Nguyễn Trung Việt - Ucraine, hãy HY VỌNG!

<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/140828135826-05-russian-combat-forces-in-ukraine-horizontal-gallery.jpg"
width="600" height="338"
alt="140828135826-05-russian-combat-forces-in-ukraine-horizontal-gallery.jpg"
/></center>
<center><em>Hình ảnh cho thấy xe quân đội Nga di chuyển cùng
pháp tự kéo trong khu vực Krasnodon thuộc Ukraina. Hình: NATO /
CNN.</em></center>
Tôi trở lại Ucraine sau bốn tháng và cảm thấy những thay
đổi trong tâm trí những người bạn Ucraine của tôi, của
những người dân Kiev: vẫn còn đó lửa nhiệt tình và khát
khao thay đổi đất nước, hướng đến cuộc sống dân chủ
hơn, lòng yêu nước, ý chí kiên cường.... Nhưng trong ánh
mắt của mọi người hằn rõ sự lo âu và tâm trạng bất an,
sự lo lắng không thể giấu được cho tương lai của Ucraine,
của gia đình, con cái, công việc.

Mọi sự vô cùng xấu: mấy ngày trước đây quân đội chính
qui Nga đã chính thức đánh vào vùng miền Đông của Ucraine,
quân chính qui Nga đã thay quân nổi dậy tại các vị trí ở
miền Đông, một số nơi quân đội Ucraine phải rút để bảo
toàn lực lượng, một số nơi lính Ucraine bị bao vây, hết
lương thực, đạn dược và hy sinh rất nhiều. Công cuộc
giải phóng miền Đông đã bước sang giai đoạn mới: cuộc
chiến trực tiếp giữa Ucraine và quân đội Nga.

Trong thời cầm quyền của Tổng Thống bị hạ bệ Ianukovich
nước Nga đã cài rất nhiều người vào các vị trí trong các
bộ như Bộ Quốc Phòng, Uỷ ban an ninh Quốc gia, các vị trí
khác liên quan đến an ninh, Tổng Thống Ianukovich theo Nga chủ
động làm yếu quân đội Ucraine, hoàn toàn bỏ phòng vệ biên
giới với Nga. Kết quả là một đường biên giới mênh mông
1920 km hầu như không có không có rào cản, các vị trí cao
cấp trong an ninh và quân đội là tay sai của Nga, khi Nga xam
lược Crimea quân đội Ucraine chỉ còn 60000 lính có thể chiến
đấu Nước Nga trong vòng 10 năm nay ngoài mặt vẫn gọi Ucraine
là dân tộc anh em nhưng đằng sau âm thầm chuẩn bị mọi thứ
cho ngày hôm nay: hàng chục năm qua trên truyền hình, các
phương tiện thông tin đại chúng có cả một sách lược để
đưa vào đầu người dân Nga ý nghĩ rằng: dân tộc Ucraine là
một dân tộc hạng hai, không đáng để tồn tại độc lập...
Khi trên chương trình nấu ăn của kênh giải trí Nga người
dẫn chương trình nổi tiếng Ivan Urban khi băm rau trên thớt nói
rằng: tôi đang cảm tưởng tôi là một sĩ quan Hồng Quân đang
chém người ở miền Tây Ucraine, thì sau đó anh ta và kênh
truyền hình giải thích đó là một câu nói đùa. Tôi thì cho
rằng đấy là chính sách có chủ ý! Các chính trị gia, truyền
thông luôn nói về Ucraine theo một kịch bản dường như đã
định sẵn: Crimea không đáng thuộc Ucraine, chính quyền Ucraine
là thảm chùi chân, dân tộc Ucraine là những kẻ Banderov (phát
xít).

Ý tưởng tinh thần dân tộc được đưa vào cốt lõi của hệ
thống tuyên truyền. Đưa tinh thần dân tộc vào hệ thống
tuyên truyền để phục hưng đất nước, để đoàn kết dân
tộc là một ý tưởng không tồi, nếu không nói là vĩ đại,
nhưng theo tôi có hai xu hướng của việc đưa tư tưởng dân
tộc vào hệ thống tuyên truyền: xu hướng thứ nhất tôi tạm
gọi là xu hướng tinh thần dân tộc xây dựng khi tuyên truyền
đánh vào việc khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức độc
lập tự cường, các đặc tính đặc biệt của tính cách dân
tộc, ý chí và lòng dũng cảm.... như cách người Nhật đã
làm sau chiến tranh thế giới thứ Hai để xây dựng lại nước
Nhật như ngày nay.

Xu hướng thứ hai tôi tạm gọi là xu hướng tinh thần dân tộc
tàn phá khi tuyên truyền đốt cháy lên cảm tưởng về sự
không bình đẳng của thế giới, sự hận thù các dân tộc
khác, sự vĩ đại của dân tộc mình... Điển hình cho xu
hướng này là nước Đức sau khi Hít le và đảng Quốc xã nắm
quyền. Dân Đức được đưa vào đầu ý nghĩ nước Đức bị
hạ nhục, bị o ép quyền lợi... Kết quả của chính sách
tuyên truyền này ai cũng biết. Trong rất nhiều năm trong hệ
thống tuyên truyền Nga người ta thấy những xu hướng theo
kiểu: các nước Ucraine, Kazakhstan.... chưa bao giờ là những
quốc gia độc lập đúng nghĩa, người Nga ở các nước cộng
hoà thuộc Liên Xô cũ bị o ép, nước Mỹ và phương Tây đang
tìm mọi cách để cản trở sự phát triển của Nga.Trên các
chương trinh giải trí tràn ngập phim ảnh về thời Xô Viết,
một nhà báo nổi tiếng của Nga dọa sẽ biến nước Mỹ thành
một đống tro phóng xạ... Trong đầu người dân Nga hình thành
tư tưởng phải khôi phục lại nước Nga như thời Liên Bang Xô
Viết.

Nhiều năm nay tiền bạc được bỏ ra để mua chuộc các nước
châu Âu đang trong thời kỳ khủng hoảng thiếu tiền trầm
trọng, con bài năng lượng được sử dụng tối đa: Nước
Đức muốn nguồn năng lượng rẻ và bảo đảm ư? Hãy đừng
nói nhiều về vấn đề tự do báo chí ở Nga! Pháp muốn nhận
đơn hàng lớn về quan sự? Hãy đừng nói nhiều về vi phạm
quyền con người! Tây Ban Nha muốn Nga đầu tư vào bất động
sản không ? Hy Lạp và Síp muốn vay tiền không? Slovakia,
Slovenia... muốn mua gaz giá rẻ không? Vậy thì hãy nhẹ nhàng
trong vấn đề Ucraine hay tốt nhất là phản đối lệnh trừng
phạt.

Trong cuộc chiến này Nga nắm được mọi thứ. Quân đội Nga
quân số 1 triệu 100 ngàn người được trang bị hiện đại và
đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu cho cuộc chiến này. Vơis sự
mềm yếu của Obama, Tổng Thống tồi nhất trong lịch sử
nước Mỹ, với một châu Âu đang khủng hoảng Putin như một
người chơi cờ trên bàn cờ Ucraine mà chỉ có ông ta chơi,
ông ta có thể thử vô vàn nước, có thể đi lại mà không ai
làm gì ông ta cả cho dù những nước cờ đấy đáng giá bao
nhiêu máu và số phận của hàng triệu người! Đầu tiên ông
ta cung cấp lính đánh thuê và vũ khí cho lực lượng ly khai,
dùng hỏa lực mạnh bắn vào quân Ucraine từ đất Nga vì biết
rằng Ucraine không dám bắn lại. Khi quân ly khai chắc chắn sẽ
bị thất bại thì ông ta hẹn Tổng Thống Ucraine ở Minsk để
thỏa thuận hoà bình. Ngay trong ngày hôm đó quân chính qui Nga
đã ồ ạt tràn sang miền Đông Ucraine. Để dằn mặt các
nước đang phản đối ông ta tuyên bố rằng các nước đừng
quên rằng Nga là một trong những cường quốc hạt nhân hùng
mạnh (giọng điệu này thế giới từng nghe nhiều lần từ các
lãnh đạo Triều Tiên!). Mục đích của ông ta có lẽ rằng
để chính quyền Kiev phải đàm phán với bọn khủng bố tay sai
ở miền Đông, chúng sẽ đòi tự trị, lãnh đạo vùng này
là những con rối của Nga, chúng sẽ phản đối tất cả các
ý định vào châu Âu, Nato, dân chủ, cải cách.... Và rồi
một ngày nào đó một chính phủ như Ianukovich lại được
dựng nên, tất cả mọi thứ rồi lại trở về cái máng lợn
cũ. Thật tuyệt vời với ông ta vì lúc đó cũng như trước
đây đã từng xẩy ra trong việc giải quyết vấn đề Syria có
lẽ thế giới còn phải cảm ơn ông ta vì đã mang lại hoà
bình cho Ucraine! Nếu nước cờ này không được ông ta lại
thử nước cờ khác...

Trong cuộc chiến này Ucraine có gì? Một nền kinh tế kiệt quệ
vì sự tham nhũng vô độ của chính quyền trước đây và vì
chiến tranh, một mùa đông trước mặt phụ thuộc vào khí
đốt của Nga. Một quân đội không kinh nghiệm được lập nên
từ một phần là quân đội chính qui, các chỉ huy thiếu kinh
nghiệm, các chiến sĩ tình nguyện trong các trung đoàn hôm qua
còn là doanh nhân, giáo viên, công nhân, những chiến sỹ đã
về nghỉ, người thất nghiệp..., hôm nay cầm súng bảo vệ
đất nước..., thiếu thốn đủ thứ: không đủ áo chống
đạn, không đủ xăng, không đủ vũ khí dù là vũ khí lạc
hậu, không đủ phương tiện liên lạc và thuốc men (thậm chí
trong chiến tranh hiện đại mà quân đội Ucraine còn dùng điện
thoại di động, một điều cấm kỵ để liên lạc). Họ chỉ
hơn kẻ địch, những kẻ đánh thuê vì tiền, những kẻ
xâm lược không mục đích, những kẻ không gốc rễ muốn quay
về thời Xô Viết, cái gì ? Chỉ có tinh thần yêu nước và
một khát vọng về một nước Ucraine mới, một nước Ucraine
mà không có cảnh tham nhũng ngập tràn, không có cảnh chế
độ xử án theo đặt hàng hoặc theo mua bán, không có cảnh
những quan chức thoải mái hành hạ người dân và ăn tiền vô
độ, một Ucraine mà con cháu họ được đánh giá theo tài năng
thực sự chứ không phải theo dòng dõi và quan hệ, một đất
nước mà họ có thể tự hào... Những giá trị này những anh
hùng Maidan đã hy sinh vì nó, bây giờ đến lượt họ. Vì
những mục đích cao đẹp như vậy đôi lúc có tiếc gì máu
xương!

Dân tộc Ucraine cũng đoàn kết lại hơn bao giờ hết. Biết bao
tình nguyện viên đã ra mặt trận để giúp đỡ công tác hậu
cần, cứu thương, chăm sóc thương binh... Tôi không biết ở
vùng chiến sự miền Đông như thế nào, nhưng ở Kiev và
miền Tây Ucraine dường như mỗi người dân đều cảm thấy có
trách nhiệm với đất nước này! Trên khắp Ucraine người ta
tổ chức quyên góp cho quân đội và dân miền Đông, tổ chức
rất văn minh "hãy giúp cho các chàng trai của chúng ta, họ
cần áo chống đạn, cần thuốc,..." Và số tiền cũng thu
được tương đối lớn. Một tỷ phú ở Kiev quyên góp tiền,
bán xe Roll Royce ủng hộ và tình nguyện ra trận chiến đấu,
một cây vợt nổi tiếng mua áo chống đạn cho quân đội,
một vận động viên bán huân chương Olimpik để đóng góp,
đâu đó các cháu nhỏ mang những đồng tiền tiết kiệm của
mình để cũng được đóng góp. Nhìn những túi ny lông tiền xu
các cháu tiết kiệm để mua đồ chơi nay dùng vào việc chẳng
theo mong muốn mà đau xót... Ở một số trường phổ thông phụ
huynh học sinh quyết định năm nay mỗi lớp chỉ tặng chung
thầy cô giáo một bó hoa, tiền còn lại để đóng góp cho
tiền tuyến. Mỗi người dân đều muốn làm một cái gì đó:
nhiều người cắm cờ Ucraine lên xe, trên các ngã tư ở Kiev
các chàng trai, cô gái cầm bảng đứng cả ngày để lấy
tiền mua sơn. Họ mua sơn để sơn tất cả các hàng rào thành
hai mầu xanh, vàng (mầu cờ Ucraine). Một đám cưới ngay trong
bệnh viện của một cô gái đẹp với một chàng trai bị
thương vừa trở về từ tiền tuyến đang ngồi xe lăn và có
lẽ chả bao giờ đứng lên được nữa... Cộng đồng người
Việt ở Kiev quyên góp được một số tiền trao cho toà thị
chính để khôi phục lại Trung Tâm bị tàn phá. Trong thời kỳ
này mỗi người dân đều khó khăn lắm về kinh tế, về tinh
thần nhưng ai cũng có trách nhiệm với Tổ Quốc. Những hành
động rất cảm động, đầy tinh thần yêu nước nhưng cũng
có một cái gì đó hơi tuyệt vọng trước một kẻ thù quá
mạnh!

Tonkien vĩ đại từng nói: "Thời đại của các anh hùng đã
kết thúc, bắt đầu thời đại của con người!" Thật buồn
nhưng đúng là như vậy. Thời xưa khi vũ khí còn thô sơ chúng
ra đọc thấy những dân tộc đoàn kết, có những hành động
anh hùng thường chiến thắng, và rất nhiều trường hợp
một anh hùng có thể đem chiến thắng về cho dân tộc. Ngày nay
đôi lúc các Anh Hùng và các cử chỉ anh hùng có ý nghĩa không
lớn trước những vũ khí quá hiện đại.

Cả lịch sử loài người là cuộc đấu tranh giữa cái Thiện
và cái Ác. Thường thì cái Thiện thường chiến thắng. Nhưng
có một điều như thế này: Lịch sử thường đo bằng 70-100
năm. Nhà Tuỳ tàn bạo nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
được coi là ngắn ngủi cũng 50 năm. 70-100 năm là biết bao
đời người.Vì vậy thường thì đằng sau cái chiến thắng
lớn của cái Thiện là vô vàn chiến thắng nhỏ của cái Ác,
và biết bao đời người bi thảm, biết bao số phận tan nát.

Tục ngữ Nga có câu: "Niềm hy vọng bao giờ cũng chết sau
cùng". Trong cuộc chiến không cân sức này Ucraine cần sự ủng
hộ mạnh mẽ của thế giới, cần một tư duy rõ ràng của
cộng đồng thế giới rằng đây không phải cuộc chiến cho
riêng Ucraine nữa mà là cuộc chiến cho số phận nhiều dân
tộc, cho tương lai và an toàn chung cho cả thế giới, cần sự
thức tỉnh và ủng hộ của người Nga, cần người Nga hiểu
rằng con đường mà Putin chọn cho họ là con đường đau khổ
cho dân Nga và chỉ đem lại vinh quang cho bản thân ông ta thôi,
và cần một niềm HY VỌNG, hy vọng rằng cái Thiện sẽ
thắng cái Ác nhanh hơn như thường thấy trong lịch sử. Người
Nga có một câu: "Không ai phán xét kẻ chiến thắng!". Nếu
cuộc chiến này Ucraine thua thì những kẻ xâm lược có thể
sẽ được coi là những kẻ mang hoà bình đến, hy sinh của
những Anh Hùng Maidan, của các chiến sĩ ngoài mặt trận, các
hành động đẹp của dân tộc Ucraine có lẽ sẽ bị đánh giá
lại hay chí ít cũng là vô nghĩa. Và những người có lương tri
trên thế giới sẽ phải cay đắng thừa nhận rằng: Thời của
Con Người đã hết, thời kỳ của các Hung Thần đã đến!

Con người Ucraine, hãy vững tin và HY VỌNG, trời đất sẽ ở
bên!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140902/nguyen-trung-viet-ucraine-hay-hy-vong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét