Lê Thanh Phong - Đề xuất bất ngờ của Bộ trưởng Đinh La Thăng

<div class="boxleft300"><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgH6mYRW4dmzK3vwqLUIyh6oA4t2Tdg9eyDky6hxhGfQZ5_9uIAtv71OtMdvX12U3nd98cmnfBMlfe9yjnbpO2rFHtURJsUmrGdko1P_lAWtT2R6JIOZ1QB9-T2iuaFMh93mf6pR6rD0E/s200/dinh-la-thang1.jpg"
/><div class="textholder"></div></div>Cục trưởng Hàng không Lại
Xuân Thanh cho biết, trong cuộc họp sáng 16.10, Bộ trưởng GTVT
Đinh La Thăng đưa ra đề xuất bất ngờ: Các lãnh đạo, cán
bộ đơn vị thuộc Bộ GTVT cần đi lại bằng máy bay giá rẻ
thay vì hạng thương gia. Bộ trưởng Thăng cũng cho biết, ông
vừa đi công tác từ TP HCM ra Hà Nội cùng phó chánh văn phòng
Bộ bằng máy bay giá rẻ, chỉ tốn hơn 5 triệu đồng/2
người. Trong khi đó, đi bằng vé hạng thương gia sẽ mất thêm
5 triệu đồng.


Theo ông Lại Xuân Thành, đề xuất của Bộ trưởng Đinh La
Thăng là "bất ngờ". Hóa ra lâu nay, lãnh đạo, cán bộ đơn
vị của Bộ GTVT toàn đi máy bay hạng thương gia.

Đề xuất bất ngờ của ông Thăng sẽ không chỉ với cán bộ
trong ngành của ông, mà còn "bất ngờ" với nhiều quan chức
khác. Ở các bộ, ngành, địa phương cả nước, quan chức chủ
yếu đi lại bằng máy bay hạng sang. Họ coi việc đi vé thương
gia là đương nhiên, là bình thường. Không ít quan chức ngày
nay tự cho mình được quyền hưởng chế độ như vậy, mặc
cho nước nghèo, mặc cho dân khổ.

Không mấy ai đấm ngực để tự hỏi mình đã làm được gì
cho dân cho nước chưa, và cũng không mấy ai tự nhận thức
rằng mình chưa làm được gì nhiều cho dân cho nước.

Chưa kể không ít kẻ chỉ có phá. Khi còn tại vị, Phạm Thanh
Bình, Dương Chí Dũng chắc chắn chỉ đi máy bay hạng thương
gia.

Các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị, khánh thành,
động thổ, mời một ông quan từ Hà Nội vào, chủ nhà khó
khăn đến mấy cũng phải nghiến răng mua vé thương gia cho các
ngài. Ít có trường hợp quan chức từ chối vé hạng sang, chỉ
đi vé hạng thường để tiết kiệm cho đơn vị mời. Mặc, ai
khổ thì khổ, thân quan lá ngọc cành vàng, phải được cung
phụng như vua chúa.

Nước nghèo, dân khổ một phần là vì những quan chức vua chúa
này.

Nếu như sáng kiến "bất ngờ" của ông Thăng được quan
chức, cán bộ của ngành giao thông ủng hộ, thì từ nay, trên
các hãng máy bay giá rẻ, trên khoang bình dân sẽ có mặt những
quan chức mà lâu nay dân chỉ thấy trên ti vi. Dân sẽ được
ngắm nhìn ông bộ trưởng bằng xương bằng thịt, và nghĩ
rằng ông bộ trưởng phải hạ mình đi vé bình dân để chia
sẻ với dân, tiết kiệm bớt đồng thuế của dân. Dân chúng
sẽ rất quý trọng bộ trưởng.

Mà tại sao không nhân rộng sáng kiến của ông Thăng ra các
bộ, ngành, địa phương nhỉ! Trong lúc đất nước đang khó
khăn, ngân sách bội chi, bão lũ hoành hành khắp nơi, bá tánh
lầm than. Nếu như các vị lãnh đạo, cán bộ các đơn vị từ
trung ương đến địa phương chỉ đi lại bằng máy bay giá
rẻ, ngồi ghế bình dân thì hay biết mấy. Dân thấy được
điều này chắc sẽ rất vui, ấm lòng vì cảm nhận mình
được chia sẻ, cảm động vì thấy các vị lãnh đạo thương
dân. Dân sẽ rất kính trọng các vị.

Và tất nhiên, ngược lại sự kính trọng là khi nước còn
nghèo, dân còn khổ mà lãnh đạo cứ vi vu trên trời với
những chiếc máy bay hạng sang.

<strong>Lê Thanh Phong</strong>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131019/le-thanh-phong-de-xuat-bat-ngo-cua-bo-truong-dinh-la-thang),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét