises,"</em> khi ký gửi trên màn bạc khí thế anh hùng của
Batman, và của những ai muốn vượt thoát ra khỏi sự suy tàn
đạo đức trong xã hội hiện thực, để sống làm người công
chính.

<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

8:41 am Thứ Sáu ngày 27 tháng 07 năm 2012

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/kysy1.jpg" width="350"
height="500" alt="kysy1.jpg" /></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13563), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét