Hà Sơn - Khế ước xã hội và chuyên chính Việt Nam

<center><img
src="https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10169419_1513060408947767_2082491037301045869_n.png?oh=025e4741fe3e7514ffc3b761771bce89&oe=5518237E"
width="560" /></center>

Việt Nam hiện nay đang đối diện với hai vấn đề lớn, sự
suy yếu về mặt luật pháp và khả năng lãnh đạo yếu kém
của nhà cầm quyền trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã
hội lẫn chính trị. Ở một mặt nào đó, xã hội đang trở
về trạng thái tự nhiên (tha hóa, dã man).

Nó cho thấy một bài học về việc trao quyền lực và thực thi
quyền lực. Điều mà Jean-Jacques Rousseau, một nhà triết học
thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng
Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát
triển của chủ nghĩa dân tộc đã từng đề cập đến trong
tác phẩm "Khế ước xã hội". Tác phẩm đưa con người
trở nên thật tính với nhu cầu tự do đó và buộc con người
càng phải trả lời được hai mệnh đề:

Có quyền lực chính trị hợp pháp không, hay thẩm quyền chính
trị của chính quyền có được bắt nguồn từ đâu?

Muốn đảm bảo được tự do và bình đẳng giữa người với
người thì thẩm quyền chính trị của chính quyền phải
được trao vào tay ai, một ông vua chuyên chế, tầng lớp có
của (tư sản), một bộ phận của dân chúng hay là toàn thể
nhân dân?

Cả hai mệnh đề đó trở nên hữu dụng trong bối cảnh của
Việt Nam ngày hôm nay. Khi mà tính chính danh của chính trị và
thẩm quyền chính trị vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Tự do trở thành tiền đề mở đầu cho cái trăn trở tìm
trật tự chính trị của chính bản thân Rousseau và những con
người tìm kiếm tính hợp pháp chính trị, dự hiến tự do về
sau này. Chính vì vậy, ngay lời mở đầu của chương thứ
nhất, Rousseau viết: "Con người sinh ra được tự do, nhưng ở
đâu họ cũng bị xiềng xích". Đối với Rousseau, tự do là
điều kiện thiết yếu để con người là một con người.
Chính vì vậy, nền tảng tư tưởng chính trị của Rousseau thể
hiện trong Khế ước Xã hội là nhà nước được thiết lập
bởi một khế ước xã hội - trên đó các thành viên xã hội
thống nhất các nguyên tắc để cùng chung sống với nhau và
quyền lực chính trị thuộc về toàn dân. Nhân dân trao quyền
lực chính trị cho chính quyền để điều hành đất nước theo
nguyện vọng và ý chí toàn dân. Quyền lực chính trị của
chính quyền sẽ bị thu hồi bất kỳ lúc nào, nếu chính quyền
không làm đúng chức năng được nhân dân ủy quyền.

"Khế ước xã hội" cũng chính là cái mà cụ Phan Châu Trinh
đã diễn giải qua tác phẩm "Quân trị chủ nghĩa và Dân trị
chủ nghĩa" (1925), trong đó, cụ cho rằng: "Trong nước đã
hiến pháp, ai cũng phải tôn trọng hiến pháp. Cái quyền chính
phủ cũng bởi hiến pháp qui định cho, lười biếng không
được, mà dẫu muốn áp chế cũng không chỗ nào thò ra
được. Vả lại khi có điều gì phạm đến pháp luật, thì
người nào cũng như người nào, từ ông Tổng Thống cho đến
một người nhà quê cũng đều chịu theo một pháp luật như
nhau."

Tư tưởng tiến bộ này đã tấn công thẳng vào chế độ
chính trị đương thời, khiến cho tác phẩm này bị liệt vào
hàng các Tư tưởng Nguy hiểm, bị đốt tại Paris và Genève và
triết gia thậm chí phải sống lưu vong tại Anh. Nhưng nó trở
thành niềm cảm hứng và mục đích theo đuổi của cách mạng
dân chủ nhân quyền Pháp 1789 cũng như các cuộc cách mạng tự
do, dân chủ về sau này.

Tại Việt Nam, tư tưởng này vẫn đang là một chủ đề
"nhạy cảm" đối với chính quyền, bởi yếu tố tự do và
ủy thác quyền lực chính trị vẫn đang nằm trong diện
"gượng ép, bắt buộc" trên cơ sở một đảng phái. Nhiều
người còn chưa tìm thấy ở tác phẩm một giá trị mà đáng
ra, nó phải được truyền tải, khiến cho tinh thần của tác
phẩm bị "ứ đọng".

Chính vì vậy, một hội thảo mang tên "JEAN JACQUES ROUSSEAU-
KHẾ ƯỚC XÃ HỘI" sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam, Nhà xuất bản Tri Thức phối hợp cùng
Nhóm Tinh Thần Khai Minh tổ chức vào ngày 28/11 tới đây nhằm
"khai thông" những gì cần khai thông, và truyền tải những
gì đáng truyền tải trong tác phẩm đến mọi người.

<strong>Thời gian:</strong> 14h00 đến 16h30 ngày 28 tháng 11 năm 2014

<strong>Địa điểm:</strong> Hội trường tấng 3, Liên hiệp các
hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội
<strong>
Chủ trì:</strong> Giáo sư Chu Hảo

<strong>Điều phối & diễn giả:</strong> Nhóm Tinh thần Khai Minh

<strong>Phản biện:</strong> Nhóm Tinh thần Khai Minh

Khách mời: TS Phạm Văn Chung - Hiện là giảng viên Khoa Triết,
Đại học khoa họ xã hội và nhân văn

Vào cửa: Tự do

Thông tin hội thảo : https://www.facebook.com/events/661742240591498/

Đăng ký tại: http://bit.ly/1tWSBA5



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141127/ha-son-khe-uoc-xa-hoi-va-chuyen-chinh-viet-nam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét