Vi K. Tran - Luật phải là Luật trước đã!

<center><img src="https://danluan.org/files/u1/sub03/dinh-nhat-uy.jpg"
width="480" height="300" alt="dinh-nhat-uy.jpg" /></center>
Hôm nay có một người em tôi chưa gặp bao giờ phải ra tòa
kháng án, một bản án sẽ không bao giờ có nếu em ở một
đất nước tự do. Tuy chưa gặp em, nhưng tôi khá quen biết mẹ
của em, vì cô là một trong những vị phụ huynh tôi hân hạnh
được gặp cuối năm ngoái, khi họ bôn ba sang Mỹ đòi tự do
cho con, những người con bị giam cầm chỉ vì dám lên tiếng
trước những bất công trong xã hội, để bày tỏ lòng yêu
nước và thực hiện những quyền căn bản của một con
người. Những người bị giam cầm bởi những điều luật hết
sức mơ hồ do nhà cầm quyền Việt Nam đặt ra để đàn áp
những tiếng nói đối lập ôn hòa, những điều luật đi
ngược lại với chính Hiến Pháp hiện hành của Việt Nam.

Rất nhiều người trong xã hội Việt Nam hiện nay không muốn
nhắc tới chính trị và nhà cầm quyền một cách công khai, tuy
có thể âm thầm bất mãn. Có lẽ tôi ở ngoài, nên nhìn về
Việt Nam như người thứ ba xem một cuộc cờ. Trong khi rất
nhiều người lên tiếng bất bình một cơ sở thương mại tự
ý làm nhục một bé gái lỡ ăn trộm một hai cuốn sách, ít
người dám lên tiếng công khai khi một cô gái khác bị công an,
an ninh ngang nhiên hành hung và tước đoạt quyền đi lại với 1
câu thản nhiên từ vị tướng công an "Tôi là Luật". Câu "Tôi
là Luật" của một tướng công an và hành vi "Tôi là Luật"
của một nhân viên siêu thị đều xuất phát từ một tư duy
suy nghĩ của những người không coi trọng tinh thần "thượng
tôn pháp luật".

Tôi không hề ngạc nhiên khi xã hội Việt Nam có thái độ như
thế với pháp luật bởi vì luật pháp ở Việt Nam được ban
hành và thực thi hết sức tùy tiện và với cùng một thái
độ "Tôi là Luật" từ bộ máy nhà cầm quyền. Điều Luật 258
là một trong những điều luật mơ hồ được ban hành và thực
thi trong tư tưởng "Tôi là Luật". Tôi đã lên tiếng rất
nhiều lần về điều 258, bởi không những nó vi phạm Hiến
Pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận và vi phạm điều 19
của Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con Người. Mà căn bản, khi
một luật hình sự không thể định nghĩa hành vi cấu thành
tội phạm như điều 258 thì điều luật ấy trở nên vô nghĩa.

Trở lại người bạn trẻ hôm nay can đảm kháng án và đối
mặt trực diện với điều 258, tôi chúc em vững tâm trên con
đường mà em đã rất nhiều lần bước tiếp. Điều tôi thật
sự mong là những điều luật mơ hồ vô nghĩa như 258, 79, 88
sớm bị xóa bỏ trên quê hương tôi. Để luật pháp Việt Nam
thôi là một công cụ đàn áp và mất đi sự kính trọng của
từng người dân, vì tôi nghĩ, người dân chỉ có thể rèn
luyện tinh thần thượng tôn pháp luật khi Luật là Luật
trước đã!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140416/vi-k-tran-luat-phai-la-luat-truoc-da),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét