Lê Thăng Long - Biện luận về người yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức

<center><img
src="https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10653786_568130859997039_5806659260020135874_n.jpg?oh=52e32dbf370527e0675f44cc1f87fa38&oe=550B31C6"
width="560" /></center>

Tôi xin đăng lại bài viết này nhân kỷ niệm ngày sinh anh
Trần Huỳnh Duy Thức 29/11.

Sài Gòn - TP.HCM, 26/11/2014, Lê Thăng Long - Lincoln Lê.

-----

<strong>Kính gửi:</strong> Đồng bào Việt Nam ở trong nước và
nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!

Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi xin bày tỏ
đôi lời chứng minh cho sự vô tội của tù nhân lương tâm
Trần Huỳnh Duy Thức. Doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức
năm nay 48 tuổi, hơn tôi 1 tuổi, anh là bạn thân của tôi từ
hồi còn là sinh viên đại học tới nay. Chỉ vì đấu tranh
đòi quyền con người cho nhân dân Việt Nam mà doanh nhân yêu
nước Trần Huỳnh Duy Thức bị xử án 16 năm tù giam. Anh Thức
bị giam tù từ năm 2009 đến nay, hiện anh vẫn còn bị giam tù
tại Việt Nam. Anh Thức bị kết án theo điều 79 Bộ luật Hình
sự nước CHXHCN Việt Nam với nội dung là: Hoạt động nhằm
lật đổ chính quyền nhân dân. Thật sự quá vô lý khi xử anh
Trần Huỳnh Duy Thức với tội danh này. Tôi xin chứng minh rõ
về sự vô tội của anh Thức:

Xét về bản chất sâu sắc tại Việt Nam từ mấy chục năm qua
đến nay chưa hề có chính quyền nhân dân thật sự đúng
nghĩa. Chính quyền tại Việt Nam từ mấy chục năm qua đến nay
thực sự về bản chất là chính quyền của đảng Cộng sản
Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã "tiếm quyền" (lời
của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An), đã chiếm
chính quyền của nhân dân Việt Nam. Chính quyền chỉ thực sự
là chính quyền nhân dân khi toàn bộ quyền lực của chính
quyền là của nhân dân, đại diện cho nhân dân hoàn toàn. Tại
Việt Nam có thực tế không thể chối cãi đó là quyền lực
thực tế của chức vụ Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam
luôn cao hơn, bao trùm hơn quyền lực thực tế của các chức
vụ như: chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng
chính phủ. Nhân dân Việt Nam chỉ được tham gia bầu cử, ứng
cử tạo nên các chức vụ: chủ tịch quốc hội, chủ tịch
nước, thủ tướng chính phủ. Nhân dân Việt Nam từ trước
đến nay chưa bao giờ được tự do tham gia bầu cử và ứng
cử chức vụ Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.

Quyền lực thực tế của chức vụ Bí thư đảng Cộng sản
Việt Nam luôn cao hơn, bao trùm hơn các chức vụ như: chủ tịch
ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng nhân dân ở các cấp
chính quyền như: xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố.

Điều 4 hiến pháp Việt Nam có ghi nội dung là: đảng Cộng
sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện xã hội Việt Nam. Xã hội
Việt Nam là bao gồm toàn bộ nhân dân Việt Nam và chính quyền
Việt Nam. Toàn bộ bộ máy lãnh đạo của đảng Cộng sản
Việt Nam từ cấp địa phương tới trung ương nhân dân Việt
Nam không được tự do tham gia ứng cử và bầu cử.

Thực sự tôi nhận thấy bản chất đảng Cộng sản Việt Nam
đang cai trị toàn bộ cả nhân dân Việt Nam và chính quyền
Việt Nam. Chính quyền của nhân dân Việt Nam đã và đang trở
thành chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Chính quyền
Việt Nam gồm các hệ thống cơ bản như: nhà nước, chính
phủ, quốc hội, hội đồng nhân dân.

Khi tại Việt Nam chưa thực sự có chính quyền nhân dân thực
sự thì anh Trần Huỳnh Duy Thức lấy đâu ra chính quyền nhân
dân để mà lật đổ ????? !!!!!

Nếu nói anh Thức lật đổ chính quyền của đảng Cộng sản
Việt Nam thì may ra còn tí chút có lý có thể để mà xem xét.

Trên thực tế anh Thức không hề sử dụng bất kỳ một loại
hình bạo lực nào tại Việt Nam. Anh Thức mới chỉ viết một
số bài viết bày tỏ một số quan điểm về đòi quyền con
người cho nhân dân Việt Nam mà thôi. Anh Thức muốn đảng
Cộng sản Việt Nam hãy trả lại chính quyền cho nhân dân Việt
Nam.

Tôi, luật sư yêu nước Lê Công Định, trí thức trẻ yêu
nước Nguyễn Tiến Trung bị bắt giam tù và xử án cùng ngày
với doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức. Tôi, Định,
Trung bị xử án nhẹ hơn anh Thức và đã ra tù.

Tôi và anh Thức đều bị bức cung, bị làm nhục hình rất tinh
vi. Tôi rất phản đối chế độ chính trị độc tài và bộ
luật vớ vẩn của đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh Thức và chúng tôi đã xả thân để đòi quyền con người
cho nhân dân Việt Nam. Vậy rất mong đồng bào Việt Nam ở trong
nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy có tấm lòng
bảo vệ quyền con người chính đáng của anh Thức cùng chúng
tôi.

Cuối năm 2013 quốc hội Việt Nam có họp và bổ sung điều
khoản quan trọng có nội dung là: coi trọng, tôn trọng và bảo
vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Quyền con người
phải nói cụ thể, không được chung chung mơ hồ. Việt Nam
cần phải cụ thể đúng theo nội dung của công ước về nhân
quyền quốc tế do Liên Hiệp Quốc đã ban hành từ năm 1946
đến nay vẫn còn hiệu lực là:

1/ Quyền tự do lập hội (hội có nhiều hình thái khác nhau
như: đảng chính trị, công đoàn, phong trào nhân dân, câu lạc
bộ sở thích, hội nghề nghiệp …)

2/ Quyền tự do tôn giáo.

3/ Quyền tự do bầu cử và ứng cử vào mọi chức vụ quyền
lực của chính quyền, mọi bộ máy lãnh đạo xã hội.

4/ Quyền tự do ngôn luận. Tức là quyền tự do thành lập báo
chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân.
Quyền tự do nói lên sự thật, tự do hội họp, tự do phát
biểu ý quan điểm riêng của mình trước công chúng là thuộc
về quyền tự do ngôn luận.

5/ Quyền tự do biểu tình ôn hòa.

6/ Quyền tự do tổ chức trưng cầu dân ý.

7/ Quyền tự do học thuật.

8/ Nhiều quyền tự do khác nữa.

Chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng vũ
lực để cướp mất rất nhiều quyền con người của nhân dân
Việt Nam. Chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam đã sử
dụng sức mạnh bạo lực để cai trị, bắt giam tù, xử án oan
sai anh Thức và tôi cùng nhiều tù nhân lương tâm khác. Không
có một tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam có tội hết. Yêu
nước là không có tội. Tất cả mọi tù nhân lương tâm Việt
Nam đều là những người rất yêu nước. Tôi đề nghị toàn
thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè
bạn quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể nhất để can
thiệp buộc chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam sớm
trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức cùng tất cả tù nhân
lương tâm Việt Nam.

Tôi xin kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước
và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe,
bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc.

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 23/07/2014,

<strong>Lê Thăng Long – Lincoln Lê</strong>

Web: www.lethanglong.wordpress.com
FB:www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn
Email: thanglong67@gmail.com
ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
ĐTDĐ: +84-967375886,ĐTDĐ: +84-8-22245577.

<img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/s720x720/10412001_568131236663668_6203477724040273230_n.jpg?oh=7c19049fc9f2713fc5e4167335c97637&amp;oe=551D88C9&amp;__gda__=1426957614_096a99205a759d42233a90fd0426ce51"
>
<em><center>Gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức biểu tình ôn hòa
tại Sài Gòn 23/11/2014 đòi trả tự do cho TRẦN HUỲNH DUY
THỨC.</center></em>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141126/le-thang-long-bien-luan-ve-nguoi-yeu-nuoc-tran-huynh-duy-thuc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét