Nguyên Anh - Vì sao dân chủ và bất đồng chính kiến luôn thất bại?

Các bác mấy năm nay liên tục tự phê bình thế là tốt. Đáng
tiếc là chỉ nhận ra bề nổi của yếu điểm chứ chưa chỉ
ra được nguyên nhân cốt tử của sự yếu kém trong hoạt
động dân chủ và đối lập. Yếu điểm cốt tử là các bác
đối lập và bất đồng chính kiến với đảng Cộng Sản
Việt Nam, nói cho gọn là "toàn chọn giải pháp húc đầu vào
đá, trong khi mình yếu như trứng gà con so".

<center>- oo0oo -</center>

Này nhé:

- Đảng Cộng sản Việt Nam giành chính quyền khi chỉ có hơn
5000 đảng viên. Họ vô cùng thấm nhuần lời dạy của Lê-nin
"tổ chức, tổ chức và tổ chức", lại thêm bài học xương
máu từ cộng sản với công đoàn đoàn kết Ba Lan. Thế mà các
bác cách mạng dân chủ của chúng ta cứ ngang nhiên rầm rộ
trưng ra hết hội đoàn này đến đảng phái kia, tổ chức
nọ... Tất nhiên, cộng sản sẽ tìm cách diệt các bác từ khi
mới manh nha trứng nước, không ai ngu để các bác lớn khôn.

- Bài học cách mạng màu ở Đông Âu còn nóng hổi. Chính bản
thân đảng CS Việt Nam cũng cướp chính quyền bằng cách "chớp
thời" cơ, biểu tình chuyển thành bạo loạn lật đổ. Thế mà
các bác dân chủ và bất đồng chính kiến lại cứ chăm chăm
bắt chiếc "nhung" với "cam" thì có mà đến tết Công Gô cũng
chả làm nên trò trống gì. Có triệu chứng không an toàn là
họ xích thố các bác ngay lập tức, như bạn Vũ chẳng hạn.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Dân Việt Nam đã bị
bội thực những lời hứa hẹn tốt đẹp, lý tưởng cao siêu
rồi, ăn bánh vẽ uống nước ép củ chuối thật nhiều
rồi.<img class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br
class="quoteclear"></div></div>
- Dân Việt Nam đã bị bội thực những lời hứa hẹn tốt
đẹp, lý tưởng cao siêu rồi, ăn bánh vẽ uống nước ép củ
chuối thật nhiều rồi. Phe Cộng sản thì hô hào "tất cả vì
độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của
nhân dân". Sau một hồi chiến đấu với chả dựng xây, kết
quả, ngày càng nhiều tư bản đỏ với địa chủ đỏ, công
nhân thì bị cấm biểu tình đòi quyền lợi, nông dân thì mất
đất, nhân dân liên tục chết trong trụ sở công an, đất đai
biển đảo thì bị Tàu gặm nhấm như tằm ăn rỗi. Phe Quốc
gia thì hô hào lý tưởng quốc gia, xã hội văn minh dân chủ.
Thực tế, hết ông Diệm độc tài, các tướng làm loạn, đến
ông Thiệu cũng không khá hơn, "còn tiền còn chống cộng, hết
thì thôi", các sếp nhớn của chế độ khi lắm mầu thì tranh
quyền chí chóe, khi gặp nạn thì cắp đít lỉnh mất, hôm nay
hô hào anh em tử thủ, ngày mai đã chuồn, bỏ mặc hàng vạn
anh em chiến hữu bị đày đọa tức tưởi. Thực tế lịch sử
mới vừa qua như vậy mà ngày nay cứ hô hào lý tưởng cao
siêu, hứa hẹn xây dựng xã hội tốt đẹp này nọ thì rất
ít người tin theo.

- Nhận thức chính trị của dân ta còn yếu, dân ta cũng nghèo,
chỉ thích lợi ích cụ thể, trước mắt. Các bác lại toàn
đưa ra những khái niệm văn minh dân chủ rất là kinh viện,
hàn lâm. Dân họ không có hiểu và cũng chẳng khoái. Thế là
các bác như rồng chỉ có đầu, tức là dù có tổ chức cũng
không có quần chúng.

- Ở một nước Á Đông, nghèo và kém phát triển như Việt Nam
thì việc đấu tranh thay đổi chế độ muốn thành công nhất
thiết phải có một luận thuyết tư tưởng nào đó làm điểm
tựa, không hay ho nhất thì cũng phải tạm dùng được. Các bác
dân chủ, đối lập, bất đồng chính kiến cho đến bây giờ
chưa đưa ra được luận thuyết tư tưởng nào khả dĩ có thể
kết tụ lòng người. Về mặt này thì ngay cả đảng CS Việt
Nam hiện nay cũng đang bí (vì lý luận đỉnh cao trí tuệ Mác
Lê suy thoái, lỗi thời), nhưng họ hơn hẳn các bác ở chỗ
họ đang nắm chính quyền hợp hiến trong tay, lại có bề dày
thành tích lãnh đạo nhân dân đánh bại hai đế quốc to, giành
độc lập dân tộc - thống nhất tổ quốc. Dân thì sợ mà
quốc tế thì nể, các nhà tư bản ngoại quốc ham muốn được
gần gụi làm ăn. Còn các bác dân chủ, đối lập, bất đồng
chính kiến có gì trong tay? Gần như là con số O to tướng.

... Tạm mấy điểm chủ chốt như vậy, khi nào có thời gian
sẽ viết thêm.

<center>- oo0oo - </center>

Trong khi toàn dại dột lấy trứng chọi đá như vậy, các bác
dân chủ, đối lập, bất đồng chính kiến không chịu nhìn ra
những yếu điểm chết người của chế độ này, bằng cớ là
cho đến tận bây giờ, chưa thấy có bài viết nào chỉ ra
những tử huyệt ấy. Nó là thế này:

- Cộng sản đập nát kinh tế tư nhân, quyết xóa sổ cho bằng
được, nhưng làm không có nổi. Kết cục, kinh tế tập trung
vỡ tan, kinh tế quốc doanh lụn bại, phải chuyển qua kinh tế
thị trường, cổ phần hóa tư nhân hóa ngày càng mạnh.

- Cộng sản quyết tận diệt các luồng tư tưởng khác,
hạn chế hòng làm teo tóp các tôn giáo nhằm độc chiếm tư
tưởng dẫn đạo xã hội, làm cơ sở cho độc tài toàn trị
lâu dài. Nhưng mà các tôn giáo không có tuyệt mà sống rất
dai, giờ đây càng ngày càng thêm khỏe. Các luồng tư tưởng
khác cộng sản dần dà cũng được công khai bàn luận nhiều.

- Cộng sản tuy thắng về quân sự và chính trị nhưng lại thua
về văn hóa. Này nhé, phổ thông 12 năm này, phân ban này. Rồi
thì Khu đổi thành Quận, Tiểu Khu thành Phường. Rồi thì phong
bao, phong bì. Rồi thì bia ôm, em ún xinh trẻ đẹp. Rồi thì
đầy tháng trẻ nhỏ. Rồi thì Dzô dzô trăm phần trăm. Rồi
thì Noel, Valentine. Rồi thì đua xe. Rồi thì lạng vàng thành
lượng vàng hay cây vàng, đồng cân thành chỉ. Rồi thì truyện
chưởng, phim heo v.v và v.v... Vài năm lại đây, các chương
trình ca nhạc mừng lễ tết trên TV dàn dựng hay gần như...
Thúy Nga Paris.

... Tạm liệt kê vài điểm vậy đã. Đấy, các bác phải biết
xoáy vào những điểm chết ấy, vừa đỡ nguy hiểm, lại dễ
thành công.

<center>- oo0oo -</center>

Để dễ nhớ, xin tổng kết và tặng cho các bác dân chủ,
đối lập, bất đồng chính kiến hai bài thơ về chiến lược
và chiến thuật như sau:

1/ Chiến lược chung:

<em>Tâm linh rỉ rả thay nhận thức</em>
<em>Bạc tiền tí tách đổi nhân tâm</em>
<em>Nâng cao dân trí thêm đồng chí</em>
<em>Phát triển thanh niên, tổ chức ngầm</em>

2/ Chiến thuật tổng thể:

<em>Xiển dương trí huệ Phật giáo</em>
<em>Quảng bá văn hóa Ki-tô</em>
<em>Đề cao tinh thần dân tộc</em>
<em>Học tập kinh nghiệm Bác Hồ</em>

Đây là nói chiến thuật tổng thể, còn chiến thuật cụ thể
và chi tiết thì tùy tình hình, tùy tổ chức mà định liệu.
Cũng xin lưu ý "<em><strong>học tập kinh nghiệm Bác
Hồ</strong></em>" không phải là học tập tư tưởng Hồ Chí
Minh. Học tập TTHCM là học theo cái đã được nhào nặn cho
phù hợp với quyền và lợi ích của một số người cầm
quyền. Học tập KNBH là nghiên cứu, xem xét về cuộc đời,
thân thế và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, xem xem cái
nào hay - còn hợp thời - ta có thể vận dụng thì tham khảo
ứng dụng, không tôn sùng thánh hóa, không nhất nhất làm theo
kiểu máy móc rập khuôn.

<center>- oo0oo -</center>

Cuối cùng, thân gửi tặng các bác dân chủ, đối lập, bất
đồng chính kiến vài câu thơ, trích từ một bài thơ cổ,
chắc nhiều bác cũng đã biết, nhưng cũng cứ xin chép ra đây:

<em>Kìa những kẻ vội lòng phú quí </em>
<em>Xem trong mình một tí đều không</em>
<em>Ví dù có gặp ngư ông </em>
<em>Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng </em>

Thời cơ chỉ đến với ai nắm được nó chứ không đến với
người thấy nó. Sắp tới cơ hội chắc sẽ nhiều, nhưng để
nắm được thời cơ thì phải dày công chuẩn bị và phải xác
định trước là không thể ăn mảnh một mình.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7248), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét